+Aa-
    Zalo

    Nữ sinh gốc Việt mất tích tại Pháp: Nghi phạm đã bị bắt nhưng không khai tung tích nạn nhân

    • DSPL
    ĐS&PL ADN của nữ sinh viên 20 tuổi, Sophie Le Tan (người Việt sinh sống tại Pháp) được tìm thấy bên trong căn hộ của gã đàn ông từng bị kết án về tội hiếp dâm năm 2001.

    ADN của nữ sinh viên 20 tuổi, Sophie Le Tan (người Việt sinh sống tại Pháp) được tìm thấy bên trong căn hộ của gã đàn ông từng bị kết án về tội hiếp dâm năm 2001.

    Thông tin của Sophie được phát đi mong tìm được tung tích cô gái trẻ. 

    Theo Le Figaro, Sophie Le Tan mất tích vào ngày 7/9 sau khi ghé xem một căn hộ ở Schiltigheim, ngoại ô Strasbourg (Pháp) rồi đến gặp cha mẹ mừng sinh nhật tròn 20 tuổi.

    Cô sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh ĐH Strasbourg không đến buổi tiệc như đã hẹn. Khi không thể liên lạc được với Sophie, gia đình cô lập tức gọi báo cảnh sát.

    Chị Hà Nguyễn, chị họ của Sophie chia sẻ: "Em ấy mất tích cho đến thời điểm này đã 15 ngày, đó cũng là ngày sinh nhật em tròn 20. Em còn hẹn với gia đình sẽ về ăn tối, nhưng mãi không thấy em về nữa.... Gia đình không có cách nào liên lạc được với em, định vị trên điện thoại thì nơi em đến là khu xây dựng bỏ hoang".

    Ngay sau đó gia đình Sophie đã lập tức báo cảnh sát. Các điều tra viên nhanh chóng nhận định vụ mất tích rất nghiêm trọng.

    Tuần qua, công tố viên thành phố Strasbourg đã yêu cầu chuyển hướng điều tra sang giả thuyết Sophie bị bắt cóc.

    Ngày 15/9, cảnh sát thành phố bắt giữ một nghi phạm 58 tuổi tên là Jean-Marc Reiser, cũng ngụ tại khu Schiltigheim. Sau 48 tiếng tạm giam, nghi phạm vẫn im lặng, không hợp tác với cơ quan điều tra.

    Chân dung của Jean-Marc Reiser (trái) và hình ảnh căn hộ của nghi phạm tại Schiltigheim. Ảnh: DR/DNA.

    Reiser sẽ bị truy tố các tội danh: Giết người, bắt cóc và giam giữ người trái phép, công tố viên thành phố Yolande Renzi cho biết trong cuộc họp báo đêm 18/9.

    Qua quá tình khám xét tại nơi ở của nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện vết máu đáng ngờ. Phòng pháp y kết luận những vết máu này “khớp với DNA của Sophie Le Tan”.

    Cho đến nay, nữ sinh gốc Việt vẫn chưa được tìm thấy.

    Theo báo chí địa phương, cảnh sát xác định được nghi phạm là Jean-Marc Reiser sau khi lần theo số điện thoại xuất hiện trên quảng cáo cho thuê căn hộ mà Sophie ghé xem ngày 7/9.

    Cũng trong ngày định mệnh đó, có 3 phụ nữ trẻ khác gọi vào số điện thoại của Reiser để hẹn xem căn hộ. Tuy nhiên, tất cả đều đến điểm hẹn với bạn nam theo cùng. Họ không không gặp được người đăng quảng cáo.

    Sophie Le Tan ngày 7/9 đã đến căn hộ tại Schiltigheim một mình.

    Theo tờ Parisien, kẻ tình nghi số 1 - Jean-Marc Reiser từng có thời gian làm việc tại Khoa Giáo dục quốc gia, phụ trách dịch vụ học bổng nước ngoài của trường Đại học Crus de Strasbourg vào năm 1995. Năm 1997, Jean bị hải quan phát hiện mang theo nhiều loại súng và ma tuý, cũng như những bức ảnh khiêu dâm về phụ nữ trong xe hơi.

    Năm 2001, Jean-Marc Reiser bị kết án 15 năm tù vì tội hiếp dâm một phụ nữ Đức 22 tuổi vào năm 1995. Trên tờ Parisien, Me Isabelle Steyer - luật sư của nạn nhân nhớ lại, Jean là một kẻ có nhân cách phức tạp. "Anh ta không hề thô lỗ, thậm chí rất thông minh, biết cách thể hiện bản thân và bảo vệ chính mình trước pháp luật".

    Trong bản cáo trạng, Jean-Marc Reiser cũng được miêu tả là một kẻ độc đoán. Các nhà chức trách nhận định, Jean hành sự cẩn trọng đến nỗi "như một tảng băng trôi mà chúng ta chỉ thấy một mảnh nhỏ".

    Cùng năm đó, Jean-Marc Reiser bị tình nghi có liên quan đến sự mất tích bí ẩn của Françoise Hohman - một cô gái trẻ 23 tuổi, "biến mất" vào ngày 8/9/1987. Cho đến bây giờ, thi thể của cô vẫn chưa được tìm thấy.

    Jean-Marc Reiser đã thừa nhận rằng, người phụ nữ trẻ đã về nhà hắn ta. Và theo nhiều nhân chứng, người cuối cùng mà nạn nhân tiếp xúc trước khi mất tích, chính là Jean-Marc Reiser. Tuy nhiên trong vụ án này, Jean đã được thả ra do không thể tìm ra bằng chứng chứng minh mối liên hệ giữa Jean-Marc Reiser và sự biến mất của nạn nhân.

    "Tuy vậy, hắn ta đã thừa nhận việc cô gái trẻ đã tới nhà hắn. Năm 1987, không có dấu vết ADN nhưng chỉ có một niềm tin của các nhà điều tra, luật sư và công tố viên" - tờ Parisien trích dẫn lời của luật sư bị hại.

    Năm 2012, Jean - Marc Reiser tiếp tục bị kết án về tội trộm cắp.

    Trong lý lịch của Jean - Marc Reiser, hắn từng tham gia các khóa học tại Viện Quản trị khu vực (IRA) của Bastia (Corsica) - một trong những ngôi trường đào tạo xuất sắc nhất về dịch vụ dân sự. Các luật sư - những người bảo vệ anh ta, cũng khẳng định Jean là một người đàn ông cực thông minh.

    Thu Hằng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-sinh-goc-viet-mat-tich-tai-phap-nghi-pham-da-bi-bat-nhung-khong-khai-tung-tich-nan-nhan-a244845.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan