Chặn đường, chém cô họ để cướp xe máy trong đêm Halloween


Thứ 2, 02/11/2015 | 08:30


(ĐSPL) - Do cần tiền trả nợ và ăn chơi, tên Mạnh đã lên kế hoạch cướp tài sản với chính người họ hàng của mình.

(ĐSPL) - Do cần tiền trả nợ và ăn chơi, tên Mạnh đã lên kế hoạch cướp tài sản với chính người họ hàng của mình.

Theo tin từ báo Công an nhân dân, Ngày 2/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản trong đêm Halloween. Đó là Nguyễn Văn Mạnh (20 tuổi), trú xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, khoảng 20h ngày 31/10, dân làng phát hiện chị Từ Thị Minh T. (30 tuổi), trú xóm Tân Tiến gục ngã ở ngoài đường, trên người có nhiều thương tích ở phần đầu, ngực và tay.

Khi được hỏi, chị T. nói vừa bị đâm và đối tượng đã lấy xe máy Honda AirBlade của chị bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó ngất đi. Chị T. bị thương nặng, máu ra nhiều, đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Đại Từ tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng.

Chiều 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã đủ căn cứ ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Mạnh về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại CQĐT - Ảnh: CAND

Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai nhận do khó khăn về kinh tế và nợ tiền nên đã nảy sinh ý đồ giết chị T. để cướp tài sản. Lúc gặp chị T. trên đường, Mạnh đã chém, đồng thời cướp 1 xe máy Honda AirBlade màu trắng, 2 thẻ ATM, một số giấy tờ tuỳ thân và một ít tiền mặt.

Gây án xong, Mạnh phóng xe máy của chị T. bỏ trốn loanh quanh TP. Thái Nguyên, sau đó cắm xe máy để lấy tiền tiêu xài. Được biết, Mạnh học hết lớp 12 thì đi làm thợ xây, hắn gọi chị T. là cô họ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xẩy ra tình trạng đối tượng "ra tay" cướp giật ngay cả với họ hàng người quen của mình. Trước đó, báo Pháp luật TP. HCM cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

Cụ thể, chiều 22/12, chị Đỗ Thị Minh H. (trú ở ngôi nhà trên) đi làm về thì thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Y. nằm chết trong nhà, trên cổ có cắm một con dao.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hai nghi can là Nguyễn Duy Hà (cháu ruột bà Y, ngụ quận Hai Bà Trưng) và Vũ Ngọc Lương. Từ sự vận động của công an và gia đình, cả hai đã ra đầu thú.

Theo lời khai, do cần tiền ăn chơi, Hà và Lương đến tìm chị H. để vay tiền nhưng chỉ gặp bà Y. ở nhà. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn nên Hà dùng chày và dao giết chết bà Y. Sau đó, cả hai lấy chiếc xe máy trong nhà đem đến Lạng Sơn bán với giá 4 triệu đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

[mecloud]QpSLC1dwgr[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-duong-chem-co-ho-de-cuop-xe-may-trong-dem-halloween-a117589.html