Chém chết em trai bằng dao mổ lợn rồi bưng mặt gào khóc


Thứ 3, 15/07/2014 | 08:27


(ĐSPL) – Trong lúc nóng giận, người anh đã dùng dao mổ lợn chém chết em trai vì mâu thuẫn tách hộ khẩu, trao trả sổ đỏ.

(ĐSPL) – Trong lúc nóng giận, người anh đã dùng dao mổ lợn chém chết em trai vì mâu thuẫn tách hộ khẩu, trao trả sổ đỏ. 
Khoảng 20h10’ ngày 13/7 tại cụm 5, xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn L (SN 1976) tử vong tại chỗ, hung thủ không ai khác chính là Nguyễn Văn Sáu (SN 1972) là anh trai của nạn nhân.
Theo nguồn tin mà báo Đời sống và Pháp luật nhận được thì trước khi xảy ra án mạng, Sáu và L. có đi uống rượu tại nhà anh rể là Đỗ Bá Tụy. Trong đám cỗ, hai anh em xảy ra xung đột, lời qua tiếng lại, thậm chí xô xát. Nhưng lúc đó nhiều người can ngăn nên chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, khi về đến nhà, Sáu vẫn vô cùng ấm ức nên gọi em trai sang để tách sổ hộ khẩu, Sáu yêu cầu anh L. đưa sổ hộ khẩu cho xem.
An ninh - Hình sự - Chém chết em trai bằng dao mổ lợn rồi bưng mặt gào khóc
Đường vào nhà Sáu nơi xảy ra án mạng
Sau đó, Sáu hỏi về quyển sổ chứng nhận quyền sử dụng đất mà cha mẹ để lại. Trong quá trình trao đổi, hai anh em Sáu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau, anh L. lấy một thùng nước bằng tôn đập vào tay Sáu khiến Sáu bị rách một vệt dài ở tay phải.
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, Sáu đã dùng dao mổ lợn đâm một nhát vào bụng anh L. khiến anh L. tử vong tại chỗ.
Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Sau khi dùng dao đâm em trai, Sáu vứt dao ngồi khóc trong góc sân, người run lên bật bật và gọi tên nạn nhân thảm thiết”.
Một hàng xóm cạnh nhà nạn nhân cho biết: “Tối hôm xảy ra án mạng, chúng tôi nghe thấy tiếng hò hét ở phía nhà anh Sáu, khi đến nơi thì thấy cảnh tượng thật kinh hoàng, L. nằm trên vũng máu, còn Sáu thì ôm mặt gào khóc”.
Được biết, ở trong xã L. được mọi người rất quý mến bởi tính tình hiền lành, tốt bụng và hay giúp đỡ người khác.
Một người họ hàng của nạn nhân cho biết, gia đình anh L. có 7 anh em, khi bố mẹ qua đời để lại cuốn sổ đỏ cho anh L. giữ hộ Sáu bởi Sáu là người không có nghề nghiệp ổn định lại từng dính vào cờ bạc.
Ông Đỗ Hoàng Tùng, Cụm trưởng cụm dân cư số 4 cho biết, anh L. đã lập gia đình và có hai con trai (cháu lớn sn 2004, cháu nhỏ sn 2007). Chị H., vợ anh L. là công nhân may quần áo của công ty xuất khẩu ở cụm công nghiệp Tam Hiệp. Hai vợ chồng anh L. sống hòa thuận, yêu thương nhau hầu như không xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống. Hàng ngày, anh L. làm cai thầu xây dựng và có ý định mua nhà vào cuối năm, không ngờ chú ấy lại ra đi đau đớn như vậy”.
Về người đối tượng Nguyễn Văn Sáu, ông Đỗ Hữu T. – người dân cụm 5 cho biết, nghề nghiệp chính của Sau là nông nghiệp, ngoài ra Sáu còn chạy xe ôm, làm thợ mộc khi rảnh rỗi. Sáu không có vợ nhưng có hai đứa con (một trai, một gái), gia đình nhiều lần khuyên Sáu lấy vợ nhưng Sáu đều không đồng ý.
An ninh - Hình sự - Chém chết em trai bằng dao mổ lợn rồi bưng mặt gào khóc (Hình 2).
 Ông Hoàng Sơn - phó trưởng Công an xã Hiệp Thuận
Ông Hoàng Sơn, phó trưởng Công an xã Hiệp Thuận cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã trực tiếp đến hiện trường. Anh L. nằm trên vũng máu ở gần cổng, còn Sáu đang ngồi khóc. Trên tay Sáu còn cũng bị rách một vệt dài khi đưa về trụ sở Công an xã Sáu khai là do anh L. đánh. Do không kìm nén được bản thân nên đã gây ra án mạng, giờ đối tượng cũng cảm thấy rất ân hận”.
Ông Sơn cho biết thêm: “Vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã báo cáo ngay lên Công an huyện Phúc Thọ. Anh L. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Đan Phượng nhưng do vết đâm gần tim nên đã tử vong”.
Không kìm được sự đau đớn trước cái chết của em trai, anh Nguyễn Văn H. cho biết: “Từ ngày bé, Sáu và L. đã không hợp nhau, thường hay xảy ra cự cãi, nhưng trong thâm tâm, Sáu vẫn rất thương em và L. cũng vậy. Do Sáu nóng tính quá nên mới xảy ra cơ sự như vậỵ, gia đình tôi cũng mong pháp luật khoan hồng để Sáu sớm trở về làm lại cuộc đời”.
Hiện cơ quan CSĐT. Công an huyện Phúc Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-chet-em-trai-bang-dao-mo-lon-roi-bung-mat-gao-khoc-a41118.html