+Aa-
    Zalo

    Nữ đại gia phố núi vác cả bao tải tiền đem cho, ai chê nhà xấu là đập bỏ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nữ đại gia này có vẻ ngoài giản dị, thậm chí giống người nghèo, nhưng khả năng "chơi ngông" thì không ai sánh kịp.

    (ĐSPL) - Nữ đại gia này có vẻ ngoài giản dị, thậm chí giống người nghèo, nhưng khả năng "chơi ngông" thì không ai sánh kịp. Nữ đại gia này sẵn sàng đập bỏ căn biệt thự trăm tỷ chỉ vì 1 lời chê, không nhưng thế, còn vác cả bao tải tiền đi... phân phát. 

    Vác bao tải tiền đi cho, đập bỏ biệt thự tiền tỷ vì bị chê

    Vài năm trước, bà Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1960, từng giữ chức Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sapa) từng được nhiều người dân Sapa ca ngợi, ngưỡng mộ vì bà giàu có và hay làm từ thiện.

    Nhạc sỹ Lê Trọng Hùng (Sapa, Lào Cai) từng chia sẻ trên VTC News, hàng năm, vào năm học mới, hoặc ngày Tết, bà Thoa thường rủ ông đi làm từ thiện cùng.

    Ông Hùng tận mắt chứng kiến cảnh người phụ nữ ấy vác cả bao tiền đi phát.

    Đầu năm học, học sinh nghèo khắp huyện Sapa được phát mỗi em 500 ngàn đến 1 triệu đồng, rồi Tết lại được phát như thế để… ăn Tết.

    Giáo viên nghèo, có bệnh tật ở khắp huyện Sapa được bà Thoa tặng 5 triệu đồng/người để ăn Tết.
    Các cụ già trên 70 tuổi ở toàn huyện Sapa cũng được người phụ nữ này phát quà, khi thì 500 ngàn, khi thì 1 triệu đồng để ăn Tết.

    Riêng Trường dân tộc nội trú huyện Sapa được bà tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhiều hạng mục, trong đó tốn kém nhất là phòng tin học, rồi trang bị máy móc. 

    Ông Hùng tận mắt chứng kiến cảnh nữ đại gia Nguyễn Thị Thoa vác cả bao tiền đi phát.

    Một vị lãnh đạo Sở GD-ĐT Lào Cai xác nhận: Chỉ tính từ năm 2007 - 2011, bà Nguyễn Thị Thoa đã tài trợ cho ngành giáo dục huyện Sapa trên 5 tỷ đồng tiền mặt và trang thiết bị đồ dùng học tập.

    Tổng số tiền nữ đại gia này làm từ thiện ở Sapa cũng phải đến cả chục tỷ đồng, cùng hàng ngàn tấn gạo. Số tiền bà làm từ thiện ở cả nước thì nhiều chục tỷ đồng.

    Bà Thoa cũng nổi tiếng là một tay chơi có máu mặt ở Sapa. Nữ đại gia này đã xây dựng một "thành phố" của riêng mình mà người dân quanh đó đều vui miệng gọi là "thành phố bà Thoa".

    Đó là mảnh đất rộng vài chục, thậm chí cả trăm héc-ta, bao quanh thị trấn Sapa. Bà Thoa đã mất nhiều năm hì hục ủi đất, xây dựng "thành phố" theo ý tưởng của bà.

    Nhà ông Hùng ở ven núi, rìa thị trấn Sapa, ngay cạnh cái gọi là "thành phố bà Thoa". Theo ông Hùng, có lần, sau khi xây xong, nữ đại gia có ý muốn ông Hùng ra xem.

    Nhưng khi ông Hùng thấy xây không ra hàng lối gì, nhà cửa méo mó, sai hết phong thủy, “lỡ miệng” chê. Lát sau, ông thấy bà Thoa chạy ra: "Em sửa xong rồi anh ạ".

    Ông Hùng ngạc nhiên không hiểu cô ta sửa kiểu gì mà nhanh thế, liền chạy ra xem và chết đứng cả người. Hóa ra nữ đại gia lái máy xúc ủi luôn căn biệt thự mà ông lỡ miệng chê...

    Nữ đại gia cũng hào phóng từng gợi ý cho tiền để xây tặng ông Hùng một ngôi nhà với lý do mình xây cả thành phố, ngôi nhà bé xíu cho ông Hùng “thì có đáng gì”

    Ngay sau đó, nữ đại gia đặt một cục tiền to tướng trên bàn, bảo: "Em tặng anh tiền xây nhà". Ông Hùng choáng váng, nhưng quyết từ chối số tiền trên trời rơi xuống ấy.

    Tặng tiền ông Hùng không nhận, sau này, khi ông Hùng đổ móng, người phụ nữ ấy chở hẳn một xe tải cánh cửa, toàn là cửa gỗ đến đổ trên đất nhà ông Hùng, gọi là lễ ra mắt hàng xóm. Cửa đóng sẵn rồi, bỏ đi thì phí, nên ông Hùng đành miễn cưỡng nhận.

    Một trong nhiều căn biệt thự do nữ đại gia "chơi ngông" Nguyễn Thị Thoa xây dựng.

    Nữ đại gia lộ nguyên hình là siêu lừa

    Cảm kích trước tấm lòng "vì người nghèo" của nữ đại gia Nguyễn Thị Thoa, nhưng nhiều người bắt đầu băn khoăn vì sao bà Thoa bỗng nhiên giàu có như thế. Số tiền đấy ở đâu ra, trong khi bà chỉ là một công chức nhà nước?

    Ngay cả nhạc sỹ Lê Trọng Hùng, bạn khá thân của bà Thoa cũng không biết vì sao bà Thoa bỗng nhiên giàu có một cách bất ngờ như thế. “Hồi bé, cô ấy ở đây đi hái củi kiếm sống.

    Bẵng mấy chục năm cô ấy đi đâu mất, rồi đột ngột quay trở lại Sapa. Bộ dạng cô ấy thì vẫn giản dị, thậm chí giống người nghèo, nhưng cách cô ấy cho tiền, rồi húc núi xây nhà, thì quả là không thể hiểu được.

    Cô ấy phải tiêu đến trăm tỷ, ngàn tỷ cho những cái dự án vớ vẩn ở Sapa chứ không phải đùa”, ông Hùng kể trên VTC News.

    Rồi sự thật cũng được lộ diện. Người dân thị trấn Sapa “ngã ngửa” khi biết tiền bà Thoa làm từ thiện và xây biệt thự là do lừa đảo mà có. Đầu năm 2013, bà Nguyễn Thị Thoa đã bị bắt vì nhiều tội trạng.

    Nữ đại gia chơi ngông "hiện nguyên hình" là một siêu lừa.

    Thời gian giữ chức Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa, bà Thoa đã câu kết với một số đối tượng làm nhiều hồ sơ chứng từ bất hợp pháp khiến hàng trăm nạn nhân rơi vào cảnh nợ nần chồng chất vì trót đặt niềm tin vào bà Thoa trong mua bán đất đai.

    Thủ đoạn chính của bà Thoa là lợi dụng cương vị Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa, "nữ đại gia" này đã nhận tiền mua nhiều lô đất tiền tỷ tại thị trấn Sa Pa cho các nạn nhân. Sau khi hợp thức hóa quá trình mua bán, bà Thoa nài nỉ khổ chủ mượn lại sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay tiền, hoặc sang nhượng ngay chính lô đất đó cho cá nhân khác kể cả khi chủ lô đất không đồng ý.

    Quá uất ức vì hành vi lạm quyền của bà Thoa, hàng loạt nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng để tố cáo bà này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

    Cũng tại thời điểm đối tượng Thoa đang giữ chức vụ Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa, các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện Nguyễn Thị Thoa đã dùng quyền năng của mình gây ra vụ tranh chấp đất đai gây xôn xao dư luận tại trại Thực nghiệm và sản xuất giống cây ăn quả Sa Pa.

    Theo tài liệu mà PV có được, trại Thực nghiệm và sản xuất giống cây ăn quả Sa Pa được UBND tỉnh Lào Cai giao cho trung tâm Giống NLN Lào Cai từ ngày 2/4/2002 để sản xuất giống cây ăn quả ôn đới và vườn mẫu. Việc tranh chấp đất đai chỉ bắt đầu từ ngày 21/10/2010 khi bà Nguyễn Thị Thoa tổ chức san gạt mặt bằng tại tổ 11b giáp với khu mộ Tây (cách gọi thông thường của người dân Sa Pa) đổ đất lấn chiếm trại Thực nghiệm, với khối lượng đất đá san gạt khoảng 6.000m3, diện tích lấn chiếm khoảng 3 ha. Hàng rào dây thép gai của trại Thực nghiệm có đoạn bị nhổ bỏ, có đoạn di chuyển xuống cuối phần đất san gạt chiều dài 312 m, trị giá khoảng 124,8 triệu đồng.

    Sau khi Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng tiếp tục bắt giam ông Phạm Tiến Lập, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Pa, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Sa Pa về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ mắt xích này, công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện ra hàng loạt cán bộ tại huyện SaPa có liên quan đến vụ án này.

    Mở rộng điều tra giai đoạn 2, trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Thoa cầm đầu, theo thông tin mới nhất từ cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai thì đến thời điểm hiện tại đã có thêm 7 cán bộ đang công tác tại tỉnh Lào Cai và huyện Sa Pa bị bắt tạm giam. Các cán bộ này bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi buông lỏng công tác quản lý, mất hồ sơ đất đai gây hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề được đặt ra trong vụ án đang gây xôn xao dư luận tại tỉnh Lào Cai đó là, nếu như cơ quan chức năng không kịp thời vào cuộc điều tra làm rõ thì đối tượng Thoa và các cán bộ liên quan sẽ tạo nên một kịch bản khá hoàn hảo để tiếp tục dụ những “con mồi” vào bẫy. 

    Ngọc Anh(Tổng hợp)

    Video: Bé trai 4 tuổi ngồi vắt vẻo trên lan can tầng 12 để...khóc

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-dai-gia-pho-nui-vac-ca-bao-tai-tien-dem-cho-ai-che-nha-xau-la-dap-bo-a92359.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan