Tin tức pháp luật ngày 14/12: Thanh niên bị chém gục vì câu nói đùa "vô duyên"


Chủ nhật, 13/12/2020 | 23:45


Cùng sự kiện

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 14/12/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Nam thanh niên bị chém gục vì câu nói đùa "vô duyên"

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

Ngày 13/12, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đang truy xét N.T.Đ (tên thường gọi là Trịnh, 17 tuổi, quê Bình Thuận) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, sáng 7/12, trong lúc mọi người đang làm việc tại tiệm sơn ở hẻm 339, đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân thì bất ngờ Trịnh cầm con dao tự chế dài hơn 40 cm truy đuổi và chém anh P.V.V. (22 tuổi, quê Đắk Lắk) gục ngã rồi bỏ trốn.

Từ tin trình báo, Công an phường Bình Hưng Hòa B tổ chức khám nghiệm hiện trường và đưa anh V. đi cấp cứu. Sau nhiều ngày được chữa trị, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nạn nhân V. cho hay, tối 6/12, anh cùng Trịnh, bạn gái Trịnh và một số anh em làm cùng tiệm sơn bày tiệc nhậu. Một lúc sau, Trịnh xin phép chở bạn gái đi chơi, lúc này anh V. có nói bông đùa theo “Nhớ cho 6 anh xem gởi mỗi người…một cái nha!”.

Nạn nhân cho rằng có thể vì câu nói đùa “vô duyên” của mình làm Trịnh và bạn gái nảy sinh mâu thuẫn. Sáng hôm sau, Trịnh đến chỗ làm của anh V. và gây ra vụ việc.

Bắt đối tượng đột nhập cửa hàng làm đẹp

Công an thị trấn Cẩm Xuyên vừa bắt giữ Nguyễn Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm 6, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thông tin ban đầu, vào chiều 11/12, tại cửa hàng làm đẹp Lê Na, ở tổ dân phố 13 (thị trấn Cẩm Xuyên), kẻ gian đã đột nhập lấy đi 1 chiếc túi xách cá nhân bên trong có 1,5 triệu đồng, 1 cuốn hộ chiếu và các giấy tờ khác.

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đã tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra.

Đến 8h ngày 13/12, lực lượng chức năng đã làm rõ thủ phạm của vụ trộm chính là Nguyễn Xuân Dũng, trú tại xã Cẩm Sơn, thu hồi lại tài sản để trả cho bị hại.

Chân dung nghi phạm sát hại người phụ nữ đơn thân ở TP.HCM

Chân dung nghi phạm Lê Thị Chanh. Ảnh: Công Lý 

Công an tỉnh Bình Thuận (TP.HCM) đã bắt được nghi can gây ra vụ án mạng, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong xảy ra trước đó.

Theo đó, nghi phạm là Lê Thị Chanh (48 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 1/12, người dân ở khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong phát hiện bà Nguyễn Thị Lan, 50 tuổi đã tử vong tại nhà riêng.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên nệm, gối úp lên mặt, trên đầu có nhiều vết thương, cửa nhà và cửa cổng không đóng.

Theo hàng xóm, nạn nhân là phụ nữ đơn thân, sống một mình trong căn nhà. Thường ngày bà Lan đeo nhiều trang sức bằng vàng, nhưng khi phát hiện vụ việc thì không thấy số nữ trang trên người, các tài sản trong nhà cũng bị lấy đi gần hết, chỉ còn 1 chiếc điện thoại di động.

Xác định là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động lực lượng điều tra, truy xét.

Đến 23h ngày 12/12, các trinh sát đã bắt được Lê Thị Chanh khi đối tượng đang trốn tại một khách sạn ở TP.HCM.

Người đàn ông dùng dao chém trọng thương bạn nhậu tại Lâm Đồng

Vào khoảng 15h30 ngày 13/12, nhiều người dân tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên (Lâm Đồng) nghe tiếng khóc nức nở của bà M. cầu cứu hàng xóm đưa chồng mình là ông N. đi cấp cứu sau khi bị một người tên A. dùng dao chém trọng thương nằm gục trên đường.

Trước đó, trong lúc ông A. và B. (cha của ông N.) uống rượu với nhau, ông N. đi nhậu ở nơi khác về đã xảy ra mâu thuẫn với ông A. và dẫn tới xô xát. Ông A. cầm con dao rượt đuổi từ trong nhà ra đường và chém liên tiếp vào đầu, người ông N. làm ông này gục xuống mặc cho nhiều người can ngăn.

Vụ việc xảy ra, bà M., vợ ông N., gào khóc cầu cứu hàng xóm chở chồng mình đi cấp cứu, đồng thời gọi điện báo Công an thị trấn Cát Tiên (huyện Cát Tiên).

Công an huyện Cát Tiên xác nhận vụ việc và đơn vị đang vào cuộc điều tra.

Thủy Tiên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-ngay-1412-thanh-nien-bi-chem-guc-vi-cau-noi-dua-vo-duyen-a349271.html