+Aa-
    Zalo

    “Phượt” ký: Giấc mơ thiên đường xanh ở Koh Samet

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Koh Samet tuy không nổi tiếng bằng đảo Phuket hay Koh Samui của Thái Lan nhưng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với những ai không có quá nhiều thời gian và tiền bạc.

    (ĐSPL) - Ai đã từng một lần đến đảo Koh Samet (Rayong, Thái Lan) hẳn sẽ không bao giờ quên được hòn đảo xanh mượt nằm giữa Thái Bình Dương rộng lớn. Koh Samet tuy không nổi tiếng bằng đảo Phuket hay Koh Samui nhưng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo với những ai không có quá nhiều thời gian và tiền bạc để “transit” đến những hòn đảo xa khác của Thái Lan.

    Đảo Koh Samet - Thái Lan. Ảnh: Hạnh Mai

    Thay vì từ Bangkok đi đến Koh Samet như các “phượt thủ” trước thường đi, chúng tôi chọn điểm xuất phát từ Pattaya để đến Koh Samet với khoảng cách hơn 80km đường ô tô đến bến tàu và mất gần 1 giờ đồng hồ ngồi thuyền lên đảo.

    Giữa cái nắng nóng 34 độ thiêu đốt của Thái Lan, hầu như ai cũng cảm thấy mệt mỏi vì hành trình dài, xe cộ đi lại phải thay đổi nhiều lần khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi hòn đảo tưởng chừng rất gần ấy. Câu hỏi đặt ra với chúng tôi là: Làm sao vừa di chuyển tiết kiệm vừa có thể tận hưởng trọn vẹn Koh Samet?

    Sau khi hỏi taxi đi từ Pattaya đến Kohsamet với giá 1000bath/một chiều (khoảng 700.000VNĐ) vượt quá túi tiền chúng tôi quyết định bắt xe ôm ra bến xe trên đường chính – Mean Road để đến bến phà NuanThip (thị trấn BanPhe, Rayong). Xe đi từ Pattaya đến Nuan Thip là loại xe nhỏ 16 chỗ tương tự như xe Ford, hoàn toàn thoải mái chỗ ngồi vì nhà xe không hề chèn khách.

    Bạn có thể ra đảo bằng 2 cách: Đi tàu gỗ (200bath/người/khứ hồi) cứ cách 1 giờ có một chuyến và cano (600bath/người/khứ hồi) có thể đi bất cứ lúc nào, tuy nhiên với những người du lịch bụi thì đi tàu gỗ là một lựa chọn tuyệt vời hơn cả, trong khoảng 1 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, bạn có thể ngụp lặn trong gió biển và tận hưởng màu xanh miên man của Thái Bình Dương.

    Trong hành trình chờ tàu ra Koh Samet, chúng tôi đã quen được những người bạn Thái Lan tuyệt vời đến từ Chiang Mai và họ đã trở thành những người giúp chúng tôi “trốn vé” tốt nhất.

    Điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất là Koh Samet bán vé lên đảo cho khách du lịch nước ngoài khá đắt, 200bath/người thay vì 20bath/người cho người Thái.

    Với ngân khố hạn hẹp và vóc người châu Á không khác người Thái là mấy chúng tôi đã nhờ những người bạn Chiang Mai mua vé giúp. Sau khi “trót lọt” mua vé là cả 1 hành trình khám phá đảo thiên đường tuyệt đẹp của Thái Lan.

    Ngay khi đặt chân lên đảo có thể thấy rất nhiều xe ôm và xe Song Theo (phát âm Soong Thẻo) chở khách tham quan và đến khu bãi tắm với giá khoảng 100bath/người, xe máy điện nhiều màu sắc với giá 300bath/xe/ngày trả tiền trước mà không cần để lại hộ chiếu, vì bạn cũng không thể mang xe của họ vượt biển bỏ trốn nên người dân hoàn toàn yên tâm giao xe cho bạn.

    Thái Lan nổi tiếng với phí dịch vụ khắp mọi nơi nên ngoài giá vé niêm yết vào đảo, bạn có thể mặc cả để đi bất kỳ phương tiện giao thông nào. Tuy nhiên chúng tôi và rất nhiều khách “Tây ba lô” lựa chọn đi bộ vào bãi tắm là phương án tuyệt vời nhất.

    Quãng đường ngắn chỉ khoảng hơn 1km thích hợp để bạn chìm vào màu xanh hiền hòa, xa cách những ồn ào của thành phố biển Pattaya, hít thở trời xanh nắng chói chang và tiếng chim chóc rộn rã suốt dọc đường đi. Đây là hành trình được các khách du lịch nước ngoài khá yêu thích, vì đó là cách tốt nhất để họ cảm nhận được hết vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

    Trên đảo có khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã nên tràn ngập một màu xanh, từ những cây nhỏ đến cây to một vài người ôm không xuể, cây sum suê tỏa bóng dọc hai bên đường.

