Bị đâm thấu ngực khi mây mưa với vợ người trong khách sạn


Thứ 3, 09/09/2014 | 09:01


(ĐSPL) - Đạp cửa xông vào thấy vợ cùng tình nhân đang trên giường, Hoàng lẳng lặng đặt con xuống giường rồi rút dao truy đuổi tình địch.

(ĐSPL) - Biết vợ mình đang hú hý với tình nhân trong khách sạn, Hoàng đã bế con đến thuê một phòng trong chính khách sạn này để phục chờ. Đạp cửa xông vào thấy vợ cùng tình nhân đang trên giường, Hoàng lẳng lặng đặt con xuống giường rồi rút dao truy đuổi tình địch.

Vào hồi 10h, ngày 8/9/2014, công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng nhận được tin báo tại phòng 204, khách sạn Đông Dương – số 4, đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân xảy ra vụ cố ý gây thương tích, hậu quả 1 nam thanh niên bị trọng thương.

An ninh - Hình sự - Bị đâm thấu ngực khi mây mưa với vợ người trong khách sạn

Khách sạn nơi xảy vụ đánh ghen.

Công an quận Lê Chân đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Qua điều tra đã xác định được nạn nhân là Đinh Duy Tiến (SN 1992), trú tại xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã bị Lê Công Hoàng (SN 1988), trú tại số1/619 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng đâm thấu ngực khi Tiến thuê phòng tại đây, ngủ qua đêm với chị L.T.H.A (vợ của Hoàng).

Mặc dù là gái đã có chồng, có một con nhỏ (1 tuổi) nhưng trong thời gian làm nhân viên tiếp thị rượu tại quán Karaoke Ruby, số 8 đường vòng Hồ Sen, L.T.H.A đã nảy sinh tình cảm với Đinh Duy Tiến, hiện là nhân viên bảo vệ của quán.

Thời gian gần đây Hoàng thấy vợ mình thường xuyên đi làm về muộn và không ít lần đi qua đêm. Đêm 7/9, không thấy vợ về, Hoàng bế con nhỏ và dắt thêm con dao nhọn chuẩn bị từ trước, rủ thêm bạn là Võ Sơn Tùng (SN 1989), trú tại số 10/419 đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân đi tìm vợ.

Khoảng hơn 9h, ngày 8/9, tại phòng 204- khách sạn Đông Dương, Hoàng phát hiện vợ cùng tình nhân đang hú hí. Quá tức giận vì bị cắm sừng, Hoàng đạp bung cửa xông vào.

Bị bắt quả tang, Đinh Duy Tiến mình trần vội vàng từ trên giường chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa. Hoàng để con xuống giường, rồi rút dao, đạp cửa nhà vệ sinh, đâm Tiến một nhát thấu ngực, Sau khi đâm tình địch, Hoàng kéo vợ, bế con xuống nhà, để mặc nạn nhân Tiến nằm hấp hối trong phòng. Tiến cố bò ra ngoài cửa phòng thì được một vị khách nước ngoài cũng nghỉ tại khách sạn này phát hiện, lấy chăn quấn lên người, rồi bế xuống dưới tầng 1, kêu mọi người đưa đi cấp cứu. Tiến được vào bệnh viện Lê Chân, rồi chuyển sang Bệnh viện Việt Tiệp.

Các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp cho hay, sau khi được phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Đinh Duy Tiến tiên lượng xấu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu lúc gần 10 giờ sáng cùng ngày, trong tình trạng mất máu cấp do bị một vật sắc nhọn đâm thấu ngực trái, gây thủng phổi, đứt động mạch chủ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bi-dam-thau-nguc-khi-may-mua-voi-vo-nguoi-trong-khach-san-a49924.html