Những vai diễn để đời trên màn ảnh của Việt Trinh


Thứ 2, 05/10/2015 | 07:15


(ĐSPL) - Việt Trinh là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu của làng giải trí Việt Nam những năm 1990.

Trong thời hoàng kim, Việt Trinh xuất hiện dày đặc từ vai lớn đến vai nhỏ trong hàng loạt những bộ phim đình đám của điện ảnh Việt như Cô nữ sinh bướng bỉnh, Cô lái taxi, Đôi mắt người thương, Bọn trẻ, Phượng Sài Gòn, Người học trò đất Gia Định xưa… Chị từng tâm sự, đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất, không phải vì danh vọng hay tiền bạc mà vì được sống hết mình với nghề

Sinh năm 1972, chị bước vào con đường nghệ thuật từ rất sớm. Khi còn học ở trường Điện ảnh, Việt Trinh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng chỉ mới dừng lại ở các vai quần chúng và vai phụ. Chị từng đóng vai tỳ nữ cho đàn chị Diễm Hương, vốn là nữ ngôi sao điện ảnh số một của Việt Nam thời điểm đó trong phim "Thăng long đệ nhất kiếm". Tuy chỉ là một vai rất nhỏ nhưng Việt Trinh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi được được đóng chung với thần tượng.

[mecloud]SPshWYmV5p[/mecloud]

Oanh – Ngọc Trong Đá


Nhưng phải đến vai Oanh trong phim "Ngọc trong đá" (1991) của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, Việt Trinh mới thực sự tỏa sáng và được công chúng biết đến. Niềm vui khi lần đầu tiên được giao một vai lớn, cùng với hai ngôi sao Lý Hùng và Lý Thu Thảo đã khiến cô gái trẻ háo hức đến mức mỗi buổi trưa lại lấy xe máy chạy qua chạy lại các ngã tư lớn để khán giả biết và quen mặt mình. Tuy chỉ đóng vai thứ chính nhưng vai diễn của Việt Trinh trong phim được khán giả đánh giá cao và yêu mến thậm chí còn nhiều hơn cả vai chính của Lý Thu Thảo. Bộ phim này cũng là nơi đã “se duyên” cho đôi “tiên đồng, ngọc nữ” trên màn ảnh rộng Lý Hùng và Việt Trinh.

Vĩnh biệt mùa hè

Ảnh: Ngoisao.net

Năm 1992, Việt Trinh tiếp tục được đạo diễn Lê Hoàng Hoa tin tưởng giao cho vai chính trong phim "Vĩnh biệt mùa hè", đóng cặp cùng diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Bộ phim khai thác đề tài tình cảm hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi học trò. Trong đó, Việt Trinh vào vai Hằng, cô lớp trưởng nảy sinh tình cảm với thầy giáo chủ nhiệm và gặp biết bao rắc rối. "Vĩnh biệt mùa hè" khi ra rạp đã trở thành một hiện tượng phòng vé. Thành công vang dội của bộ phim đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên trong phim lên một tầm cao mới.

Mạ - Xương rồng đen

Ảnh: ANTV

Một năm sau đó, Việt Trinh được chọn vào vai cô gái Chăm tên Mạ trong "Xương rồng đen" (1993) của đạo diễn Lê Dân. Được biết ban đầu, đạo diễn đã nhắm vai Mạ này cho rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng khác nhưng cuối cùng Việt Trinh được chọn và thành công rực rỡ với vai này. Mạ đã chinh phục khán giả nhờ lối hóa thân mộc mạc nhưng chân thật của Việt Trinh từ tạo hình cho đến tính cách nhân vật. Vai diễn này cũng là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của Việt Trinh, giúp chị chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Sơn Ca – Sao em nỡ vội lấy chồng


Nhắc đến những vai diễn để đời của Việt Trinh không thể không nhắc đến Sơn Ca trong "Sao em nỡ vội lấy chồng" (1995). Đây là bộ phim thứ hai mà chị hợp tác với đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với vai diễn này, Việt Trinh tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất tâm lý tài tình. Chị đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và từ đó được mệnh danh là “nữ hoàng nước mắt của điện ảnh Việt Nam”.

Bạch Cúc – Người đẹp Tây Đô


Nổi lên từ phim điện ảnh nhưng đỉnh cao thành công và tên tuổi của Việt Trinh lại gắn liền với một bộ phim truyền hình: "Người đẹp Tây Đô" (1996). Bộ phim này là một mốc son đẹp, lưu dấu nhiều kỷ niệm đáng nhớ của “nữ hoàng phòng vé” những năm 90 . Mỗi khi nhắc đến Việt Trinh, khán giả đều nhớ đếnNgười đẹp Tây Đô và ngược lại. Cũng chính hiệu ứng từ phim, Việt Trinh còn được nhiều bầu show mời đi hát, giao lưu ở các tỉnh thành.

Trong "Người đẹp Tây Đô", Việt Trinh vào vai Bạch Cúc, một cô gái xinh đẹp chịu nhiều đau buồn, tủi nhục khi bị ép gả cho một công tử Bạc Liêu và sau đó trở thành một chiến sĩ tình báo. Có thể nói, với vai Bạch Cúc, Việt Trinh đã hoàn toàn lột xác từ ngoại hình đến tính cách nhân vật so với các vai diễn trước đây của chị. Sau gần 20 năm phát sóng, Người đẹp Tây Đô vẫn là một bộ phim để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Vy – Trót yêu


Vào tháng 10 năm nay, Việt Trinh sẽ trở lại với điện ảnh sau gần một thập kỷ vắng bóng với bộ phim "Trót yêu"... (tên cũ là "Hãy ẵm em ra biển") cũng do chính chị làm đạo diễn. Trong vai người vợ bị phản bội, Việt Trinh thể hiện dằn xé, đau đớn vì vừa yêu vừa giận người đàn ông vô tình. Chị hứa hẹn sẽ lấy nước mắt người xem khi bộ phim ra rạp vào ngày 16/10 này.

Vi An

Mời độc giả xem thêm video Giải trí:

[mecloud]k5zLkrmWPN[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-vai-dien-de-doi-tren-man-anh-cua-viet-trinh-a113578.html