+Aa-
    Zalo

    Nổi máu "côn đồ", anh vợ giết em rể trong ngày cúng giỗ cha

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nhậu xong, Cường nhớ chuyện Đ. thường xuyên đánh chửi đứa em gái mình nên Cường đâm vào ngực Đ. dẫn đến tử vong.

    (ĐSPL) - Nhậu xong, Cường nhớ chuyện Đ. thường xuyên đánh chửi đứa em gái mình nên Cường đâm vào ngực Đ. dẫn đến tử vong.

    Ngày 12/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Trương Văn Cường (sinh năm 1971, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội giết người, ngoài hình phạt tù bị cáo Cường còn bị Tòa buộc bồi thường 105 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con nạn nhân - tin tức đăng tải trên báo Công lý.

    Bị cáo Cường tại phiên tòa - Ảnh: báo Công lý

    Báo Dân trí dẫn cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang: Bị cáo Trương Văn Cường vì tức giận Trang Sĩ Đ. nên khi nhậu ở nhà mẹ ruột ở xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn vào chiều ngày 7/11/2015, khi nhớ lại chuyện Đ. hay đánh chửi đứa em gái là Trương Diễm Thúy... từ đó Cường tức giận và nảy sinh ý định giết Đ.

    Để thực hiện hành vi, Cường đến kệ bếp lấy dao tại nhà mẹ ruột đến phía sau lưng Đ. (lúc này Đ. ngồi đánh bài với nhóm cháu họ) rồi dùng dao đâm vào ngực nạn nhân, trong đó có một nhát đâm thủng tim Đ. làm nạn nhân ngã gục.

    Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cường đã bị bắt. Riêng Đ. được người dân đưa đi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tri Tôn cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

    HẠNH VŨ(Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/noi-mau-con-do-anh-vo-giet-em-re-trong-ngay-cung-gio-cha-a141137.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan