Kẻ chém trọng thương công an trở thành "trùm bảo kê" như thế nào?


Thứ 5, 08/05/2014 | 05:12


(ĐSPL) - Sau khi trốn nã, Nhị "đại ca" trở thành một đại ca giang hồ khét tiếng chuyên đâm thuê, chém mướn, bảo kê "tụ điểm kinh doanh nhạy cảm".

(ĐSPL) -  Sau khi trốn nã, Nhị "đại ca" trở thành một đại ca giang hồ khét tiếng chuyên đâm thuê, chém mướn, bảo kê "tụ điểm kinh doanh nhạy cảm".
Nghe tin đồng bọn bị công an xử phạt vi phạm giao thông, Nhị "đại ca" cùng hơn 20 đối tượng chạy đến "ứng cứu". Khi bị Thiếu úy Phương yêu cầu đi ra ngoài để công an làm việc, Nhị "đại ca" liền lấy mã tấu chém Thiếu úy Phương. Thấy Thiếu úy Phương kiên quyết, Nhị "đại ca" tiếp tục chém hai nhát chí mạng vào mặt và ngực khiến Thiếu úy Phương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi trốn nã, Nhị "đại ca" trở thành một đại ca giang hồ khét tiếng chuyên đâm thuê, chém mướn, bảo kê "tụ điểm kinh doanh nhạy cảm".
Lý lịch "sát thủ máu lạnh"
Vào khoảng 23h khuya 27/7/2013, lực lượng Cảnh sát 113 (Công an TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) đi tuần tra, kiểm soát địa bàn thì bất ngờ nghe một âm thanh gầm rú bên tai. Sau vài giây định thần, lực lượng cảnh sát 113 phát hiện có một đôi nam nữ đang phóng mô tô với tốc độ nhanh trên đường. Đặc biệt, đôi nam nữ này không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người dân đi đường. Mặc dù phát hiện lực lượng cảnh sát 113 nhưng đôi nam nữ vẫn "coi như không".
Trước hành vi coi thường pháp luật của đôi nam nữ, lực lượng cảnh sát 113 liền truy đuổi ráo riết. Khi thấy lực lượng cảnh sát 113 truy đuổi ở phía sau, biết không thể chạy thoát, đôi nam nữ liền dừng xe lại để lực lượng chức năng kiểm tra hành chính. Khi được yêu cầu đưa xe về trụ sở Công an TP. Hội An làm việc thì đôi nam nữ có hành vi can trở, chửi bới lực lượng thi hành công vụ. Bên cạnh đó, nam thanh niên còn lấy điện thoại gọi cho đồng bọn đang ăn chơi tại quán bar Hoàng Long (TP. Hội An) đến "giải cứu". 
Toàn cảnh hành trình gây án và sa lưới của trùm giang hồ
Đối tượng Nhị "đại ca".
Trong thời gian chờ đồng bọn đến, đôi nam nữ có nhiều hành vi chống đối, không hợp tác khi lực lượng cảnh sát 113 kiểm tra giấy tờ xe. Khoảng 10 phút sau, hơn 20 đối tượng chạy xe gắn máy đến vây lực lượng cảnh sát 113. Trong đó, có vài đối tượng cầm đầu có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm lực lượng thi hành công vụ. Thậm chí, có đối tượng còn cho rằng lực lượng cảnh sát 113 "bắt oan" người tham gia giao thông. Trong thời điểm này, mặc dù lực lượng cảnh sát 113 yêu cầu nhóm đối tượng đi nơi khác nhưng nhóm đối tượng vẫn không chấp hành. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng cảnh sát 113 liền gọi điện cho công an hình sự đang làm nhiệm vụ gần đó đến hỗ trợ. Khi nghe tin có lực lượng công an đến can thiệp, nhóm đối tượng càng tỏ vẻ hung hăng và thách thức hơn. Khi đưa chiếc mô tô về trụ sở công an để giải quyết, nhóm thanh niên liền lao vào cản trở để giải thoát cho đồng bọn.
Trước sự càn quấy của nhóm đối tượng, Thiếu úy Hồ Trang Phương, công tác tại cơ quan CSĐT Công an TP. Hội An yêu cầu các đối tượng không liên quan đến sự việc ra ngoài để lực lượng công an làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm đối tượng vẫn bao vây xung quanh gây áp lực. Cùng lúc đó, đối tượng Trần Văn Nhị (tức Nhị "đại ca", SN 1988, quê Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chạy nhanh vào khu vực gần một quán bar lấy hai cây mã tấu loại bản lớn lao ra chém thẳng vào người Thiếu úy Phương.
Bị những nhát chém chí mạng, máu chảy ra xối xả nhưng Thiếu úy Phương vẫn đứng dậy dùng công cụ hỗ trợ (gậy cao su) xông vào khống chế đối tượng Nhị. Như con thú điên cuồng, Nhị tiếp tục chém tiếp hai nhát vào mặt và ngực Thiếu úy Phương. Do vết thương quá nặng, Thiếu úy Phương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng nhóm đối tượng, sau khi Nhị gây án thì nhóm này đã bỏ chạy thục mạng. Mặc dù bị lực lượng cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường tổ chức truy đuổi nhưng đối tượng Nhị lợi dụng cảnh đám đông hỗn loạn nên trốn thoát.
Cuộc đấu súng  của "trùm" bảo kê "tụ điểm kinh doanh" vùng giáp ranh
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT Công an TP. Hội An đã tung nhiều lực lượng nghiệp vụ vào cuộc tổ chức truy xét đối tượng Nhị. Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng xác lập chuyên án đấu tranh. Qua xác minh thông tin về đối tượng, cơ quan CSĐT phát hiện được nơi cư trú của Nhị tại huyện Điện Bàn. Khi lực lượng trinh sát hình sự tìm đến nhà thì đối tượng không về gia đình nhiều ngày qua và không liên lạc với bất kỳ ai.
Nhận định đối tượng đã bỏ trốn sang địa phương khác, cơ quan CSĐT chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra theo thẩm quyền. Đánh giá toàn bộ diễn biến của vụ án, cơ quan CSĐT xác định thủ đoạn gây án của Nhị là vô cùng táo tợn, coi thường pháp luật. Do đó, cơ quan CSĐT quyết định xác lập chuyên án mới với quyết tâm phải tổ chức vây bắt được đối tượng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nhị. 
Đến ngày 27/4/2014, cơ quan CSĐT bất ngờ nhận được tin đối tượng Nhị đang được cấp cứu tại bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ngay lập tức, một tổ công tác liền nhanh chóng lên TP. Pleiku tổ chức vây bắt đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác minh đối tượng đang nằm viện điều trị hai ngày qua tại bệnh viện Quân y 211 chính là Nhị có biệt danh Nhị "đại ca". Đến ngày 2/5, tổ công tác đã tiến hành bắt nóng đối tượng và ra quyết định tạm giam hình sự để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ".
Toàn cảnh hành trình gây án và sa lưới của trùm giang hồ
Địa bàn Nhị làm bảo kê cho lâm tặc.
Khi tra tay vào còng, đối tượng Nhị thể hiện thái độ sửng sốt, bàng hoàng không thể tin mình lại bị tra tay vào còng sớm như vậy. Trên đường ngồi trên xe chuyên dụng của công an chở về trụ sở cơ quan CSĐT, đối tượng Nhị ngồi thừ ra, suy nghĩ về nguyên nhân khiến mình bị bắt. Tại cơ quan CSĐT, khi biết cơ quan CSĐT đã "giăng bẫy" bắt y thời gian dài qua, đối tượng Nhị mới thôi suy nghĩ về lý do bị bắt của mình.
Khai nhận với cơ quan CSĐT về hành trình trốn nã của mình, Nhị cho biết, sau khi gây án được vài tháng, thông qua bạn bè giang hồ, Nhị nắm được tin cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã mình. Mặc dù đang lẩn trốn tại một huyện vùng sâu của tỉnh Quảng Nam, Nhị liền nhanh chóng tìm đường ra Đà Nẵng để trốn nã. Tại "thành phố đáng sống nhất Việt Nam", Nhị mưu sinh bằng nhiều công việc tay chân. Tuy nhiên, lúc nào Nhị cũng nơm nớp lo sợ bị công an "sờ gáy".
Khi có một người quen ở Kon Tum gọi lên làm gỗ, Nhị nhanh chóng lên đây. Tại đây, công việc cưa gỗ vô cùng vất vả nên Nhị nghỉ giữa chừng. Với bản thành tích giang hồ có số má và máu liều, Nhị nhảy ra làm bảo kê cho lâm tặc tại huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum). Chỉ trong thời gian ngắn, với các màn thị uy và những màn chém giết thẳng tay, Nhị trở thành một "đại ca giang hồ" khét tiếng trong giới bảo kê cho lâm tặc.
Chính vì tiếng tăm này mà Nhị gây mâu thuẫn với một băng nhóm giang hồ khác cũng bảo kê cho lâm tặc tại địa phương. Trong thời gian này, dư luận lâm tặc xôn xao cho rằng Nhị "đại ca" sẽ sớm bị bắn hạ. Tuy nhiên, chuyện đụng độ với giang hồ được Nhị coi là "chuyện muỗi". Vì chủ quan, không phòng bị, vào ngày 25/4, Nhị cùng đàn em bất ngờ đụng độ với nhóm giang hồ trên. Trong vụ đụng độ đẫm máu này, Nhị bị bắn trọng thương bởi đạn hoa cải. Sau đó, đàn em phải đưa Nhị vào cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Quân y 211 mới bảo toàn được mạng sống cho y. Nhị cho rằng, việc y nằm viện điều trị chỉ những đàn em thân tín mới biết, còn y giấu tất cả những người khác. Vì vậy việc cơ quan CSĐT xuất hiện bắt nóng khiến y rất bất ngờ.      

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Chiều 3/5, một cán bộ điều tra cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Cơ quan CSĐT đang gấp rút củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nhị về hành vi tấn công, gây thương tích cho lực lượng công an. Đồng thời, cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra các vụ án khác liên quan đến Nhị. Qua công tác xác minh, cơ quan CSĐT cũng xác định Nhị là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gây ra hàng loạt vụ đâm thuê, chém mướn, bảo kê nhà hàng, khách sạn tại vùng giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng".

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-chem-trong-thuong-cong-an-tro-thanh-trum-bao-ke-nhu-the-nao-a32130.html