Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi


Chủ nhật, 29/06/2014 | 04:35


(ĐSPL) – Phi Nhung và Quang Linh tham gia đêm nhạc Thanh Sơn và thể hiện những ca khúc ngọt như mía lùi “đốn tim” khán giả.

(ĐSPL) – Phi Nhung và Quang Linh tham gia đêm nhạc Thanh Sơn và thể hiện những ca khúc ngọt như mía lùi “đốn tim” khán giả.

Chương trình Tình khúc vượt thời gian (TKVTG) tháng 6 với chủ đề Nhạc sĩ Thanh Sơn – Nỗi buồn hoa phượng do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện đã diễn ra thành công tối qua (28/6) tại Nhà hát Hòa Bình TP.HCM. Với những khán giả yêu thích nhạc sĩ Thanh Sơn mấy mươi năm qua, chương trình một lần nữa làm sống lại khoảnh khắc âm nhạc diệu kỳ qua rất nhiều tác phẩm.

Với những thay đổi đặc biệt từ khi TKVTG quyết định chọn nhạc sĩ Nguyễn Quang và ban nhạc của anh chăm sóc phần âm nhạc cho chương trình, một lần nữa các tác phẩm đinh của nhạc sĩ Thanh Sơn được gắn kết với nhau theo một mạch giai điệu cộng hưởng hay và trữ tình sâu lắng cộng với sự dàn dựng hoành tráng trong từng tiết mục từ vũ đoàn, trang phục đến cảnh trí, đã nhận được rất nhiều tràng vỗ tay không ngớt của khán giả có mặt tại nhà hát.

Như chúng ta đã biết, chất nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn khá dung dị, gần gũi và có gì đó “quê” một chút nhưng lại thấm đượm tình yêu quê hương, yêu cảnh sắc và con người Việt Nam. Lựa chọn tác phẩm gần như ghi dấu ấn trong mọi trái tim yêu nhạc để khai màn cho bữa tiệc âm nhạc đặc biệt này là tác phẩm Nhật ký đời tôi qua sự thể hiện đúng chất trữ tình của hai giọng hát Bích Phượng và Mai Quốc Huy.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Ca sĩ Bích Phượng - Mai Quốc Huy.

Gương mặt vừa được biết đến như giọng hát dân ca ngọt ngào nhất của Nhân tố bí ẩn, ca sĩ Hà Vân, đã trình bày khá thành công hai bài hát Hoa tím người xưa và Hương tóc mạ non song ca cùng ca sĩ Đình Văn. Dường như nắm bắt được tinh thần của nhạc sĩ “quê” này, mà Hà Vân và cả Đình Văn đều mang lại sự dễ chịu thân thương và không kém phần sâu lắng cho người nghe.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Ca sĩ Hà Vân - Đình Văn.
Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Ca sĩ Hà Vân thể hiện giọng ca.

Để đáp lại sự mong mỏi của khán giả yêu cầu sự xuất hiện trở lại của mình trong chương trình, Đình Văn không quên gửi đến hai tình khúc Hình bóng quê nhà và Bạc Liêu hoài cổ.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Ca sĩ Đình Văn với phần thể hiện tràn đầy cảm xúc.

Có thể nói, trong hàng trăm tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Sơn, khá nhiều bài hát gắn liền với áo trắng sân trường được khán giả yêu thích đến tận hôm nay. Chắc hẳn, khán giả không khỏi bồi hồi xúc động khi được thưởng thức lại Nỗi buồn hoa phượng và Thương ca mùa hạ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc sĩ Nguyễn Quang gần như giữ nguyên tinh thần trong bản phối, đó là sự mềm mại, một chút mùi của bolero nhưng lại khá chân chất không quá ủy mị ở ca từ của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Nữ ca sĩ Phi Nhung.

Trong mạch cảm xúc về những bài hát dành cho ký ức một thời cắp sách tới trường, chương trình không quên dành tặng khán giả thêm các bài hát hay về thời đẹp nhất trong cuộc đời của tất cả khán giả là Lưu bút ngày xanh qua sự thể hiện của danh ca Phương Dung. Hay khúc nhạc nhiều tình cảm vấn vương Ba tháng tạ từ được ca sĩ Thùy Trang thể hiện rất nhiều cảm xúc và như mang lại cả một thời áo trắng tràn ngập trong không gian của nhà hát. Ở các chương trình TKVTG, việc chọn lựa ca sĩ hay là một chuyện, phải phù hợp với chủ đề và phong cách âm nhạc của từng nhạc sĩ lại càng mang lại hiệu quả cao hơn.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Danh ca Phương Dung.

Là một nhạc sĩ yêu âm nhạc từ bé, gắn tâm hồn mình với quê hương đất nước, có tình yêu trai gái đi chăng nữa vẫn phảng phất đâu đó màu sắc dung dị của những người dân quê, tình cảm, suy tư và sự trải nghiệm của một quãng đời khó nhọc theo học nhạc. Người nghe luôn cảm được cái tình tha thiết trong các sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn.  

Bên cạnh mảng ca khúc dành cho tuổi học trò thành công, nhạc sĩ Thanh Sơn còn gây được thiện cảm trong giới mộ điệu ở những bản tình ca dành cho quê hương đất nước. Chương trình đã không quên gửi lại cho khán giả một chút Gợi nhớ quê hương qua giọng hát của ca sĩ Bích Phượng. Hay tâm trạng của người con luôn hướng về đất kinh kỳ xưa trong tác phẩm Thương về cố đô được thể hiện thật sự xúc động bởi ca sĩ Quang Linh. Với giọng hát ngọt ngào, pha vào đó hơi thở của lối hát nhiều màu sắc dân ca, ca sĩ Quang Linh đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc của hai tác phẩm hay nữa của nhạc sĩ Thanh Sơn là Phượng buồn và Trả lại thời gian.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Ca sĩ Quang Linh.

Nhắc đến cố nhạc sĩ Thanh Sơn, chắc hẳn bất kỳ ai cũng có thể thấu hiểu được tình yêu dạt dào của ông dành cho người bạn đời của mình qua hàng loạt tình khúc. Nữ danh ca Phương Dung một lần nữa làm khán giả nức lòng khi thể hiện ca khúc Mùa hoa anh đào, tình khúc gần như “đóng đinh” cho mối tình đẹp của ông khi ông viết tặng người vợ của mình. Kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm, Mai Quốc Huy và Uyên Trang tiếp tục đưa khán giả chìm đắm trong những kỉ niệm của ông qua 2 tình khúc Hương tình cũ và Vầng trán suy tư.

TKVTG tháng 6 với chủ đề nhạc sĩ Thanh Sơn một lần nữa gợi nhắc chúng ta về người nhạc sĩ có chất nhạc dung dị, dạt dào tình yêu thương. Bài hát Ngợi ca quê hương qua phần thể hiện tam ca đặc biệt Phi Nhung – Thùy Trang – Uyên Trang kết chương trình cho thấy thêm một gam màu tươi sáng, tràn ngập niềm tin yêu đời, yêu cuộc sống và cảnh vật con người trên dải đất hình chữ S này.

Phi Nhung, Quang Linh hát nhạc Thanh Sơn ngọt như mía lùi
Phi Nhung – Thùy Trang – Uyên Trang kết hợp cùng nhau.

ẢNH: NGUYỄN BÁ NGỌC


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phi-nhung-quang-linh-hat-nhac-thanh-son-ngot-nhu-mia-lui-a38738.html