+Aa-
    Zalo

    Phẫn nộ kẻ gian xẻ thịt bò mang thai, bê con chết thảm bên cạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một con bò đang mang thai bị kẻ gian xẻ thịt trong đêm để lại con bê sinh non đã chết khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

    Một con bò đang mang thai bị kẻ gian xẻ thịt trong đêm để lại con bê sinh non đã chết khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

    Bộ xương cùng chú bê mới sinh bị kẻ gian bỏ lại - Ảnh: Dân trí

    Báo Đất Việt đưa tin, sáng 4/8, một lãnh đạo xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, một hộ dân trên địa bàn xã bị kẻ gian trộm và xẻ thịt một con bò đang mang thai.

    Trước đó, Dân trí đưa tin, vào sáng ngày 1/8, khi trong lúc ra đồng đi làm, người dân phát hiện tại mương nước thuộc làng Mnai Trang, xã Ia Piar có một con bò mẹ đã bị hạ sát, lọc lấy phần thịt và đầu. Tại hiện trường vụ việc chỉ còn lại bộ xương, da và chân của con vật. Cạnh đó có một chú bê con buộc phải chào đời non.

    Theo tìm hiểu, chủ hộ gia đình bị mất trộm bò là ông Nông Văn Tàng (người dân tộc Tày, trú tại xã Ia Piar).

    Được biết, ông Tàng nuôi bò trong rẫy. Có thể lợi dụng ông không để ý, kẻ trộm đã bắt trộm bò rồi đem ra mương nước xẻ thịt.

    Hiện, sự việc đang được công an huyện Phú Thiện tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phan-no-ke-gian-xe-thit-bo-mang-thai-be-con-chet-tham-ben-canh-a287237.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan