+Aa-
    Zalo

    Bất thường 3 đứa trẻ bị "bỏ rơi" tại chùa, nghi vấn đường dây buôn bán người (Kỳ cuối): Công an vào cuộc điều tra, trẻ “bỏ rơi” được chuyển “nhà mới”

    • DSPL
    ĐS&PL Nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Thạch Thất để điều tra, làm rõ nghi vấn đường dây mua bán trẻ.

    Liên quan đến vụ 3 trẻ bị “bỏ rơi” tại chùa Linh Sơn (xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, Thái Bình), xác nhận với PV Người Đưa Tin Pháp luật, nguồn tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Thạch Thất để điều tra, làm rõ nghi vấn đường dây mua bán trẻ và làm rõ động cơ của hai người phụ nữ bí ẩn.

    Người phụ nữ bí ẩn từng bị điều tra về môi giới trẻ em

    Xác nhận với PV Người Đưa Tin Pháp luật, đại diện Công an xã Đồng Trúc (Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, trước đó, đơn vị có tiếp nhận cuộc điện thoại từ 1 người đàn ông tên V.Đ.Ph. trình bày vụ việc, vợ anh bị bắt mất con. Thời điểm này, vợ anh đang ở xã Đồng Trúc. Sau đó không lâu, Công an xã Đồng Trúc nhận được thông tin từ Công an huyện Thạch Thất về vụ việc liên quan đến 3 cháu bé bị “bỏ rơi” ở chùa Linh Sơn (Thái Bình).

    Đại diện Công an xã Đồng Trúc xác định, người mẹ đó là D.T.T.M. đang ở 1 nhà nghỉ thuộc địa phận xã Đồng Trúc và có trình bày việc giao con cho 1 người trông hộ nhưng chưa thấy người đó mang cháu bé về.

    Nhà lán - nơi hiện trường giả về việc con trai chị M. bị bỏ rơi.

    Qua xác minh, vụ việc có liên quan tới chị Lê Thị Tr. (SN 1992, hộ khẩu tại xã Đồng Trúc). Chị Tr. và chị M. trước đó có liên hệ với nhau qua Facebook. Bản thân chị Tr. ở địa phương làm nghề kinh doanh, buôn bán.

    Công an xã Đồng Trúc phối hợp với Công an huyện Thạch Thất tiến hành triệu tập chị Lê Thị Tr., chị M. và những người có liên quan khác lên làm việc. Sau đó, Công an xã Đồng Trúc bàn giao lại hồ sơ sự việc cho Công an huyện Thạch Thất tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

    Theo nguồn tin của PV, sau khi được người nhà bảo lãnh, chị Tr. đã rời khỏi địa phương. Người phụ nữ này cũng từng bị cơ quan công an ở địa phương khác lên xác minh về việc môi giới trẻ em.

    Trao đổi với PV, ông Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết: “Hiện đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ 3 cháu bé bị “bỏ rơi” ở chùa Linh Sơn (Thái Bình) nghi có liên quan đến đường dây mua bán trẻ. Khi có kết quả điều tra sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí".

    Ba trẻ được đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội

    Trao đổi với PV ĐS&PL, lãnh đạo một trung tâm Bảo trợ xã hội tại Hà Nội cho biết, ngày 4/5, đơn vị có tiếp nhận 3 trẻ từ Công an huyện Thạch Thất trong diện nghi ngờ vụ có dấu hiệu buôn bán người mà công an đang điều tra, trong đó có bé V.T.T.V..

    “Chúng tôi tiếp nhận 3 cháu bé từ cơ quan điều tra Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội). Cả ba cháu được tiếp nhận vào Trung tâm trong tình trạng cần được bảo vệ khẩn cấp. Chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi sức khỏe các cháu và chờ kết luận của cơ quan công an về vụ việc này”, đại diện trung tâm Bảo trợ xã hội nói.

    Vợ chồng M. đã được đoàn tụ với con sau 1 tháng sống trong nỗi sợ hãi bị bán con

    Cũng theo thông tin từ vị lãnh đạo này, ngày 21/5, phía cơ quan công an và đơn vị đã hướng dẫn bố mẹ cháu V. thủ tục nhận lại con.

    “Kết quả giám định ADN trùng khớp, xác định chị M. là mẹ ruột của cháu bé. Khi gia đình làm đầy đủ thủ tục, đơn vị cũng tạo mọi điều kiện để cháu trở về với gia đình, người thân. Mục tiêu cao nhất vẫn là các cháu phải được đoàn tụ với gia đình của mình”, lãnh đạo trung tâm Bảo trợ xã hội ở Hà Nội cho hay.

    Cũng theo vị này, thời gian qua, có nhiều người gọi điện thoại đến xin thăm, xin nuôi... các cháu, trong đó có cả những người dõi theo các cháu từ khi còn ở chùa Linh Sơn (Thái Bình). Tuy nhiên, các cháu là nạn nhân đang trong vụ việc cần xác minh nên để đảm bảo an toàn, đơn vị không muốn thông tin cá nhân của các cháu lộ ra ngoài, tránh ảnh hưởng tới sinh hoạt cũng như sức khỏe của trẻ. Không những thế, trong mùa dịch covid-19, khả năng lây nhiễm bệnh vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, thời gian qua đơn vị hoàn toàn không tiếp bất cứ trường hợp nào.

    Với trường hợp 2 cháu chưa có tên, vẫn được mọi người gọi là Thóc, Ngô, khi vào Trung tâm cũng được lãnh đạo đơn vị làm biên bản xác định ngày tháng năm sinh và đặt tên theo đúng quy trình.

    “Các cháu đang trong diện bảo vệ khẩn cấp, cơ quan công an vẫn điều tra và xác minh vụ việc. Sau đó, nếu không tìm được người thân, chúng tôi sẽ làm các thủ tục tiếp theo để đảm bảo tất cả quyền lợi cho các cháu như khai sinh, bảo hiểm, y tế...”, lãnh đạo trung tâm Bảo trợ xã hội thông tin thêm.

    Người đứng đầu trung tâm Bảo trợ xã hội chia sẻ: “Thời gian đầu các cháu về đây tôi rất lo lắng. Thứ nhất, đang trong thời điểm dịch covid-19. Thứ 2, các cháu rất bé, trong đó có bé mới hơn 20 ngày tuổi, nhẹ cân. Tôi yêu cầu mọi người tập trung cao độ vào những ca như thế để không có bất cứ sai sót nào với các con từ nhiệt độ, cân nặng... Hiện tại các cháu ăn ngủ tốt, cháu nào cũng tăng cân”.

    Thông tin với PV, chị D.T.T.M (mẹ ruột của bé V.T.T.V) cho biết, tối 28/5, với sự hỗ trợ của Công an huyện Thạch Thất, trung tâm Bảo trợ xã hội, gia đình đã đón bé từ trung tâm Bảo trợ xã hội về đoàn tụ cùng gia đình.

    Nhóm PV

    Bài đăng trên ấn phẩm Tạp chí Đời sống& Pháp luật số Thứ hai (91)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-thuong-3-dua-tre-bi-bo-roi-tai-chua-nghi-van-duong-day-buon-ban-nguoi-ky-cuoi-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-tre-bo-roi-duoc-chuyen-nha-moi-a326818.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan