+Aa-
    Zalo

    Ông Nguyễn Bá Thanh đã về với lòng đất mẹ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Người dân vây quanh nơi chôn cất ông Nguyễn Bá Thanh, ai cũng muốn được bỏ nắm đất cuối cùng lên mộ ông để tỏ rõ lòng yêu mến, kính trọng vị cán bộ yêu nước, thương dân.

    (ĐSPL) – Người dân vây quanh nơi chôn cất ông Nguyễn Bá Thanh, ai cũng muốn được bỏ nắm đất cuối cùng lên mộ ông để tỏ rõ lòng yêu mến, kính trọng vị cán bộ yêu nước, thương dân.

    Nghĩa trang của gia tộc tại làng Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) là nơi ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương đã sinh ra và lớn lên, cũng được chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng của ông.

    Ngày 18/2 (30 Tết), lễ động quan được diễn ra lúc 11h, lễ di quan lúc 11h15. Hành trình đưa ông Nguyễn Bá Thanh về quê an táng kéo dài gần một tiếng, xuất phát từ nhà riêng qua cầu Cẩm Lệ, theo hướng ngã 3 xã Hòa Phước, tiếp tục rẽ lên Quốc lộ 1.

    Con trai Nguyễn Bá Cảnh cùng gia quyến đưa di ảnh và bát hương đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh.

    ... và thắp nén nhang thành kính tiễn biệt linh hồn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Linh cữu ông Nguyễn Bá Thanh đã về với lòng đất mẹ.

    Trước giờ đưa ông Nguyễn Bá Thanh về với đất mẹ, anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Thanh đã đọc lời tiễn biệt cha.

    Anh nhắc lại những kỷ niệm của gia đình với hình ảnh người cha hết mực yêu thương vợ con, gia đình nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc dạy con. Anh từng “giận” ba vì khi vào cấp ba, bạn bè được gia đình sắm xe máy nhưng anh chỉ được ba cho đi học bằng xe đạp. Nhưng giờ thì anh đã thấu hiểu cách dạy dỗ bằng tình yêu thương của cha mình.

    Anh Cảnh cũng nhắc lại bài thơ mà em gái Nguyễn Hoài An đã viết để tặng ba.

    “Có một điều thật lớn lao mà cả gia đình tôi đều cảm nhận được, đó chính là những tình cảm sâu nặng mà người dân Đà Nẵng cũng như người dân cả nước dành cho ba", con trai ông Nguyễn Bá Thanh xúc động nói.

    Mặc dù hôm nay là ngày 30 Tết nhưng dòng người đổ về nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh để dự lễ di quan và tiễn ông về với đất mẹ rất đông.

    Tại nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh, nhà bạt đã được dựng lên, điện quanh khu vực an táng cũng đã chiếu sáng, đường vào nơi an táng được người dân dọn sạch sẽ, hàng trăm chậu hoa cúc được bố trí hai bên đường. Dọc hai bên quốc lộ 1A và tỉnh lộ 605 người dân cũng khẩn trương thu dọn vệ sinh, để đón ông về với đất mẹ Hòa Tiến.

    Video: Cầu rồng ngừng phun lửa để tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh.

    Dưới đây là những hình ảnh cảm động về lễ tang ông Nguyễn Bá Thanh:

    Ngay từ sáng, hàng trăm người dân đã đến nhà ông Nguyễn Bá Thanh mong được gặp ông lần cuối và cùng tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Dòng người đổ về mỗi lúc một đông hơn.


    Những chiếc vòng hoa đã được gắn lên xe để chuẩn bị di quan. 

    Ban tổ chức lễ tang và gia đình dán Thông báo việc bố trí xe chở cán bộ cùng người dân trong lễ di quan ông Nguyễn Bá Thanh.

    Công an, Quân đội và Đoàn thanh niên tham gia phục vụ lễ di quan ông Nguyễn Bá Thanh. 




    Dòng người bắt đầu dịch chuyển tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh.

    Đoàn xe mở đường.

    Xe chở vòng hoa và linh cữu.

    Ngươi dân đứng bên đường tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh.


    Nhiều người dân không kìm được nước mắt.


    Người dân ngồi đợi để tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh.

    Nhiều người dân không kìm được nước mắt vĩnh biệt ông Nguyễn Bá Thanh.


    Cụ bà chờ đoàn đưa tang đi qua mong nhìn thấy ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối.

    Đoàn xe tang chở ông Nguyễn Bá Thanh đã đến nghĩa trang ở  xã Hòa Tiến, Hòa Vang.



    Con trai Nguyễn Bá Cảnh cùng gia quyến đưa di ảnh và bát hương đưa tiễn ông Nguyễn Bá Thanh.

    Linh cữu ông Nguyễn Bá Thanh đã về với lòng đất mẹ.

    Người dân vây quanh nơi chôn cất ông Nguyễn Bá Thanh, ai cũng muốn được bỏ nắm đất cuối cùng lên mộ ông để tỏ rõ lòng yêu mến, kính trọng vị cán bộ yêu nước, thương dân.

    Ảnh: Lao động, Tri thức trẻ, PLO, Dân trí
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-ba-thanh-da-ve-voi-long-dat-me-a84463.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan