Nữ lao công ở Hà Nội bị cướp trấn lột xe máy lúc rạng sáng: "Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha"


Thứ 4, 04/08/2021 | 08:45


Cùng sự kiện

"Lúc đó xe hơi nặng, thấy nhóm thanh niên phóng nhanh trước mặt, tôi phải chạy chậm, về số, ai ngờ vài giây sau họ quay lại cướp xe. Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha", nữ lao công kể lại giây phút bị trấn xe máy.

Ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm chặn đường, cướp xe máy của nữ công nhân môi trường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3h24 ngày 3/8, trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nạn nhân trong vụ việc là nữ công nhân L.T.T. (39 tuổi, làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội).

Tin trong nước - Nữ lao công ở Hà Nội bị cướp trấn lột xe máy lúc rạng sáng: 'Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha'

Theo báo Dân Trí, hình ảnh từ camera an ninh của một ngôi nhà ven đường ghi lại, nữ công nhân môi trường đi xe máy một mình giữa đêm. Bốn thanh niên đi 2 xe máy ngược chiều lướt qua rồi vòng lại, chặn đường. Một nam thanh niên cầm gậy đe dọa, quát nạt, ép nữ lao công phải giao chìa khóa. Mặc cho người phụ nữ này khóc lóc, van xin, nhóm thanh niên vẫn cướp xe rồi tẩu thoát.

Chia sẻ với Pv báo Tuổi Trẻ, chị T. cho biết: "Chúng tôi đi làm nhiều nhà dân thương cho ít đồng nát, sau mỗi buổi làm việc thì kéo về. Lúc đó xe hơi nặng, thấy nhóm thanh niên phóng nhanh trước mặt, tôi phải chạy chậm, về số, ai ngờ vài giây sau họ quay lại cướp xe. Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha".

Theo chị T., chiếc xe máy tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng làm lụng vất vả để trả góp trong một thời gian dài mới mua đây. Đây cũng là tài sản lớn nhất trong gia đình chị.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, chị T. cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, ở quê không có công việc ổn định, vợ chồng chị T. lên Hà Nội kiếm sống, nuôi hai con ăn học. Chị được người quen giới thiệu làm nhân viên môi trường, còn chồng (quê Ninh Bình) thì mưu sinh bằng nghề thợ xây. Những ngày này TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động, chồng chị T. cũng không có việc làm.

Tin trong nước - Nữ lao công ở Hà Nội bị cướp trấn lột xe máy lúc rạng sáng: 'Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha' (Hình 2).
Hình ảnh chị T. van xin nhóm cướp. Ảnh cắt từ clip

Bà Lại Thị Minh Lý - tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn (thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội) cho biết sau khi xảy ra sự việc, bà đã xuống ngay hiện trường để thăm hỏi nhân viên, đồng thời hướng dẫn chị T. trình báo cơ quan chức năng.

"Sau sự việc xảy ra với T., tôi đã thông tin tới tất cả anh chị em là phải cảnh giác hơn khi đi làm đêm. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nhóm người kia lấy lại tài sản bị trấn lột, trấn an tinh thần anh chị em công nhân" - bà Lý chia sẻ.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-lao-cong-o-ha-noi-bi-cuop-tran-lot-xe-may-luc-rang-sang-toi-khoc-van-xin-ma-nhom-cuop-khong-tha-a509095.html