+Aa-
    Zalo

    Quảng Ngãi: Thêm một em bé mắc “bệnh lạ” nguy hiểm

    • DSPL
    ĐS&PL Trung tâm y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) vừa chuyển bệnh nhân Phạm Thị Huy (SN 2000) ở Làng Dút 1, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, vào bệnh viện Nhi Đồng để điều trị "bệnh lạ".

    Chiều 14/4, Trung tâm y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, Trung tâm y tế vừa chuyển bệnh nhân Phạm Thị Huy (SN 2000) ở Làng Dút 1, xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, vào bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM điều trị.

    Trước đó, vào ngày 8/4/2014, bệnh nhân Phạm Thị Huy được Trạm Y tế xã Ba Nam chuyển xuống Trung tâm y tế Ba Tơ với các biểu hiện tổn thương da bàn tay, bàn chân, men gan tăng. Sau khi được các y, bác sỹ Trung tâm y tế huyện Ba Tơ khám hội chẩn cho thấy, bệnh nhân mắc Hội chứng viêm da, còn gọi là bệnh lạ.

    Quảng Ngãi: Thêm một em bé mắc “bệnh lạ” nguy hiểm

    Các y, bác sỹ khám sàng lọc cho bệnh nhân mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Ba Tơ. Ảnh: T.T

    Sau gần một tuần điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ, nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Trước tình hình trên, ngày 10/4/2014 Trung tâm y tế huyện Ba Tơ đã tổ chức cho đoàn y, bác sỹ khám sàng lọc cho nhân dân xã Ba Nam, đoàn đã khám sàng lọc cho 191 người, lấy máu xét nghiệm trong đó có 13 trường hợp men gan tăng.

    Đây là xã thứ 6 sau Ba Ngạc, Ba Vinh, Ba Điền, Ba Xa, Ba Tô, phát hiện ca bệnh mới mắc Hội chứng viêm da sày sừng bàn tay, bàn chân tại huyện Ba Tơ.

    N.H (theo ANTĐ)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quang-ngai-them-mot-em-be-mac-benh-la-nguy-hiem-a29237.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nỗi đau của người lính già mắc bệnh lạ

    Nỗi đau của người lính già mắc bệnh lạ

    Gần 30 năm qua, người lính già vẫn đau đáu về căn bệnh lạ của bản thân. Thời chiến, ông xông pha trận mạc chẳng sợ gian khổ. Thế mà, ở thời bình, ngoại trừ nỗi đau thể xác thì nỗi đau tinh thần lại làm ông suy sụp.