CSGT kể lại giây phút bị côn đồ vung dao phóng lợn chém tới tấp


Thứ 4, 13/08/2014 | 02:46


(ĐSPL) - “Đối tượng bị quật ngã nhưng bất ngờ bật dậy chém tới tấp về phía tôi” Thiếu úy Võ Minh Hiếu chia sẻ.

(ĐSPL) - “Đối tượng bị quật ngã nhưng bất ngờ bật dậy chém tới tấp về phía tôi”, thiếu úy CSGT Võ Minh Hiếu chia sẻ.
Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 với nhiều vết đâm chém trên người, nhưng thiếu úy Võ Minh Hiếu  (SN 1984, công tác tại Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội) vẫn sốt ruột, chốc chốc lại nhờ người sang hỏi thăm anh Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nạn nhân cùng bị 2 đối tượng manh động dùng dao phóng lợn chém tới tấp vào sáng ngày hôm qua 12/8.
An ninh - Hình sự - CSGT kể lại giây phút bị côn đồ vung dao phóng lợn chém tới tấp
Đối tượng cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra
Thiếu úy Võ Minh Hiếu kể lại: “Khoảng 9h sáng ngày 12/8, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt giao thông đường Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave chạy theo hướng Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến có va chạm với chiếc xe máy Click do một nam thanh niên điều khiển đi cùng chiều. 
Lúc đó đang vào giờ cao điểm, lưu lượng xe lưu thông trên nút giao thông này khá đông, nên tôi đã ra hiệu cho nam thanh niên điều khiển chiếc xe Click đi tiếp để tránh tắc đường. Khi chiếc xe Click vừa chuyển bánh khoảng 20 – 30 m thì hai nam thanh niên điều khiển xe Wave cũng đuổi theo. 
Bất ngờ, nam thanh niên ngồi sau xe rút ra 2 con dao phóng lợn, chém tới tấp về phía nam thanh niên điều khiển xe Click. Thấy vậy, không kịp suy nghĩ gì, tôi liền chạy lại khống chế các đối tượng. Tuy nhiên các đối tượng hết sức côn đồ, hung hãn và manh động. Sau khi chém nam thanh niên kia bị thương, bọn chúng liền quay sang tấn công tôi tới tấp. Sự việc xảy ra quá nhanh nên dù có công cụ hỗ trợ trong người nhưng tôi không kịp sử dụng”.
An ninh - Hình sự - CSGT kể lại giây phút bị côn đồ vung dao phóng lợn chém tới tấp (Hình 2).
Thiếu úy csgt Võ Minh Hiếu lúc cấp cứu tại BV Quân Y 103.

“Lúc đó, thấy máu chảy trên vạt áo nhưng tôi không hề biết mình bị chém, hai đối tượng quay xe định bỏ chạy. Tuy nhiên, tôi cùng nam thanh niên điều khiển xe Click đã khống chế được một đối tượng, giao cho công an phường Thanh Xuân Trung xử lý”, thiếu úy Hiếu chia sẻ.

An ninh - Hình sự - CSGT kể lại giây phút bị côn đồ vung dao phóng lợn chém tới tấp (Hình 3).

 Thiếu úy csgt Hiếu bị côn đồ chém kể lại sự việc cho phóng viên

Bước đầu tại cơ quan công an, danh tính đối tượng đã được làm rõ, đó là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987). Đồng bọn của Hùng bỏ chạy là Trần Minh Thùy (SN 1988), đều trú tại thôn 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Văn Tiến, quyền Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết: Ngay sau vụ việc xảy ra, các anh em trong đội đã đưa thiếu úy Hiếu cùng nam thanh niên bị các đối tượng chém trọng thương cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng đã được bàn giao lại cho cơ quan điều tra CAQ Thanh Xuân điều tra xử lý theo pháp luật”.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/csgt-ke-lai-giay-phut-bi-con-do-vung-dao-phong-lon-chem-toi-tap-a45865.html