+Aa-
    Zalo

    Câu chuyện cảm động về anh thợ hồ ở Bạc Liêu mười năm tự nguyện vá đường, sửa cầu

    • DSPL
    ĐS&PL Dù cuộc sống không mấy dư dả nhưng gần chục năm qua, anh Khải đã tự bỏ tiền, công sức, vận động người dân… thực hiện công việc vá đường, sửa chữa cầu giao thông.

    Dù cuộc sống không mấy dư dả nhưng gần chục năm qua, anh Khải đã tự bỏ tiền, công sức, vận động người dân… thực hiện công việc vá đường, sửa chữa cầu giao thông mỗi khi phát hiện có chỗ hư hỏng. 

    Anh Phạm Hoàng Khải dặm vá đường. Ảnh: TTXVN

    Từ năm 2012 đến nay, mỗi tuần anh Phạm Hoàng Khải (ấp 17, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đều đặn dành ra hai ngày để làm việc thiện như: vá đường, sửa cầu... đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại.

    Cũng đã gần 10 năm, anh Khải tự bỏ tiền, công sức, vận động người dân… thực hiện công việc vá đường, sửa chữa cầu giao thông mỗi khi phát hiện có chỗ hư hỏng.

    Anh Khải sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình.

    Lớn lên lập gia đình, vợ chồng anh được cha mẹ cho miếng đất nhỏ ở ấp 17, xã Vĩnh Bình cất nhà ở riêng. Hàng ngày, vợ anh đi dạy học còn anh làm thợ hồ. Nhờ cần cù chịu khó, vợ chồng anh đã tích lũy cất được căn nhà kiên cố, mua được 0,6 ha đất canh tác.

    Đến năm 2012, những lần trên đường đi làm về, anh chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông đau lòng mà nguyên nhân xuất phát từ đường xá hư hỏng, những ổ gà, ổ voi có thể gây ra tai nạn nặng. Từ đó, anh nảy ra ý định đi vá đường từ thiện.

    Nghĩ là làm, anh Khải xin vật liệu xây dựng còn thừa ở những nơi đi làm thuê, cộng với ít tiền cá nhân mua thêm xi măng, cát, đá để vá lại những “ổ gà, ổ voi” bất kể nắng mưa, sớm tối.

    Thấy anh cặm cụi làm, những người đồng cảm đã giúp anh trộn hồ hoặc lấy nước cho anh nước uống, có người góp tiền, vật liệu xây dựng…

    Cùng với các dụng cụ của thợ hồ như giầy bảo hộ lao động, găng tay, dao, khay cơm với những món ăn chay thanh đạm được chuẩn bị từ rất sớm theo anh suốt gần 10 năm qua mỗi khi phát hiện tuyến đường, cây cầu nào trên địa bàn hư hỏng cần sửa chữa.

    Hầu hết các tuyến đường liên ấp, liên xã trong huyện điều có bàn tay, công sức của anh sửa chữa những hư hỏng.

    Anh Khải cho biết, nếu đường hư hỏng, khắc phục kịp thời sẽ hạn chế được tai nạn giao thông, có thể cứu được mạng những người không may sụp “ổ gà, ổ voi” dẫn tai nạn giao thông nghiêm trọng.

    Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho biết, nhận thấy việc làm của anh Phạm Hoàng Khải có ý nghĩa cao đẹp, địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ anh thực hiện việc thiện này.

    Đồng thời, địa phương đã kết nối anh với các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm hỗ trợ vật tư, tạo điều kiện cho anh làm công việc từ thiện này tốt hơn.

    Theo số liệu ghi nhận, từ năm 2012 đến nay, anh Khải đã vá trên 25.000 m đường, xây mới sửa chữa 22 cầu giao thông nông thôn, tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.

    Hành động đẹp của anh Phạm Hoàng Khải đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, được nhiều người ủng hộ, khen ngợi, cảm phục. Với việc làm ý nghĩa, thiết thực đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Bình đã tuyên dương anh là gương điển hình tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, để mọi người học tập, nhân rộng, lan tỏa những điều tốt đẹp vì cộng đồng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-chuyen-cam-dong-ve-anh-tho-ho-o-bac-lieu-muoi-nam-tu-nguyen-va-duong-sua-cau-a325805.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan