+Aa-
    Zalo

    Nữ sinh lớp 7 bị đánh, đạp xuống mương: "Mỗi lần ngủ, con nằm mơ thấy chú đó đánh hoài"

    • DSPL
    ĐS&PL "Mỗi lần con ngủ con nằm mơ chú đó cứ đánh con hoài à. Với lại là giờ con thấy nhức nhức ngay eo, chỗ bị chú đó đá; với lại hơi chóng mặt, muốn ói"

    "Mỗi lần con ngủ con nằm mơ chú đó cứ đánh con hoài à. Với lại là giờ con thấy nhức nhức ngay eo, chỗ bị chú đó đá; với lại hơi chóng mặt, muốn ói", nữ sinh lớp 7 bị đánh, đạp xuống mương sau va chạm giao thông ở Tây Ninh cho hay.

    Ngày 14/12, Thượng tá Mai Văn Thành – Phó Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo gởi Công an tỉnh, UBND huyện vụ va chạm giao thông dẫn đến xâm hại sức khỏe trẻ em ngày 12/12 tại ấp Bình Linh, xã Chà Là.

    Theo đó, khoảng 7h30 ngày 12/12,  em H.B.B.N (12 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS) chở bạn bằng xe đạp điện lưu thông trên đường nội bộ Khu công nghiệp Chà Là. Khi cả hai chạy đến gần nhà xe công nhân là Công ty Pou Hung thì va chạm với chị Lê Thị Mộng Tr. (25 tuổi, công nhân) đang đi bộ.

    Cú va chạm khiến cả ba ngã ra đường, chị Tr. bị nứt xương cánh tay phải, em H.B.B.N. bị trầy xước trên trán, bạn của N. không bị thương tích.

    Nữ sinh B. vẫn còn hoảng sợ sau sự việc. Ảnh: Dân Trí

    Sau vụ va chạm, chị Tr. gọi điện cho chồng là Trần Văn Mẫn (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, là công nhân). Khi Mẫn chạy đến đã chửi mắng em N., N. có xin lỗi nhưng bị Mẫn dùng tay tát vào mặt. Sợ hãi, N. bỏ chạy thì bị Mẫn đuổi theo và dùng tay đánh vào đầu, dùng chân đạp khiến em N. té xuống đường đất.

    Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định nguyên nhân chính xảy ra va chạm giao thông là do chị Lê Thị Mộng Tr. đi bộ băng qua đường, không đảm bảo an toàn giao thông.

    Liên quan đến vụ việc, chia sẻ với PV báo Dân Trí, bé N. cho biết, vẫn còn ám ảnh sau sự việc.

    "Mỗi lần con ngủ con nằm mơ chú đó cứ đánh con hoài à. Với lại là giờ con thấy nhức nhức ngay eo, chỗ bị chú đó đá; với lại hơi chóng mặt, muốn ói", bé N. cho hay.

    Cũng theo N.: "Hôm đó con vô trường, cô nói không có học, con quay về, bạn con nhờ con chở về giùm. Lúc con chở bạn về, cô đó đang đi trong lề cái băng qua ngang, con không kịp thắng nên tông trúng cô đó. Con chạy lại đỡ cô dậy rồi xin lỗi cô. Xong cô điện chồng cô ra, chú đó ra rồi chú mới chửi con".

    Theo lời kể của N., chồng cô gái bị N.  tông trúng không đánh em ngay mà vào nhà xe của công ty (nơi cô gái làm việc) lấy xe ra hiện trường để chuẩn bị chở vợ đi. Khi ra thấy N. thì Mẫn tiếp tục chửi rồi mới xông vào đánh bé B.N. dù người dân xung quanh can ngăn.

    "Lúc mấy chú kia vịn chú đó lại, con lùi ra sau rồi chạy mà chạy không kịp. Chú đó chạy lại đá con, đánh con xuống cái mương rồi chú đó mới chở vợ chú đi, các chú xung quanh mới lôi con lên, chở con lại trạm xá", bé B.N. kể lại.

    Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-sinh-lop-7-bi-danh-dap-xuong-muong-moi-lan-ngu-con-nam-mo-thay-chu-do-danh-hoai-a349433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan