+Aa-
    Zalo

    Phẫn nộ cảnh bé trai bại não bị nhóm bạn ép nằm xuống bùn để giẫm chân bước qua

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đoạn video ghi lại cảnh tượng bé trai bại não nằm xuống vũng bùn để một nhóm bạn giẫm lên lưng bước qua cho khỏi bẩn chân khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

    Đoạn video ghi lại cảnh tượng bé trai bại não nằm xuống vũng bùn để một nhóm bạn giẫm lên lưng bước qua cho khỏi bẩn chân khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. 

    Mới đây, 1 video gây sốc đã ghi lại cảnh cậu bé Canada bị bạn bè bắt nạt, yêu cầu phải nằm lên vũng bùn để chúng bạn bước qua.

    Cậu bé được xác định là Brett Corbett, 14 tuổi đang học ở trường trung học Glace Bay. Điều đáng phẫn nộ hơn là cậu bé trong video bị mắc chứng bại não và thường xuyên bị bạn bè đem ra làm trò đùa. Đoạn video kéo dài khoảng 15 giây được cho là quay tại Nova Scotia, Canada.

    Brett Corbett bị các bạn ép nằm xuống vũng bùn bẩn. Ảnh cắt từ clip

    Qua clip cho thấy, một nhóm học sinh khoảng 15 người đang đứng xung quanh một vũng bùn. Chỉ vì không muốn bị bẩn chân, chúng nhẫn tâm biến Brett thành chiếc "cầu người" khi bắt cậu bé nằm sấp xuống bùn bẩn đó để từng người giẫm lên lưng em và bước qua.

    Ngay sau đó, đoạn phim này đã được lan truyền trên các trang truyền thông xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

    Một cuộc điều tra từ cảnh sát đã được diễn ra, đồng thời nó cũng thúc đẩy cuộc biểu tình mạnh mẽ bên ngoài trường trung học Glace Bay với mục đích đòi lại công bằng cho Brett Corbett.

    "Lúc đó cháu rất lạnh. Không một ai giúp đỡ cháu cả. Mọi người ở đấy ai cũng hò reo vui mừng, thậm chí còn buông những lời nói không hay về cháu.

    Chúng đe dọa sẽ đẩy ngã và đấm cháu nếu cháu không làm theo. Thật sự cháu rất buồn", cậu bé Brett Corbett chia sẻ lại câu chuyện với phóng viên.

    Cảnh Brett Corbett bị các bạn giẫm chân lên lưng để bước qua vũng bùn gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.  

    Được biết, ngay sau khi sự việc được mọi người biết đến rộng rãi, cha của một trong những học sinh tham gia vụ việc bắt nạt Brett đã chính thức lên tiếng xin lỗi cậu bé và nói rằng con trai ông sẽ chịu trách nhiệm về những gì nó đã gây ra.

    Mẹ của Brett là Terri McEachern hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến khi một người bạn của gia đình cho bà xem đoạn clip đó. Trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt khi biết toàn bộ sự thật.

    "Ban đầu Brett không nói với tôi sự thật về những gì đã xảy ra bởi thằng bé không muốn những đứa trẻ đó gặp rắc rối. Sự việc này khiến tôi đau lòng rất nhiều. Brett tuy mắc bệnh nhưng thằng bé là món quà tuyệt vời dành cho tôi. Nó là một đứa trẻ tốt", bà Terri trải lòng.

    Tuy Brett chấp nhận tha thứ cho những kẻ đã ngược đãi mình, nhưng với cương vị là một người mẹ, bà Terri chắc chắn sẽ không để yên chuyện này.

    Bà Terri đã làm đơn khiếu nại chính thức tới nhà trường, yêu cầu họ có hình thức xử phạt thích đáng đối với các em học sinh có hành vi bắt nạt Brett. Đồng thời, bà kêu gọi nhà trường phải hành động để chống lại tệ nạn bạo lực học đường.

    Kết quả là một số học sinh đã bị đình chỉ. Cuối cùng, đa số các em xuất hiện trong clip đã trực tiếp xin lỗi Brett. Theo tờ Washington Post, một số bạn gái cùng bố mẹ của mình đã đến tận nhà Brett và gửi thư xin lỗi cậu bé.

    Sư Tử(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-no-canh-be-trai-bai-nao-bi-nhom-ban-ep-nam-xuong-bun-de-giam-chan-buoc-qua-a251810.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan