Vụ bé trai 5 tuổi bị cha chém phải khâu hơn 300 mũi: Người thân tiết lộ bất ngờ


Thứ 2, 11/01/2021 | 08:36


"Bình thường, B. rất thương con. Tuy nhiên, gần đây cha cháu có biểu hiện không bình thường. Hôm qua, hàng xóm nghe K. la hét nên chạy qua"

"Bình thường, B. rất thương con. Tuy nhiên, gần đây cha cháu có biểu hiện không bình thường. Hôm qua, hàng xóm nghe K. la hét nên chạy qua, phát hiện cháu bị thương, rồi đưa đi cấp cứu", ông C. cho biết.

K. điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 11/1, Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đã đưa ông P.V.B. (35 tuổi, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị, thực hiện các bước giám định tâm thần, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ông B. được xác định là nghi phạm đã chém con ruột là bé K. (5 tuổi) 3 nhát vào vùng đầu và mặt.

Trao đổi trên Thanh Niên, ông P.V.C. (bác của K.) cho biết, mẹ K. đi làm ở Hải Dương khoảng 4 tháng nay. Thường ngày, K. ở nhà với cha và ông nội. Hôm qua (10/1), khi mọi người đi vắng, thì xảy ra vụ cha chém con trai đau lòng nói trên. “Bình thường, B. rất thương con. Tuy nhiên, gần đây cha cháu có biểu hiện không bình thường. Hôm qua, hàng xóm nghe K. la hét nên chạy qua, phát hiện cháu bị thương, rồi đưa đi cấp cứu”, ông C. cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Công an TP. HCM, bác sĩ Lê Đăng Trung - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - cho biết, chiều 10/1, cháu K. được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng trên khuôn mặt có 3 vết thương rất lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã bật chế độ báo động đỏ toàn viện, các bác sĩ của bệnh viện tập trung vào cấp cứu. Lúc này, cháu K. mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp.

Cháu K. bị 3 vết chém sâu và dài trên mặt, đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm, nên bệnh viện đưa thẳng vào phòng mổ. Các ê kíp bác sĩ đã phẫu thuật suốt 5 giờ.

Cũng theo bác sĩ Trung, sau khi được phẫu thuật hiện tại tình trạng sức khỏe của cháu K. đã tạm ổn.

Được biết, hoàn cảnh cháu K. rất khó khăn.

Dân Việt dẫn nguồn thông tin từ một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cho biết đơn vị sẽ miễn phí toàn bộ viện phí và chi phí ăn uống cho cháu K.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 10/1, K. được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng trên mặt có 3 vết thương lớn. Lúc này, K. mất nhiều máu, không bắt được mạch, không đo được huyết áp. Ba vết chém sâu và dài trên mặt, đứt hộp sọ, rách màng não, đứt xương hàm.

Các bác sĩ đã phẫu thuật suốt 5 giờ, khâu hơn 300 mũi. Hiện, cháu K. đã qua cơn nguy kịch.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-trai-5-tuoi-bi-cha-chem-phai-khau-hon-300-mui-nguoi-than-tiet-lo-bat-ngo-a352332.html