Phát hiện 2 du khách người nước ngoài đang cầm ví đi bộ nên áp sát để giật. Tuy nhiên, nạn nhân đã kịp giằng lại ví. Bỏ chạy được khoảng 100m, cảnh sát vượt lên đạp ngã v
Phát hiện 2 du khách người nước ngoài đang cầm ví đi bộ nên đối tượng áp sát để giật. Tuy nhiên, nạn nhân đã kịp giằng lại ví. Bỏ chạy được khoảng 100m, cảnh sát vượt lên đạp ngã và khống chế tên cướp.
Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 27/7, Công an quận 3 đã bàn giao Huỳnh Minh Vũ (27 tuổi, ở quận Tân Phú) cho Công an quận Tân Bình, TP.HCM để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.
Trước đó, sáng 26/7, trong lúc tuần tra, tổ đặc nhiệm phát hiện Vũ chạy xe máy lòng vòng tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Nguyễn Thông (quận 3) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên bám theo.
Chiếc ví và số tiền bên trong gần 70 triệu đồng - Ảnh: Dân Việt |
Đến đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), phát hiện anh Yong Kwork Wen Meruyn (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Ral (26 tuổi) đều quốc tịch Singapore, đang cầm chiếc ví đi bộ nên Vũ áp sát để giật. Tuy nhiên, chàng trai 30 tuổi đã kịp giằng lại ví.
Nghi can Huỳnh Minh Vũ và chiếc xe máy là phương tiện đối tượng sử dụng đi cướp giật - Ảnh: Dân trí |
Lúc Vũ bỏ chạy thì đặc nhiệm tăng ga truy đuổi. Chạy được 100 m, cảnh sát vượt lên đạp ngã, khống chế tên cướp.
Theo báo Sài Gòn giải phóng, tại cơ quan công am Vũ quanh co chối tội nhưng bị trinh sát kể lại hành trình phạm tội nên hắn đã nhận tội.
Theo trình bày của du khách người Singapore, trong bóp ngoài giấy tờ tùy thân thì có 70 triệu đồng tiền Việt Nam và một số ngoại tệ.
Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
(Tổng hợp)
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dac-nhiem-sai-gon-quat-nga-ten-cuop-giat-tai-san-cua-du-khach-a197399.html