Nỗi đau kép sau vụ sát hại con rể rồi phi tang


Thứ 3, 21/07/2015 | 12:39


(ĐSPL) - Sau một hồi đôi co, T. cay cú chạy vào bếp cầm dao thách thức bố mẹ vợ. Bức xúc trước thái độ hỗn láo của em rể, A. Nhôm chộp khúc củi quật trúng đầu T.

(ĐSPL) - Sau một hồi đôi co, T. cay cú chạy vào bếp cầm dao thách thức bố mẹ vợ. Bức xúc trước thái độ hỗn láo của em rể, A. Nhôm chộp khúc củi quật trúng đầu, khiến T. gục ngã.

Lộ diện xác chết sau ba tháng

Ngày 18/7, Công  an tỉnh Kon Tum cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp hai nghi phạm (đồng thời cũng là hai cha con ruột) là A. Blen (SN 1970) và con trai A. Nhôm (SN 1995, cùng ngụ thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi giết người, nạn nhân trong vụ việc là anh Nông Văn T. (SN 1986, quê xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn), con rể của nghi phạm A.Blen.

Theo một điều tra viên Công an tỉnh Kon Tum, vào khoảng đầu tháng 4/2015, cơ quan này tiếp nhận đơn thư của anh Nông Văn Hậu (SN 1990, ngụ xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn), em trai của nạn nhân T.. Cụ thể, trong đơn thư, anh Hậu phản ánh sự mất tích kỳ lạ, đầy bí hiểm của người anh trai.  Ngay sau khi nhận được đơn, Công an tỉnh Kon Tum khẩn trương cử lực lượng xuống địa bàn nơi nạn nhân T. sinh sống, thu thập thông tin.

Hai nghi phạm A .Blen và con trai A.Nhôm tại Cơ quan điều tra.

Theo thông tin tổ công tác thu thập được, năm 2009, nạn nhân T. từ Lạng Sơn vào Kon Tum làm công nhân thu hoạch nhựa thông. Tình cờ trong một lần đi thu hoạch nhựa, T. làm quen với A. Hôm (SN 1996, ngụ thôn Rooc Mẹt, xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei).

Sau hai tháng ngắn ngủi quen nhau, T. và A. Hôm  xin phép gia đình hai bên tiến đến hôn nhân.  Một đám cưới đơn sơ, ấm cúng diễn ra trong sự vui vẻ chúc mừng của bà con hàng xóm. Có lẽ khoảng thời gian hai tháng yêu nhau quá ngắn ngủi chưa đủ để hiểu nhau, tình cảm đôi vợ chồng trẻ bắt đầu rạn nứt, chuỗi ngày dài cơm không lành canh không ngọt giữa T. và A. Hôm xảy ra như cơm bữa. 

Chán nản, T. lao đầu vào rượu chè. Mỗi lần có hơi men, mặc cho vợ đang mang thai, T. vẫn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh đập không thương tiếc.

Chứng kiến cảnh con gái bụng mang dạ chửa bị con rể đánh đập thậm tệ, mọi người trong gia đình vợ tỏ ra đau xót. Biết tính khí con rể cộc cằn,  ông A. Blen (bố vợ T.) nhiều lần tỉ tê khuyên bảo, nhưng T. chứng nào tật ấy.  Khi được mọi người can ngăn, T. hung hăng dọa giết cả nhà vợ nếu ai dám can ngăn. Chính vì thương em gái, A. Nhôm  (anh vợ T.) nhiều lần đôi co, hòng ăn thua với T. và đòi quyền lợi cho em gái.

Đỉnh điểm vào ngày 19/3, trong một lần say, T. đòi ôm con bỏ về quê sinh sống. Khi T. giành được đứa con ôm đi, gia đình nhà vợ ra sức ngăn cản. Tức tối, T. chạy vào nhà trong tay cầm theo một con dao thách thức, gặp ai cũng vung tay chém loạn xạ. Quá bức xúc trước hành vi ngang tàng của em rể “trời đánh”, A. Nhôm vơ lấy cây gỗ quật mạnh vào đầu khiến T. ngã nhào xuống đất. Khi A.Blen chạy đến  kiểm tra hốt hoảng phát hiện T. đã chết. Bởi thương đứa con trai vì bênh vực em gái gây nên tội Giết người, A.Blen hốt hoảng cùng người con trai cõng xác ra cách nhà 1km đào đất chôn, che đậy sự việc.

Kết cục buồn của chàng rể ngỗ ngược

Ngày 18/7,  PV vượt hơn 150km tìm về địa phương ghi nhận thông tin sự việc. Vào 3h chiều, có rất đông người làng tìm đến an ủi, chia sẻ nỗi buồn cùng người thân gia đình  A.Blen. Từ ngày chồng và đứa con trai bị bắt, bà Y. Dép (SN 1972, mẹ A. Hôm) không màng ăn uống. Bà Dép chia sẻ: “T. và con gái tôi A. Hôm mới cưới hôm trước, hôm sau đã đánh nhau. Thằng T. mắc chứng nghiện rượu nặng, cứ mỗi lần rượu vào nó đánh đập A. Hôm không thương tiếc.  Đã vậy, T. còn xúc phạm, nhiều lần dọa giết chết bố mẹ vợ. Ở chung một nhà, ngày nào thấy T. cũng đánh con gái, người làm cha, làm mẹ hỏi sao không đau xót”.

Nước mắt nghẹn ngào, bà Dép phân trần: “Mỗi lần thằng T. đánh vợ, gia đình tôi đứng ra khuyên bảo, T. trả lời: “A. Hôm là vợ tôi. Tôi làm gì ông bà cũng đừng xía vào”. Thương con gái bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh nở phải hứng chịu những trận đòn tàn nhẫn từ chàng rể “trời đánh”. Không cầm lòng được, ông A.Blen nhiều lần đôi co, bị T. đánh trả, ngã nhào xuống nền nhà, uất lắm nhưng đành nhịn cho qua chuyện. Thấy T. nhiều lần tỏ thái độ hỗn láo với bố mẹ, A. Nhôm tức giận ấp ủ ý định “dạy dỗ”, nhưng được mọi người can ngăn nên không có chuyện gì xảy ra.

Cũng từ đó, T. luôn tỏ ra cay cú dọa giết, tìm mọi cách trả thù gia đình tôi. Có lần, T. chuẩn bị sẵn 5 lít xăng, nửa đêm mò dậy tưới lênh láng đòi thiêu sống cả nhà. Nhưng rất may, tôi kịp đề phòng, nếu không...”.

HỒ NAM

[mecloud]Y9hLc19heX[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-dau-kep-sau-vu-sat-hai-con-re-roi-phi-tang-a102896.html