+Aa-
    Zalo

    Ổ buôn ma tuý bị cảnh sát tóm khi vẫn đang phê

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Khi bị lực lượng công an khám xét khẩn cấp tại nhà, đối tượng vẫn còn đang trong quá trình phê thuốc.

    (ĐSPL)- Khi bị lực lượng công an khám xét khẩn cấp tại nhà, đối tượng vẫn còn đang trong quá trình phê thuốc.

    Theo báo Dân trí, ngày 6/11, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý số lượng lớn từ Quảng Ninh về Hà Nội; bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ gần 1 kg ma túy "đá" cùng 1.870 viên ma túy tổng hợp...

    Cụ thể, đêm 29/10, kiểm tra chiếc xe khách chạy tuyến Quảng Ninh – Hà Nội vừa cập bến Mỹ Đình, trinh sát phát hiện chiếc ba lô của hành khách Phạm Bá Ngọc (29 tuổi, trú tại phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) chứa 1 túi ma túy đá, và 2 gói giấy chứa 1.870 viên nén màu trắng xám hình tròn.

    Phạm Bá Ngọc bị bắt giữ cùng số lượng lớn ma tuý.(Ảnh: Dân trí)

     

    Qua khai thác nhanh, Phạm Bá Ngọc khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp, còn gói tinh thể trắng trong suốt trên là ma túy “đá” do một người ở Tuần Châu, Hạ Long (Quảng Ninh) thuê Ngọc và Lê Văn Doãn (34 tuổi, trú tại phường Nam Hải, quận Kiến An, Hải Phòng) vận chuyển về Hà Nội giao cho một phụ nữ cũng tên là Ngọc ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình với tiền công là 7 triệu đồng.

    Kết quá giám định 1.870 viên nén màu trắng trên là ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 449,250g và túi tinh thể trắng trong túi nilon là ketamin có trọng lượng 938,110g.

    Đấu tranh mở rộng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Nam Từ Liêm xác định người phụ nữ tên Ngọc mà Phạm Bá Ngọc và Lê Văn Doãn sẽ giao "hàng" chính là Nguyễn Ngọc Bình (tên thường gọi là Ngọc, 45 tuổi), hiện đang tạm trú tại ngõ 70, đường Ngọc Khánh, (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

    Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện đối tượng bán ma túy cho Nguyễn Ngọc Bình là Đàm Quang Cảnh (43 tuổi, trú tại Tuần Châu, Hạ Long).

    Theo hồ sơ cơ quan điều tra, Cảnh từng có 3 tiền án về tội đánh bạc và là con nghiện ma túy nặng, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc thời gian dài. Tuy nhiên, ra trại, Ngọc lại tiếp tục lao vào con đường ma tuý.

    Khám xét nhà Cảnh tại Tuần Châu, (Quảng Ninh), lực lượng công an còn thu được 3 gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, còn Cảnh vẫn đang trong tình trạng phê ma túy.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

    Các đối tượng sử dụng ma tuý khi bị bất ngờ bắt giữ, rất nhiều trường hợp vẫn còn đang trong tình trạng còn đang phê thuốc.

    Theo tin tức từ báo Người đưa tin mới đây, cũng xảy ra một vụ việc tương tự. 

    Vao chiều 31/10, tổ công tác làm nhiệm vụ tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy) đã phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy BKS 29-503-U4 không đội mũ bảo hiểm nên tổ công tác liền ra hiệu dừng xe.

    Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện những dấu hiệu không bình thường. Cùng lúc, đối tượng lấy từ trong túi quần ra một gói ni lông chứa các chất tinh thể màu trắng và thành thật khai nhận: “Các anh không cần kiểm tra đâu, trong túi em chỉ có mỗi gói ma túy đá này thôi”.

    Ngay lập tức, đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật là gói ma túy đá khá lớn. Danh tính người này được làm rõ là Hoàng Đức Vượng (trú Cụm 1 Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Vượng từng có 1 tiền án tội Cướp tài sản, bị xử phạt 5 năm tù giam.

    Tại cơ quan công an, đối tượng khai vừa “đập đá” xong và vẫn còn đang bị “phê”. Số ma túy còn lại y chưa kịp sử dụng thì bị bắt.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

    HÀ THẢO (Tổng hợp)

    [mecloud]UjeYCeBeUe[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/o-buon-ma-tuy-bi-canh-sat-tom-khi-van-dang-phe-a118348.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.