+Aa-
    Zalo

    Quảng Nam: Hiệu phó đánh học sinh tới nhập viện

    • DSPL
    ĐS&PL Thầy hiệu phó của một trường phổ thông ở tỉnh Quảng Nam đã đánh học trò bầm tím chân phải nhập viện do học sinh mất trật tự trong giờ khuya.

    Thầy hiệu phó của một trường phổ thông ở tỉnh Quảng Nam đã đánh học trò bầm tím chân phải nhập viện do học sinh mất trật tự trong giờ khuya.

    Sự việc xảy ra ở trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) huyện Tây Giang, Quảng Nam.

    Quảng Nam: Hiệu phó đánh học sinh tới mức nhập viện

    Vết thương trên chân em Múi đã bớt sưng, nhưng vẫn còn bầm tím sau nhiều ngày điều trị.

    Theo đơn trình bày của em Bh’ling Trung Múi (dân tộc Cơ Tu, học sinh lớp 7/2, trường Phổ thông DTNT huyện Tây Giang), sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 10/3, sau khi kết thúc buổi tự học đêm.

    Quảng Nam: Hiệu phó đánh học sinh tới mức nhập viện

    Công an huyện lấy lời khai từ em Múi.

    Trong đơn, em Múi nêu vào thời điểm trên, có hai bạn ở phòng bên cạnh qua chơi và gây tiếng ồn ào. Sau đó, cả hai bị một giáo viên quản lý khu KTX đến nhắc nhở nên đã trở về phòng. Tuy nhiên, ít phút sau, thầy giáo Trần Quốc Tuấn - hiệu phó của trường đến hỏi chuyện và bất ngờ dùng một khúc mây đánh liên tiếp vào chân em Múi vì lý do vi phạm nội quy. Sau đó, thầy Tuấn còn bắt em Múi đi tìm 2 bạn sang chơi lúc nãy. Do không tìm được nên em Múi tiếp tục bị thầy Tuấn bắt úp mặt vào tường để đánh và được một nam giáo viên khác trong trường đến can ngăn.

    Quảng Nam: Hiệu phó đánh học sinh tới mức nhập viện

    Hồ sơ bệnh án của em Múi ghi rõ bị đa chấn thương phần mềm.

    Ngày 11/3, em Múi được gia đình đưa đi khám và nhập viện tại trung tâm y tế huyện để theo dõi và điều trị. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Thông, Giám đốc trung tâm y tế huyện Tây Giang, em Múi được tiếp nhận tại khoa Ngoại trong tình trạng hai bắp chân bị đa chấn thương phần mềm, sưng nề, đau, đi lại bình thường.

    Sau nhiều ngày điều trị, hiện vết thương đã bớt sưng, bệnh nhân đi lại bình thường. Ngày 13/3, em Múi cho biết phần cơ bắp ở 2 chân vẫn còn đau, việc đi lại khó khăn. Bà Pơloong Thị Chiu, mẹ em Múi, từ tận thôn Abanh 1 (xã Tr’hy) vội vã xuống tận trung tâm y tế huyện để chăm sóc con sau khi hay tin. Bà Chiu cho biết rất bất ngờ khi nghe tin em Múi bị thầy giáo trong trường đánh đến bầm tím chân, phải nhập viện. Bởi theo lời khai của em Múi do hai bạn ở phòng khác đến chơi, gây tiếng ồn chứ em đã lên giường đi ngủ.

    Ông Bh’ling Mia - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, huyện đã nhận được đơn phản ánh của gia đình em Múi và đã chỉ đạo cơ quan công an huyện điều tra, nắm bắt tình hình để kịp thời xử lý. “Nếu sự việc đúng như đơn phản ánh, thầy hiệu phó nhà trường đánh học sinh cấp 2 quá nặng tay như thế, thì thật đáng buồn, vi phạm đạo đức nhà giáo”, ông Mia nói. Được biết, thầy Tuấn hiện là Bí thư chi bộ trường Phổ thông DTNT huyện Tây Giang. 

    Thầy giáo Huỳnh Ngọc Hưng, Hiệu trưởng nhà trường, xác nhận có xảy ra sự việc em Múi bị thầy Tuấn đánh như trong đơn trình bày. Theo thầy Hưng, sự việc xảy ra là do các em học sinh gây ồn ào trong lúc đêm khuya, ảnh hưởng đến các phòng khác trong khu ký túc xá.

    “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có nghe thầy Tuấn báo lại là do lỡ tay. Sau đó, lãnh đạo nhà trường cùng thầy Tuấn cũng đã tìm đến gia đình em Múi để xin lỗi và thăm hỏi, động viên em ổn định tâm lý để tiếp tục học tập sau khi ra viện”, thầy Hưng cho biết thêm.

    Theo Báo Quảng Nam

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-nam-hieu-pho-danh-hoc-sinh-toi-nhap-vien-a25539.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Hiệu phó trộm con dấu, giả chữ ký vay dân tiền tỷ

    Hiệu phó trộm con dấu, giả chữ ký vay dân tiền tỷ

    (ĐSPL) – Việc cô Lưu Thị Huệ, Phó hiệu trưởng trường mầm non xã Tân Phong giả mạo chữ ký, lấy trộm con dấu của hiệu trưởng lừa tiền của dân, khiến dư luận rất bức xúc. Thế nhưng, gần 1 năm qua, việc làm của cô Phó hiệu trưởng này vẫn chưa bị các cơ quan chức năng xử lý?