Thâm nhập mạng cá độ bóng đá lớn nhất Việt Nam


Chủ nhật, 15/06/2014 | 23:10


World Cup 2014 khởi tranh, chúng tôi đã thâm nhập vào mạng cá độ bóng đá có thể nói là lớn nhất hiện nay…

World Cup 2014 khởi tranh. Mùa giải cực kỳ gay cấn của các giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu cũng hạ màn khiến cơn ghiền cá độ của nhiều con bạc lại càng thêm phần… bức bách. Để tìm hiểu, chúng tôi đã thâm nhập vào mạng cá độ bóng đá có thể nói là lớn nhất hiện nay…
I. Tuấn Quỳnh - nhà ở ngõ Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) mặc dù mới 30 cái xuân xanh song đã có hơn chục năm là tín đồ của thần "đổ bác". Sau một thời chết lên chết xuống với trái bóng tròn, hiện Quỳnh chuyển sang nghề "tư vấn tài chính" (cho vay lãi nặng). Và những con nợ "yêu thích" của Quỳnh là những tay cờ bạc khát nước, chơi cá độ không biết điểm dừng.
Theo chân Quỳnh, đêm 11 rạng 12/5/2014, tôi có mặt tại một căn hộ trên phố Giải Phóng. Đêm hôm đó, giải bóng đá Ngoại hạng Anh sẽ hạ màn, và vòng đấu áp chót của giải bóng đá hạng nhất Tây Ban Nha sẽ diễn ra. Những cuộc đua đang trở nên cực kỳ gay cấn - thế nên không khí cá độ cũng trở nên hừng hực.
Khi chúng tôi đến nơi, đã có 4 cậu choai choai - hầu hết là sinh viên và người mới đi làm - đang zô zô rất sôi nổi. Một "mâm" bia rượu, đồ ăn đã được bày ê hề để chuẩn bị cho một cuộc nhậu, kiêm "cổ vũ" bóng đá. Uống ực một hơi hết veo cốc bia, một cậu đeo kính cận trông rất trí thức (tên Vũ) vội lao lên chiếc máy tính, lướt một loạt các trang web rồi cắm mặt vào một website mà có rất nhiều con số đang nhảy múa.
Ba cậu choai choai kia cũng như sực tỉnh, vội lôi laptop, máy tính bảng ra rồi vào mạng nhoay nhoáy. "Phải đặt cược tài xỉu ngay không thì không kịp anh ạ" - Vũ giải thích. Chừng 10 phút sau, trận đấu giữa hai đội Manchester City và West Ham United được truyền hình trực tiếp trên kênh K+. Cả ba cậu vội dán mắt vào màn hình, riêng Vũ vẫn ôm chặt cái máy tính, thỉnh thoảng mới ngoái ra chiếc tivi.
Quỳnh ghé tai tôi nói nhỏ. Thằng Vũ nhà ở Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) là một trong những con "gà béo" của Quỳnh. Trông vẻ trí thức vậy thôi, nhưng nó là con nghiện cá độ bóng đá có hạng. Hai tháng nay, Vũ đã vay của Quỳnh không dưới 2 tỉ đồng, nạp vào tài khoản của M88 để cá độ. "Nó đang là sinh viên mà giàu thế à?" - tôi hỏi. "Không anh, "ông bà bô" nó có cả ngàn mét đất. Chỉ cần cắt vài chục mét là có tiền tỉ ngay thôi" - Quỳnh mỉm cười.
An ninh - Hình sự - Thâm nhập mạng cá độ bóng đá lớn nhất Việt Nam
"Thằng này đánh sát ván lắm anh ạ. Bình thường một trận người ta chỉ chơi "Under" hoặc "Over" (nghĩa là "tài-xỉu"). Nhưng Vũ còn chơi cả thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc và "rung" (nghĩa là cứ có bàn thắng là ăn). Cũng vì vậy mà Vũ phải ôm chặt cái máy tính để kịp thời đặt cược" - Quỳnh kể tiếp.
Vốn không phải là fan hâm mộ bóng đá, tôi xem được 30 phút thì buồn ngủ díu cả mắt. Chẳng bao lâu thì nằm quay lơ ra đất. Đột nhiên một tiếng rú khiến tôi tỉnh giấc. Mở mắt, Vũ đang nhảy như con choi choi vì vừa có bàn thắng. Cậu ta lao lên chiếc máy tính, tiếp tục lướt trên bàn phím choanh choách để đặt cược tiếp.
Hiệp hai diễn ra được vài phút, Vũ lại được một phen nhảy cẫng ăn mừng vì tiếp tục có bàn thắng. Lúc đó, Quỳnh đã cảnh báo: "Thôi, ăn thế đủ rồi. Giờ chú có thể khoanh tay ngủ ngon". Nhưng Vũ gạt đi: "Em phải đặt tiếp chứ anh. Phải gỡ lại vài trăm (triệu) nữa anh ạ".
Song từ đó đến khi hết giờ, không còn bàn thắng nào được ghi nữa. Buổi tối hôm đó Vũ ăn được hơn trăm triệu trận Manchester City - West Ham, song lại thua trận Liverpool- Newcaslte. Tính ra thì… hòa. Trong số 4 cậu thanh niên thì chỉ có một cậu thắng cược, còn lại chỉ hòa và thua… Và cả 4 cậu đều đang là con nợ của Quỳnh.
Chở tôi về trên con xe Lexus, Quỳnh bấy giờ mới kể "đây là vật gán nợ của Hùng - một đại gia bất động sản". Có thời điểm thị trường lên, mỗi ngày Hùng nướng hết bay 600 triệu đồng (lượng tiền tối đa được phép chuyển vào trong tài khoản của M88 trong một lần gửi). Càng đánh càng say chỉ trong 3 tháng, Hùng đã nướng hết… một nửa sàn của một chung cư. Cho đến thời điểm hiện tại, nhà cửa bay sạch Hùng đang phải đi thuê trọ. Đến chiếc xe cũng phải gán nợ nốt…
II. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách đây chừng 1-2 năm, thị trường cá độ bóng đá Online (qua mạng Internet) tại Việt Nam có thể nói là hình thành thế "chân vạc". Bao nhiêu con bạc khát nước gần như đều chỉ quy tụ tại 3 nhà cái lớn là Ibet888, Sbobet và M88. Song đến thời điểm hiện tại, chỉ còn M88 độc chiếm thị trường. "Nói không ngoa, 100 thằng chơi cá độ qua mạng thời điểm này thì 99 thằng chơi qua mạng M88" - Quỳnh khẳng định chắc nịch.
An ninh - Hình sự - Thâm nhập mạng cá độ bóng đá lớn nhất Việt Nam (Hình 2).
Giao diện website đánh bạc qua mạng M88.
Hôm sau, tôi nhờ Quỳnh hướng dẫn để thâm nhập vào nhà mạng được coi là lớn nhất Việt Nam này - để tìm hiểu xem có gì hấp dẫn mà khiến cho dân cờ bạc điên đảo đến vậy.
Khi gõ M88 trên thanh trình duyệt, không có kết quả nào hiện ra. Tôi chưa kịp bốc điện thoại hỏi thì Quỳnh đã gửi cho tôi một đường dẫn linkm88…com kèm giải thích mặc dù M88 đã bị nhiều ISP (nhà cung cấp dịch vụ viễn thông) của Việt Nam chặn truy cập, song hầu như hàng tuần chủ nhân website này đều cung cấp các đường dẫn phụ để vượt tường lửa cho người chơi truy cập.
Quả nhiên, sau khi bấm vào đường dẫn mới thì trước mắt tôi là một website có giao diện khá đẹp. Trên wesite này có những hướng dẫn cụ thể để lập tài khoản, rồi gửi tiền cho nhà cái, đặt cược thế nào…
Cũng theo Quỳnh, khi M88 vào Việt Nam thì ibet888 và sbobet vẫn còn đang làm mưa làm gió nên mới chỉ giới hạn ở những con bạc có chút kiến thức ngoại ngữ, và một số con bạc lớn. Song sở dĩ dần dần M88 đánh bại hai đối thủ kia để vươn lên địa vị thống lĩnh là vì M88 đã có những bước đi cực kỳ hợp lý, tạo thuận lợi tối đa cho người chơi.
Đầu tiên, M88 cho phép con bạc đánh thẳng với nhà cái. Chỉ cần bấm nút đặt kèo, sau khi trận đấu kết thúc lập tức "tiền tươi" sẽ được đẩy vào (hoặc trừ đi) trong tài khoản của người chơi. Không như hai nhà cái ibet888 và sbobet phải qua một khâu trung gian - người chơi sẽ bị "cắt phế" - M88 sẽ chuyển thẳng 100\% số tiền thắng cược cho người chơi. Bên cạnh đó, người chơi cũng không còn nơm nớp lo sợ khi thắng cược sẽ bị trung gian ôm tiền rồi "chạy làng".
Thứ hai, M88 có một đội ngũ tư vấn viên cực kỳ chuyên nghiệp, luôn online 24/24 để giải đáp bất kỳ một thắc mắc nào của người chơi. Từ cách thiết lập tài khoản ra sao, cho đến cách gửi tiền mặt (hoặc tài khoản ngân hàng) vào tài khoản trên M88 như thế nào; đặt cược ở đâu; rút tiền để chuyển ngược lại vào tài khoản ngân hàng tiền thắng cược… đều được các tư vấn viên hướng dẫn một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng.
An ninh - Hình sự - Thâm nhập mạng cá độ bóng đá lớn nhất Việt Nam (Hình 3).
Một số đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc qua trang M88.
Hiện M88 còn rầm rộ mở đợt khuyến mãi nhân đôi tài khoản nộp, thua cho trích lại hoa hồng. Thậm chí còn khuyến mãi "khủng" là một suất đi Brazil xem giải vô địch thế giới.
III. Được biết mạng cá độ trực tuyến M88 do một đối tượng ở Philippines lập và được đưa vào Việt Nam từ năm 2011. Hình thức đánh bạc của M88 là phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi bạc tự lập.
Nhưng thông thường, các tập đoàn cá độ xuyên quốc gia sẽ thành lập một hệ thống gọi là "mạng tổng" ở các khu vực hay các nước. Từ "mạng tổng" này sẽ lập ra các công ty để chia thành nhiều "mạng con" với số tiền trong tài khoản ít hơn. Các "mạng con" sẽ tiếp tục chia nhánh cho nhiều người chơi. Sự phân cấp này giúp cho người vi phạm có khả năng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Nếu có bị phát hiện, thông thường sẽ chỉ có "cá nhỏ" sa lưới, còn "cá to" như người tổ chức mạng cá độ, cơ quan chức năng sẽ khó mà lần ra. Cách thức tổ chức theo hình kim tự tháp như vậy khiến cho việc triệt phá tận gốc những đường dây đánh bạc này là rất khó.
Trên thực tế, các website đánh bạc đều có "server" (máy chủ) ở nước ngoài. Khi đưa vào Việt Nam gồm có 2 phần: phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, thông qua trang quản trị điều hành hoạt động đánh bạc trên mạng, theo thứ tự cấp trên đánh bạc trực tiếp với cấp dưới (Super - Master - Đại lý - Con bạc). Phần đánh bạc là các nickname tài khoản đánh bạc do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho các con bạc, chịu sự quản lý của phần quản trị, chỉ hoạt động được khi các đối tượng chủ tổ chức cho phép (cho mật khẩu).
Phần quản trị ở nước ngoài sẽ tự động kiểm soát trực tiếp toàn bộ hoạt động đánh bạc đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi bạc tự lập. Những người tham gia đánh bạc sau khi đã đăng ký phải đến ngân hàng mở tài khoản và nạp tiền, sau đó chuyển tiền vào tài khoản của chủ tổ chức có trên website…
Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc đánh trực tiếp với chủ website. Tuy nhiên, việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa con bạc và chủ website không thể thực hiện trực tiếp, chính vì vậy, chủ website phải sử dụng khâu trung gian là các đối tượng người Việt Nam, những đối tượng này mở các tài khoản ở ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào rồi chuyển ra nước ngoài và ngược lại. Để lần ra được những giao dịch theo kiểu "ma trận" này là một thách thức không nhỏ với Cơ quan điều tra.
Trong Chuyên án 511C, để đưa được các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng M88 ra ánh sáng, các trinh sát đã phải mất tới hơn 2 năm ròng rã bám theo dấu vết của các đối tượng

Tháng 1/2013, đường dây đánh bạc cực lớn dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng M88 đã bị triệt phá (Chuyên án 511C). Cơ quan Công an tiến hành đồng loạt khám xét nơi ở của nhiều đối tượng nằm trong đường dây này.

Các đối tượng bị bắt gồm: Cù Huy Giáp (33 tuổi, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Anh Thái (27 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Lê Giang (51 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM); Nguyễn Lê Sang (38 tuổi, trú tại quận 9 TP HCM); Nguyễn Thái Ngân (23 tuổi, quận Bình Thạnh, con trai Giang); Lê Văn Hải (26 tuổi, trú tại quận 1, TP HCM); Phạm Thị Kim Loan (42 tuổi, trú tại quận 7 TP HCM); Cù Thị Thanh Hải (41 tuổi, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

CQĐT thu giữ tang vật vụ án gồm 1 xe ôtô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay, 21 ĐTDĐ, 32 thẻ ATM, gần 600 triệu đồng… cùng nhiều vật chứng có giá trị chứng minh tội phạm khác. Trong quá trình Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét, phát hiện một con bạc vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Lê Văn Hải. Và một con bạc "cá sộp" khác tên H. được xác định đã giao dịch hơn 30 tỉ đồng qua đường dây đánh bạc này.

Tài liệu điều tra từ Cơ quan Công an cho thấy các đối tượng đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có Ngân hàng Á Châu, Đông Á, Quân đội, VCB… Có những tài khoản có số dư từ vài ngàn đến cả chục ngàn tỉ đồng. Mỗi ngày, một tài khoản chuyển lên tới cả trăm tỉ đồng để đánh bạc!

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-nhap-mang-ca-do-bong-da-lon-nhat-viet-nam-a36981.html