+Aa-
    Zalo

    Nữ y tá cứu bé sơ sinh suýt bị chôn theo mẹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phóng sự trên đây kể về nữ y tá ở miền núi cao Quảng Nam bất chấp nguy hiểm cứu em bé sơ sinh trước khi bị chôn sống cách đây 4 năm.

    Phóng sự trên đây kể về nữ y tá ở miền núi cao Quảng Nam bất chấp nguy hiểm cứu em bé sơ sinh trước khi bị chôn sống cách đây 4 năm.

    Tại một huyện miền núi cao Quảng Nam, có một hủ tục duy trì nhiều đời khiến người nghe cảm thấy đáng sợ - khi một người mẹ sinh con nhưng không may qua đời, đứa trẻ sơ sinh cũng bị chôn sống theo mẹ. Tuy nhiên, vẫn có những người dám bước qua luật tục và cả lời nguyền của làng.

    [mecloud]QzXeqm3BT4[/mecloud]

    Câu chuyện về một nữ y tá ở miền núi cao Quảng Nam bất chấp nguy hiểm cứu em bé sơ sinh trước khi bị chôn sống đã xảy ra cách đây 4 năm. Vào thời điểm đó, đây được xem là chuyện chưa từng có tiền lệ ở núi rừng Trường Sơn.

    Chị Hồ Thị Hiếu kết thúc một ngày làm việc ở trạm y tế xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Cách đây 4 năm, chị Hiếu làm chấn động khắp núi rừng Quảng Nam khi chạy bộ 3 giờ đồng hồ, vào tận làng để cứu sống một em bé trước khi bị dân làng chôn sống cùng mẹ.

    Theo luật tục của người Xơ Đăng, mẹ chết lúc sinh nở, đứa bé dù khỏe mạnh cũng phải bị chôn theo. Đứa trẻ từng đối mặt với cái chết giờ là con trai của chị Hiếu.

    Theo: VTV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-y-ta-cuu-be-so-sinh-suyt-bi-chon-theo-me-a95989.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.