Trên các tuyến phố cổ như Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Đường... rất đông người đổ về mua sắm, vui chơi Tết Trung thu.
Hôm nay (21/9) có lẽ là một ngày Tết Trung thu đặc biệt nhất từ trước đến nay do ảnh hưởng của COVID-19. Ảnh: VOVTrái với khung cách heo hút trước đó, hôm nay là ngày đầu tiên Thủ đô Hà Nội nới lỏng sau nhiều ngày giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thế nên lượng người đổ ra đón Tết Trung thu cũng tấp nập hơn. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thịLực lượng chức năng phải tham gia điều tiết, phân làn giao thông để tránh ùn tắc. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thịNhư mọi năm, phố Hàng Mã vẫn là nơi dòng người đổ về để vui chơi, mua sắm. Ảnh: Tiền phongTrên các tuyến phố cổ như Đồng Xuân, Hàng Mã, Hàng Đường... dòng người đổ ra đường rất đông. Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thịNhiều trẻ nhỏ vô cùng phấn khích khi được bố mẹ đưa đi chơi Trung thu, đặc biệt là sau một thời gian dài phải ở nhà vì dịch bệnh. ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thịCác quầy hàng đồ chơi tấp nập khách mua sắm. Ảnh: Tiền PhongTuy nhiên không ít người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chưa thực hiện nghiêm chỉnh quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiền Phong
Hoa Vũ (T/h)
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-co-ha-noi-un-tac-nhieu-nguoi-do-ra-duong-mua-sam-vui-choi-tet-trung-thu-a513928.html
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Hà Nội cho biết đã giao chính quyền phường Thụy Khuê nhắc nhở, yêu cầu tạm đóng cửa một số cửa hàng bánh Trung thu trên phố Thụy Khuê khi để người dân tụ tập.
Mặc dù chưa thuộc "vùng xanh" của Hà Nội, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV vào sáng 18/9, nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi Trung thu tại phố Hàng Mã bất ngờ mở bán.
Sáng nay 23/5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào lúc 7h15, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Do diễn biến bệnh trạng thêm nặng nên sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện do bị rắn cắn, gia đình đã đưa cháu N. về nhà trong đêm 21/5, đến rạng sáng 22/5 thì nạn nhân tử vong.
Thấy máy tính của ba đang mở và thấy được đề kiểm tra môn Văn và Giáo dục công dân nên người con đã chụp hình phần tự luận gửi cho 2 người bạn thân để “tham khảo”.