Nghẹt thở giải cứu bé sơ sinh bị dọa giết


Thứ 2, 07/09/2015 | 00:34


Vờ xin nước uống, Hữu xông vào nhà chị Ly rồi giật lấy bé sơ sinh từ tay mẹ. Tên này túm chân nạn nhân và quay tròn khiến cảnh sát phải nổ súng để giải cứu bé gái.

Vờ xin nước uống, Hữu xông vào nhà chị Ly rồi giật lấy bé sơ sinh từ tay mẹ. Tên này túm chân nạn nhân và quay tròn khiến cảnh sát phải nổ súng để giải cứu bé gái.

Chiều 6/9, thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, công an huyện này đã triệu tập cuộc họp lúc 14h cùng ngày để xử lý vụ Nguyễn Văn Hữu (tự Tám Bò, 26 tuổi) khống chế bé gái sơ sinh Bùi Trương Bảo Ngọc ở khu phố 3.

"Công an tỉnh Kiên Giang đang trên đường qua Phú Quốc để khám nghiệm tử thi của Hữu nhằm xác định vì sao thanh niên này thiệt mạng. Sau đó, cơ quan điều tra sẽ đến nhà chị Trương Thị Cam Ly để khám nghiệm hiện trường", ông Chánh nói.

Bé gái đang được bà ngoại Võ Thị Thanh chăm sóc tại bệnh viện.

Theo nhà chức trách, hơn 2h sáng cùng ngày, Hữu gõ cửa hơn chục nhà hàng xóm trong một con hẻm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Sợ kẻ xấu tấn công ban đêm, người dân trên đường xuống Lăng Ông Nam Hải không dám mở cửa.

Đến nhà ông Trương Minh Cai (48 tuổi, ngụ tổ 11), Hữu vờ xin nước uống nên con trai gia chủ là Trương Việt Hùng (17 tuổi) bật đèn, mở cửa. Vừa bước vào nhà ông Cai, Hữu dùng vật cứng đập phá đồ đạc rồi xông vào phòng ngủ của chị Ly. Lúc này, bé gái 13 ngày tuổi đang bú sữa đã bị Hữu giật lấy trên tay người mẹ vừa sinh mổ chưa đầy hai tuần.

Một người dân gần nhà ông Cai cho biết, khi vào phòng chị Ly, Hữu khóa trái cửa. Thiếu phụ 23 tuổi bị thanh niên cùng xóm đập đá vào đầu nên bất tỉnh. Tên này còn đá vào bụng chị Ly khiến nạn nhân nằm gục xuống sàn nhà.

Trong lúc nguy cấp, người thân của chị Ly điện thoại báo công an. Thiếu tá Chánh cùng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát khu vực và công an khu phố 3 cũng có mặt ngay sau đó.

Đèn điện trong nhà nạn nhân và các hộ dân xung quanh được bật sáng. Người chỉ huy công an sở tại ra sức thuyết phục Hữu mở cửa phòng ngủ và trao trả bé gái suốt hơn một giờ.

Nghe nhà chức trách thuyết phục, Hữu không nghe theo mà càng manh động hơn. Tên này dùng vật cứng đập phá cửa kính trong phòng ngủ và dọa giết cháu bé nếu công an xông vào bắt.

"Tôi trèo lên tường nhìn vào trong thấy chị Ly nằm ở góc phòng. Hữu túm hai chân bé quay tròn. Trong lúc nguy cấp, tôi nổ súng khống chế Hữu. Tên này vùng vẫy dữ dội, 4 người đè mà suýt làm không lại. Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, Hữu tiếp tục quậy trong bệnh viện và thiệt mạng vào sáng nay", thiếu tá Chánh kể.

Công an thị trấn Dương Đông trực gác bên ngoài nơi lưu giữ xác Nguyễn Văn Hữu.

Đến 15h cùng ngày, nhà chức trách vẫn còn bảo vệ hiện trường, không cho người lạ vào nhà ông Cai để chờ cơ quan điều tra khám nghiệm. Một cán bộ địa phương cho biết, súng thiếu tá Chánh sử dụng là súng bắn đạn cao su, thuộc loại công cụ hỗ trợ.

"Trước khi bắn Hữu, ông Chánh đã nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng tên này không khiếp sợ. Nhiều người nghi Hữu bị ảo giác do sử dụng chất kích thích", cán bộ địa phương nói.

Hiện, vợ chồng ông Cai cùng chồng và em trai chị Ly đang túc trực trong Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc để theo dõi bác sĩ cấp cứu thiếu phụ. Bé sơ sinh tạm thời đã qua cơn nguy kịch.

Khu vực nhà xác, công an đang bảo vệ nơi đặt thi thể của Hữu. Dự kiến, việc khám nghiệm tử thi sẽ hoàn tất trong chiều nay để nhà chức trách bàn giao Hữu cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Theo Tri Thức trực tuyến

[mecloud]zmeoT6rLCu[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghet-tho-giai-cuu-be-so-sinh-bi-doa-giet-a109460.html