+Aa-
    Zalo

    Quảng Bình: Người dân tiếc nuối vì "rắn thần" bị đưa ra khỏi ngôi mộ

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi "rắn thần" bị đưa đi, nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối bởi chưa kịp sờ vào mình rắn để cầu may.

    Sau khi "rắn thần" bị đưa đi, nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối bởi chưa kịp sờ vào mình rắn để cầu may. 

    [presscloud]1530[/presscloud]

    Sáng 3/3, ông Mai Tất Thắng cho biết, Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn phối hợp với các ban ngành liên quan đã đến ngôi mộ vô danh có cặp rắn nước mà người dân tụ tập để tiến hành tổ chức đưa con rắn rời hiện trường. 

    Người dân lập hòm công đức, quyên góp được 150 triệu đồng cho cặp rắn - Ảnh: Tiền Phong.

    Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Quảng Văn nói rằng, dù người dân vẫn đổ về đây thắp hương, cầu khấn rất đông nhưng cơ quan chức năng vẫn quyết tâm đưa con rắn nước ra khỏi ngôi mộ vào khoảng 8 giờ cùng ngày và tổ chức tháo dỡ lán trại nhằm tránh dòng người tụ tập cầu khấn, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

    Được biết, sau khi "rắn thần" bị đưa đi, nhiều người dân đến xem tỏ ra nuối tiếc bởi chưa kịp sờ vào mình rắn để cầu may. Nhiều người chỉ vội thắp nén hương trên ngôi mộ rồi đi về.

    Trước đó vào ngày 24/2, hai con rắn này xuất hiện trên ngôi mộ đắp bằng đá, thân rắn bằng ba ngón tay, dài gần một mét. Một con to và một con nhỏ hơn. Dù đám đông ồn ào khi quan sát nhưng hai con rắn này vẫn trườn trên ngôi mộ chứ không rời đi.

    Nhà chức trách xã Quảng Văn cho hay ngôi mộ vô danh trên được cho là của một người ăn mày, mất từ thời Pháp thuộc.

    Hằng Thanh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-binh-nguoi-dan-tiec-nuoi-vi-ran-than-bi-dua-ra-khoi-ngoi-mo-a221304.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan