+Aa-
    Zalo

    Những "quý bà" trốn chồng đi đánh bạc

    • DSPL
    ĐS&PL Hình ảnh các nữ bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, phía bên ngoài sân tòa, những đứa trẻ thỉnh thoảng được người thân dắt đến ngóng nhìn “bà ngoại” gây nhiều ám ảnh.

    Hình ảnh các nữ bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, phía bên ngoài sân tòa, những đứa trẻ thỉnh thoảng được người thân dắt đến ngóng nhìn “bà ngoại” gây nhiều ám ảnh.

    Khi HĐXX hỏi lý do xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo đều cho rằng muốn được sớm về nhà để chăm sóc con cháu.

    Người cầm đầu đường dây “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc” là Nguyễn Thị Liên (ngụ huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) một phụ nữ đã ngoại ngũ tuần. Bà Liên không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập một số bạn bè cùng trang lứa tổ chức đánh bài “giải khuây” tại nhà. Ban đầu chỉ đánh vui vẻ nhưng sau đó dần chuyển sang hình thức đánh bài ăn tiền quy mô ngày một lớn.

    Để che mắt cơ quan chức năng, bà Liên chọn một căn nhà nằm sâu phía trong hẻm cạnh chân cầu Chợ Đệm (thuộc địa bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) làm “điểm hẹn”. Bà Liên đứng ra tổ chức, “gầy sòng”, quy tụ nhiều con bạc, đa phần là phụ nữ đến chơi bài cào 3 lá ăn tiền. Bà Liên còn cẩn thận phân công người cảnh giới tại đầu con hẻm vào sòng bạc. Nếu có biểu hiện nghi vấn Công an đến kiểm tra, đối tượng cảnh giới lập tức cấp báo cho bà Liên cùng các con bạc phi tang chứng cứ và tẩu thoát.

    Sau hơn ba tháng hoạt động tấp nập dưới sự “điều phối” của bà Liên, sòng bạc đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh triệt phá cuối tháng 5/2015. Hàng chục cảnh sát hóa trang, chia làm 2 mũi công tác, vừa trên bộ lẫn trên sông bất ngờ đột kích. Do mũi đi ghe ập vào nhanh chóng nên nhiều đối tượng cảnh giới không kịp trở tay. Phát hiện Công an, hàng chục người trong sòng bạc nhảy xuống sông tẩu thoát. Tại sòng bạc của bà Liên, Công an thu giữ 18 bộ bài tây và hơn 20 triệu đồng. Hơn 20 người liên quan bị mời về trụ sở làm việc. Sau khi sàng lọc, 18 người bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

    Bị cáo tại phiên tòa.

    Tại phiên tòa, các bị cáo khai ra hoàn cảnh phạm tội khiến nhiều người dự khán không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Bị cáo Trần Thị Long (50 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) khai do không có nghề nghiệp nên chỉ ở nhà làm nội trợ, trông cháu. Câu nói “nhàn cư vi bất thiện” rất đúng trong trường hợp của bà Long. Ban đầu, bà Long thường ghé nhà bà Liên cùng một số người đánh bài vui vẻ, dần dần chuyển qua đánh bạc lúc nào không hay. Bà Long khai càng đánh càng thua, cay cú, bà ôm tiền nhà đi đánh để gỡ lại rồi lún sâu dần. Bao nhiêu tiền bạc chồng con tích lũy đều bị bà lén lút nướng sạch vào sòng bạc. Tệ hại hơn, từ một người vợ, người mẹ hiền lành, giờ đây bà Long trở thành con người hoàn toàn khác, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những con bài đỏ đen, lơ là chuyện chăm lo chồng, con. Sau khi sa vào vòng lao lý, bà Long mới bừng tỉnh. Bà cúi đầu xin được Tòa cho hưởng án treo để làm lại cuộc đời.

    “Lún” sâu hơn bà Long là bị cáo Nguyễn Thúy Hạnh (28 tuổi). Hạnh từng có tiền án về tội “Đánh bạc”, bị Tòa tuyên 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Vậy nhưng, dường như cái máu đỏ đen đã “ngấm” quá sâu vào “não trạng” của Hạnh. Trong một lần ghé vào sòng bạc của bà Long, Hạnh bất chấp cả việc đang chịu bản án “treo lơ lửng”, không thể cưỡng lại máu mê đỏ đen, bị cáo lại lao vào bài bạc. Hạnh khai, lúc đó nhiều người có cảnh cáo Hạnh vì nếu tiếp tục tái phạm, án treo sẽ chuyển thành án tù giam. Ma lực cờ bạc khiến Hạnh bất chấp mọi lời cảnh báo. Hậu quả là Hạnh bị bắt quả tang và sẽ phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm minh hơn của pháp luật.

    Chẳng những mất tự do, nhiều nữ bị cáo mê cờ bạc để rồi bị chồng ly hôn, gia đình rơi vào cảnh ly tán. Trong khi HĐXX nghị án, nhiều người tâm sự về hoàn cảnh của bị cáo Trần Thị Tuyết. Trước khi vướng vào cờ bạc, Tuyết từng là một tiểu thương có tài trong kinh doanh, cơ ngơi vợ chồng Tuyết tạo lập rất khang trang tại huyện Bình Chánh. Trong những lần đi chơi cùng một số bạn hàng, Tuyết bập vào trò đỏ đen và dần trở nên mê muội. Đầu óc lú lẫn, Tuyết không còn quan tâm đến làm ăn, toàn bộ vốn liếng lần lượt đội nón ra đi. Người chồng khuyên can không được đành chọn giải pháp ly hôn để giữ lại một phần bất động sản, có điều kiện lo cho con ăn học. Tuyết bán hết tài sản lấy tiền đánh bạc và bị bắt quả tang. Chắc chắn Tuyết nhận thức được hậu quả buồn từ hành vi phạm pháp của bản thân, tuy nhiên trong cơn mê đỏ đen, Tuyết không đủ bản lĩnh để thoát ra. Cho đến khi gia đình tan nát, bản thân phải ra Tòa, hối hận thì mọi chuyện quá muộn màng.

    Bản án HĐXX tuyên phạt bị cáo Long cùng các đồng phạm từ 6 tháng đến 18 tháng tù, có nhiều người bị án giam và một số được hưởng án treo. Các nữ bị cáo lặng lẽ rời tòa trong tâm trạng khác nhau nhưng chắc chắn, nhiều người đã nhận thức được hậu quả nặng nề do cờ bạc gây ra. Mong rằng họ hiểu được thiên chức của người phụ nữ, “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để biết đoạn tuyệt và thoát khỏi vòng xoáy đỏ đen. Bài học các bị cáo cũng là lời cảnh tỉnh đến những người còn suy nghĩ nông nổi muốn “đổi đời” bằng máu đỏ đen. Đừng để gia đình lâm vào nợ nần chồng chất, con cái hư hỏng, vợ chồng chia ly, “vào tù ra tội” vì tệ nạn cờ bạc.

    Theo báo Công Lý

    Đọc thêm nhiều bài khác tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-quy-ba-tron-chong-di-danh-bac-a146765.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan