+Aa-
    Zalo

    Phận đời ngắn ngủi ít ai biết của “Bà La Sát” trong Tây Du Ký 1986

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Vương Phụng Hà - Bà La Sát trong “Tây du ký 1986” rời xa dương thế khi mới 38 tuổi, khiến công chúng không khỏi xót xa, thương cảm.

    Vương Phụng Hà - Bà La Sát trong “Tây du ký 1986” rời xa dương thế khi mới 38 tuổi, khiến công chúng không khỏi xót xa, thương cảm.

    Tây Du Ký 1986 vẫn được coi là phiên bản kinh điển và thành công nhất tới thời điểm hiện tại. Ngoài sự nhập vai “xuất thần” của 4 thầy trò Đường Tăng, những vai phụ trong phim như Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Hằng Nga, yêu quái, Thiết Phiến công chúa… cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho người xem.

    Trong số đó chắc hẳn khán giả vẫn nhớ như in hình ảnh Thiết Phiến công chúa hay còn gọi là Bà La Sát do minh tinh Vương Phụng Hà thủ vai. Qua diễn xuất Vương Phụng Hà, Bà La Sát hiện lên là một kẻ độc ác, tàn bạo nhưng rất thương chồng.

    Trước khi nổi tiếng với vai Bà La Sát trong "Tây du ký 1986", Vương Phụng Hà là một diễn viên Kinh kịch tài năng.

    Vương Phụng Hà sinh ngày 12/5/1955 tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Ngay từ khi còn bé xíu, cô đã rất yêu thích ca hát và diễn xuất. Lên 4 tuổi, Vương Phụng Hà bắt đầu học Kinh kịch và đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập. Vừa học, cô vừa tham gia diễn kinh kịch.

    Ở tuổi ngoài đôi mươi, Vương Phụng Hà trở thành một trong những diễn viên ưu tú nhất của Viện Kinh kịch tỉnh Cát Lâm. Sự nghiệp của cô có bước ngoặt lớn nhờ tham gia vở Kinh kịch “Hỏa Diệm Sơn” vào năm 1983.

    Trong “Hỏa Diệm Sơn”, Vương Phụng Hà vào vai Bà La Sát - Thiết Phiến công chúa. Nhờ diễn xuất tốt, hát hay và múa giỏi, vai diễn Bà La Sát của cô được đông đảo khán giả đón nhận. Tác phẩm “Hỏa Diệm Sơn” cũng giành giải xuất sắc tại Lễ trao Nghệ thuật Hí khúc toàn quốc năm 1983. Quan trọng hơn, chính tác phẩm này giúp Vương Phụng Hà lọt vào mắt xanh của Dương Khiết. Cô được nữ đạo diễn chọn vào vai Bà La Sát - Thiết Phiến công chúa trong bộ phim kinh điển “Tây du ký 1986”.

    Bà La Sát - Thiết Phiến công chúa ấn tượng nhất màn ảnh Hoa ngữ

    Bà La Sát (Thiết Phiến công chúa) là vợ của Ngưu Ma Vương và mẹ của Hồng Hài Nhi. Cô có bảo bối là Quạt ba tiêu. Quạt có thể quạt một cái thì lửa tắt, quạt hai cái thì sinh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Chiếc quạt có thể biến to hoặc thu nhỏ.

    Thiết Phiến công chúa vì cho rằng Ngộ Không hại con trai Hồng Hài Nhi nên trong lòng luôn oán hận. Vì vậy, cô nhất quyết không cho Tôn Ngộ Không mượn quạt Ba Tiêu để dập lửa Hỏa Diệm Sơn.

    Cho đến giờ, nhân vật Bà La Sát của Vương Phụng Hà vẫn được coi là đẹp và thành công nhất.

    Cũng vì vậy, nữ diễn viên họ Vương nhận được nhiều lời khen của đạo diễn Dương Khiết. “Vương Phụng Hà là một trong những diễn viên tôi ưng ý nhất. Cô ấy đóng chuyên nghiệp, tinh thần làm việc rất cao, không nề hà ngại khó ngại khổ”.

    Khi “Tây du ký 1986” phát sóng, vai diễn Bà La Sát của Vương Phụng Hà nhận được nhiều tán thưởng của khán giả. Cô đem đến cho người xem nhân vật Bà La Sát vô cùng sống động. Lối diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc và không khoa trương giúp phiên bản Bà La Sát của Vương Phụng Hà được đánh giá là kinh điển, không thể vượt qua trên màn ảnh Hoa ngữ.

    Cuộc đời ngắn ngủi, qua đời vì ung thu vú

    Nhờ vai diễn Bà La Sát, Vương Phụng Hà nổi tiếng khắp Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô lại bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, phải nhập viện điều trị. Năm 1989, căn bệnh của Vương Phụng Hà đã chuyển sang di căn, giai đoạn gần cuối. Lúc đó, khán giả mới biết rằng, Bà La Sát đã phải cố gắng mạnh mẽ như thế nào để giành lấy sự sống...

    Từ năm 1989, Vương Phụng Hà phải điều trị xạ trị, cơ thể suy yếu, cả ngày chỉ ăn được một bát cháo. Sau phẫu thuật, sức khỏe của Vương Phụng Hà được cải thiện hơn, Phụng Hà lại tiếp tục lao vào công việc.

    Không ngờ, chỉ một thời gian sau, bệnh di căn sang giai đoạn cuối. Vương Phụng Hà qua đời ngày 11/5/1993, khi mới 38 tuổi. Cái chết của Vương Phụng Hà khiến người thân, bạn bè và khán giả không khỏi xót xa. Một người bạn của cô trong đoàn phim “Tây du ký” đau xót chia sẻ: “Năm 1989, chúng tôi cùng đoàn Tây Du Ký còn đến Cát Lâm chơi. Cô ấy mời chúng tôi đến nhà ăn cơm. Nhìn cô ấy thật sự rất khỏe, nào ai ngờ chỉ chưa đầy 4 năm sau đó, cô ấy đã qua đời”.

    Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ: “Bà La Sát là bạn rất thân với tôi ngoài đời thực. Chúng tôi cùng đóng chung, cùng trao đổi công việc. Tôi có lỗi khi không biết chị ốm khi đó, càng day dứt khi ngày chị qua đời đã không thể có mặt”.

    Vương Phụng Hà trong một show truyền hình vào năm 1990 tâm sự: “Tôi cảm thấy cuộc sống này ngắn ngủi. Có một gia đình êm ấm, một công việc tốt,một vai diễn để người ta nhớ tới, bản thân tôi thấy mình đã rất may mắn. Sống không hề uổng phí”.

    Thu Hà (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-doi-ngan-ngui-it-ai-biet-cua-ba-la-sat-trong-tay-du-ky-1986-a206145.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan