Nước mắt xót xa tiễn đưa chiến sĩ trẻ tuổi về với đất mẹ


Thứ 7, 12/07/2014 | 14:30


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Lễ an táng chiến sĩ Đỗ Văn Minh, một trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào 14h chiều nay (12/7).

(ĐSPL) - Trong nước mắt nghẹn ngào của thân nhân, lễ an táng chiến sĩ Đỗ Văn Minh, một trong 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vào 14h chiều nay (12/7).

Nghẹn lòng giây phút tiễn đưa chiến sĩ trẻ tuổi về với đất mẹ
Không ai có thể kiềm chế được những giọt nước mắt xót xa cho sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ trẻ tuổi.

Cùng đưa thi hài chiến sĩ Đỗ Văn Minh về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa,

Đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không – Không quân, lãnh đạo thường trực Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thịnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã gửi vòng hoa đến chia buồn kính viếng cùng hàng trăm người dân là thân nhân, bạn bè liệt sỹ, Thiếu úy Đỗ Văn Minh đã đến tiễn đưa người con anh hùng của quê hương về với đất mẹ.

Đến dự lễ an táng, nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm của chiến sĩ Minh không cầm nổi những giọt nước mắt xót xa, bởi chiến sĩ Đỗ Văn Minh còn quá trẻ. Được biết, chiến sĩ Đỗ Văn Minh (SN 1992), quê ở làng Trung, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.

Clip: Đón nhận thi thể liệt sĩ Đỗ Văn Minh về với đất mẹ.

Trong niềm tiếc thương vô hạn đó, bác Lê Thị Hoa, một người dân xã Vĩnh Hùng chia sẻ: “Vụ tai nạn máy bay đã để lại mất mát quá to lớn cho 18 gia đình, những chiến sĩ đã hy sinh anh dũng đều là những người còn quá trẻ. Họ đều là những người vừa bước qua tuổi đôi mươi. Sự nghiệp, cuộc đời của họ còn quá dài. Không biết làm gì hơn, hôm nay tôi nghỉ việc nhà để đến thắp cho cháu Minh một nén hương, cũng thắp chung cho cả 17 chiến sĩ khác một nén hương với tấm lòng ngưỡng mộ, thành kính. Mong các chiến sĩ yên nghỉ nơi chín suối luôn phù hộ cho thể hệ trẻ của Việt Nam tiếp tục gìn giữ bờ cõi dân tộc”.

Sau hơn 2 ngày chờ đợi, đến chiều hôm nay (12/7), thi thể của chiến sĩ Đỗ Văn Minh đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà, huyện Vĩnh Lộc.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại tại nghĩa trang nhân dân huyện Vĩnh Lộc, nơi tổ chức lễ đón nhận và an táng thi thể liệt sĩ Đỗ Văn Minh:

Tin tức - Nước mắt xót xa tiễn đưa chiến sĩ trẻ tuổi về với đất mẹ (Hình 2).

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Nghẹn lòng tiễn đưa liệt sỹ trẻ tuổi Đỗ Văn Minh về với đất mẹ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nuoc-mat-xot-xa-tien-dua-chien-si-tre-tuoi-ve-voi-dat-me-a40772.html