    Koh Samet còn khá hoang sơ, mặc dù có những resort hiện đại ven biển nhưng những nhà dân trên đảo thì khá thấp và giản dị với nhiều căn nhà gỗ cổ kính được dựng từ những phiến gỗ xẻ có bề rộng lớn. Nơi đây vẫn mang đậm màu sắc văn hóa Thái Lan với những căn nhà nhỏ trang trí màu sắc rực rỡ xanh, đỏ, hồng, tím và bàn thờ luôn để ngoài trời với những tượng lớn nhỏ được điêu khắc màu sắc trang nghiêm.

    Sau khi đã thấm mệt vì đi bộ chúng tôi liền nghĩ ngay đến việc lao xuống biển để chìm vào làn nước xanh mát. Koh Samet có rất nhiều bãi tắm đẹp nhưng theo chỉ dẫn và kinh nghiệm của các bạn Thái, chúng tôi chọn địa điểm tắm biển là bãi biển Sai Kaew (phát âm của người Thái là Sài keo).

    Cát dưới chân nhỏ mịn, từng hạt trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời chen vào từng kẽ chân tạo cảm giác như đang bước trên một tấm thảm nhung khổng lồ. Nước biển xanh trong vắt có thể nhìn dưới tận đáy, những đàn cá nhỏ xíu theo hải lưu bơi thành từng đàn dưới chân rồi lại mất dạng.

    Biển Koh Samet mang điển hình của biển Thái Bình Dương, luôn có rất nhiều luồng hải lưu nóng lạnh đan xen tạo nên những dòng xoáy nhỏ dưới chân.Bạn đang đứng giữa dòng nước và có thể cảm nhận được mỗi bên chân là một luồng nóng, lạnh khác nhau và sự nóng lạnh của dòng hải lưu này có thể không duy trì quá lâu.

    Tôi đã từng đi rất nhiều bãi biển xanh đẹp của Việt Nam như Bãi Sao Phú Quốc, Mũi Né, bãi Lăng Cô hay bãi hoang trên đảo Cô Tô… đều là những bãi biển có màu xanh đậm như những viên ngọc lục bảo và bờ cát trắng phau. Nhưng khi đến Koh Samet, tôi mới cảm nhận được cái gọi là cát chảy óng ánh như thủy tinh, cát ở Koh Samet được coi là cát có độ mịn tự nhiên vào diện đẹp nhất thế giới. Bởi vậy Thái Lan được gọi là đất nước du lịch của những hải đảo thì Koh Samet vẫn luôn nằm trong Top những hòn đảo đẹp nhất Thái Lan được những người yêu thích du lịch tự nhiên tìm về.

    Sau khi đã thấm mệt vì tắm biển chúng tôi thuê ghế ngồi để ngắm bãi biển với những hàng dừa rủ bóng tha thướt, giá một chiếc ghế chỉ 50bath và không tính thời gian nên có thể thoải mái thư giãn mà không lo tốn kém. Resort trên Koh Samet khá đắt nên nếu nghỉ lại đêm trên đảo bạn có thể thuê những phòng trọ Home Stay với giá khá mềm chỉ khoảng 400-600bath/người.

    Những người bạn Chiang Mai của chúng tôi ở lại đêm trên đảo để tham gia lễ hội du lịch đảo tổ chức tại bãi biển. Còn chúng tôi ra về lúc chiều đang dần tắt, khi ánh đèn dựng sân khấu lấp lánh như mời gọi níu chân những lữ khách phương xa. Chúng tôi rời đảo nhưng đã mường tượng đến một kế hoạch dài hơi hơn, để tận hưởng trọn vẹn cả kỳ nghỉ ở Koh Samet một lần nữa…

    Đến Bangkok thưởng thức hương vị thực sự của trà Thái:

    HẠNH MAI

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuot-ky-giac-mo-thien-duong-xanh-o-koh-samet-a88808.html
    Quán bar bằng... đô la hút khách du lịch

    Quán bar bằng... đô la hút khách du lịch

    Một quán bar ở Mỹ thu hút và để lại ấn tượng cho mỗi vị khách ghé qua khi khắp tường và trần nhà được đính lên hàng ngàn tờ đô-la ghi những lời nhắn đặc biệt.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quán bar bằng... đô la hút khách du lịch

    Quán bar bằng... đô la hút khách du lịch

    Một quán bar ở Mỹ thu hút và để lại ấn tượng cho mỗi vị khách ghé qua khi khắp tường và trần nhà được đính lên hàng ngàn tờ đô-la ghi những lời nhắn đặc biệt.