Đâm chết ông hàng xóm vì mẹ sang chơi, gọi không về


Thứ 5, 23/07/2015 | 12:18


(ĐSPL) - Sang nhà hàng xóm để gọi mẹ về nhà nhưng không được, người con trai cãi nhau, ẩu đả rồi đâm chết ông hàng xóm.

(ĐSPL) - Sang nhà hàng xóm để gọi mẹ về nhà nhưng không được, người con trai cãi nhau, ẩu đả rồi đâm chết ông hàng xóm.

Ngày 23/7, chia sẻ trên báo Công an TP.HCM, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ án mạng.

Nạn nhân là ông Trần Ngọc Th (51 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

Hiện trường xảy ra án mạng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo một số người dân tại địa phương, khoảng 21h ngày 22/7, Phạm Trần Công Viết Linh (28 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tiên Lộc) sang nhà cũ của ông Th - đối diện với nhà mình để gọi mẹ về nhà ăn chè thì phát sinh mâu thuẫn với ông Th.

Giữa Linh và ông Th xảy ra xô xát. Sau đó, ông Th chạy ra bên ngoài thì bị Linh đuổi theo dùng dao đâm chết.

Những người dân địa phương cho biết ông Th tuy có vợ con nhưng thời gian gần đây đã sửa sang lại ngôi nhà cũ để ở. Do là hàng xóm nên mẹ của Linh thường xuyên sang nhà ông Th.

Trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Tiên Lộc – ông Nguyễn Văn Học – cho biết, sau khi gây án mạng, đối tượng Phạm Trần Công Viết Linh đã ra công an xã đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Sáng 23/7, lực lượng công an huyện Tiên Phước và tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

BTV (Tổng hợp)

[mecloud]Y9hLc19heX[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-chet-ong-hang-xom-vi-me-sang-choi-goi-khong-ve-a103202.html