+Aa-
    Zalo

    Quảng Ngãi: Cảnh sát xuyên đêm tìm kiếm hai anh em bị rơi xuống kênh

    ĐS&PL Hai bé trai bất ngờ trượt chân ngã xuống kênh thủy lợi trong lúc chơi đùa và mất tích, lực lượng cứu hộ cùng người dân phải tìm kiếm xuyên đêm mới tìm thấy thi thể hai nạn nhân.

    Sáng 16/8, Tri Thức Trực Tuyến dẫn thông tin, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể bé trai Lâm Anh H. (9 tuổi) trôi dạt trên kênh chính bắc xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

    Thượng tá Huỳnh Thanh Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ngãi), cho biết khoảng 17h30 ngày 15/8, H. cùng em trai Lâm Nguyễn Thành Đ. (6 tuổi) và em gái (8 tuổi) đi chơi trên bờ kênh thủy lợi chính bắc.

    Trong lúc chơi đùa, H. và Đ. không may bị trượt chân ngã xuống kênh, bị nước xiết cuốn mất tích.

    quang ngai canh sat xuyen dem tim kiem hai anh em bi roi xuong kenh dspl 1
    Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã huy động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dùng xuồng cao su tìm kiếm hai nạn nhân.

    "Thi thể bé Đ. được tìm thấy lúc 21h tối 15/8, còn bé H. được tìm thấy lúc 8h30 sáng nay (16/8)", Thượng tá Hải thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến.

    Theo lãnh đạo xã Tịnh Đông, hai nạn nhân là hai anh em trai (con bà Lâm Thị Thành ở thôn Đồng Nhơn Bắc).

    Hoàn cảnh kinh tế gia đình của bà Lâm đặc biệt khó khăn.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó Bảo Vệ Pháp Luật cho hay, ngày 15/8, lãnh đạo xã Hòa Phong (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh ruột tử vong thương tâm.

    Hai nạn nhân là cháu H.V.T. (SN 2011) và cháu H.V.Th. (SN 2015, cùng trú tại buôn Ngô A, xã Hòa Phong).

    Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối 13/8, vợ chồng ông Huỳnh Văn Tấn (bố của hai nạn nhân) đi làm rẫy về thì không thấy 2 con trai ở nhà nên đi tìm.

    Khi đến ao chứa nước tưới cà phê cách nhà khoảng 50m, gia đình ông Tấn phát hiện có vết tích của hai người con.

    Ngay sau đó, cùng với sự hỗ trợ của người dân, chính quyền địa phương đã trục vớt được thi thể cháu Th.

    Vì ao nước rất sâu nên việc tìm kiếm cháu bé còn lại gặp nhiều khó khăn. Do đó, chính quyền địa phương đã bố trí 6 máy bơm và bơm xả nước liên tục. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân mới phát hiện được thi thể của cháu T. bên dưới.

    Theo lãnh đạo xã Hòa Phong, vợ chồng ông Tấn thuộc diện hộ nghèo, gia đình sinh sống trong căn nhà tại một khu rẫy. Vợ chồng ông Tấn chỉ có hai người con trai và đều bị đuối nước thương tâm.

    Ngay sau sự việc, lãnh đạo UBND huyện đã trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình và hỗ trợ 10 triệu đồng. Về phía chính quyền xã cùng một số đơn vị thiện nguyện cũng hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các cháu.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ngai-canh-sat-xuyen-dem-tim-kiem-hai-anh-em-bi-roi-xuong-kenh-a548039.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan