+Aa-
    Zalo

    Phụ xe mang hung khí “đại náo” bến xe Vinh khi bị nhắc nhở

    ĐS&PL Bị nhân viên bến xe Vinh nhắc nhở không chèo kéo, bắt khách ngoài cổng, Hòa về nhà mang theo 2 thanh kiếm chạy tới bến xe "nói chuyện".

    Bị nhân viên bến xe Vinh nhắc nhở không chèo kéo, bắt khách ngoài cổng, Hòa về nhà mang theo 2 thanh kiếm tới bến xe "nói chuyện".

    Báo VnExpress thông tin, hơn 20h ngày 12/3, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng bến xe Vinh, cùng nhân viên tên Vinh làm nhiệm vụ tại cổng bến xe Vinh nhắc nhở một số phụ xe các tuyến phải vào trong khu vực đỗ để bắt khách, không được chèo kéo khách phía ngoài cổng gây mất trật tự.

    Trong khi hầu hết chấp hành thì Đào Đức Hòa (41 tuổi, trú TP Vinh) là phụ xe của một nhà xe chạy tuyến Vinh - Hà Nội to tiếng quát tháo, chửi mắng nhân viên tên Vinh. Sau vài lời tuyên bố "ở đây tao muốn ra thì ra, muốn vào thì vào, không ai có quyền ngăn...", Hòa chạy về nhà gần đó lấy 2 thanh kiếm và dao quay trở lại bến xe tìm anh Vinh để "nói chuyện".

    [mecloud]OHSs5dXbKO[/mecloud]

    Có người thông báo bị kẻ cầm hung khí truy tìm, anh Vinh vội chạy trốn. Hòa cầm dao kiếm chạy vài vòng quanh sân bến xe và khu vực trước cổng, vừa chạy vừa đòi chém nếu bắt gặp. Một số phụ xe cùng nhân viên bến đã cố khuyên can.

    Lợi dụng Hòa sơ hở, một đồng nghiệp đã tước được hung khí trên tay anh ta. Ngay sau đó cảnh sát 113 Công an Nghệ An phối hợp với công an phường Lê Lợi (TP Vinh) đã khống chế Hòa.

    Hòa cầm kiếm thị uy tại cổng bến xe Vinh đêm 12/3. Ảnh: Camera an ninh.

    Tại trụ sở công an, Hòa có biểu hiện nghiện nên được test nhanh, kết quả dương tính với chất ma túy. Anh ta đã bị đưa vào trại cai nghiện bắt buộc tại TP Vinh.

    Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp nhân viên bến xe Vinh bị truy sát, đe dọa. Trước đó báo VOV cũng đưa tin về một vụ việc tương tự.

    Cụ thể, trưa 24/6/2016, Trương Thành Lưu (31 tuổi) điều khiển xe máy nhãn hiệu SH mang BKS 37B2 – 603.86 chở vợ là Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi) đi từ trong bến xe Vinh ra ngoài.

    Thấy đôi nam nữ, nhân viên thu phí yêu cầu hai người dừng xe và thanh toán phí là 4.000 đồng theo quy định của bến xe. Thủy và chồng không trả phí dẫn đến lời qua tiếng lại. Cho rằng mình bị xúc phạm, Thủy bất ngờ nhảy xuống lấy một chiếc côn ba khúc (đã có sẵn từ trước) lao vào đánh các nhân viên thu phí và bảo vệ.

    Hai nữ nhân viên thu phí không kịp phản ứng nên bị đối tượng dùng gậy sắt tấn công liên tiếp, khiến cả hai người đều bị thương.

    Đến hơn 12h, Thủy tiếp tục cầm mã tấu cùng khoảng 10 người khác mang theo hung khí gồm tuýp sắt, mã tấu, dao, lao vào bến xe Vinh tấn công các nhân viên làm việc tại đây.

    Nhóm đối tượng cầm hung khí lùng sục khắp bến xe để tìm các nhân viên gây nên tình trạng hỗn loạn, khiến nhiều hành khách sợ hãi. Thậm chí khi lãnh đạo bến xe ra can ngăn cũng bị nhóm côn đồ cầm hung khí đe dọa. Sau đó nhóm côn đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

    Sau 4 ngày lẩn trốn, Thủy bị 20 trinh sát vây bắt. Một ngày sau, Trương Thành Lưu cùng hai thanh niên tên Tuấn, Trí đến cơ quan điều tra đầu thú.

    Tổng hợp
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-xe-mang-hung-khi-dai-nao-ben-xe-vinh-khi-bi-nhac-nho-a183870.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan