+Aa-
    Zalo

    Quý ông yêu hơn hay "chạy mất dép" trước người yêu từ "vịt hóa thiên nga" sau phẫu thuật thẩm mỹ?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều diễn đàn trên mạng xã hội đã mở ra và thu hút sự tranh luận sôi nổi của cư dân mạng về việc có nên sống chung với người vợ từng phẫu thuật thẩm mỹ?

    Gần đây câu chuyện nhiều cô gái đang từ “vịt biến thành thiên nga” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ đang trở thành một chủ đề “hot”. Nhiều diễn đàn trên mạng xã hội đã mở ra và thu hút sự tranh luận sôi nổi của cư dân mạng về việc có nên sống chung với người vợ từng phẫu thuật thẩm mỹ?

    “Sốc” khi biết vợ sắp cưới từng “đập đi xây lại”

    Câu chuyện của bà mẹ đơn thân Quách Thị Kim Phượng (SN 1995) với làn da đen nhẻm, khuôn mặt xấu xí, hàm răng hô đã quyết định chi gần 200 triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc "xấu như Thị Nở" dù diễn ra vài tháng trước nhưng đến nay cuộc sống sau khi “vịt hóa thiên nga” của bà mẹ trẻ này vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người.

    Cô nàng “thị nở” vẫn đang là đề tài gây tranh cãi về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

    Trải qua nhiều đau đớn để có được dung mạo khiến nhiều người ngợi khen, thế nhưng, dung mạo mới vẫn chưa giúp bà mẹ đơn thân tìm được một tình yêu đích thực, Phượng từng chia sẻ rằng: “Con trai tán tôi không quá 2 ngày thì bỏ đi không dấu vết”.

    Như vậy mới thấy rằng, những nỗi đau từ việc phẫu thuật thẩm mỹ là có thật. Không chỉ có Phượng mà còn rất nhiều cô gái đang đánh đổi tất cả để “lột xác”. Nhưng sự thay đổi về diện mạo đôi khi không mang lại nhiều tích cực như nhiều người kỳ vọng. Nhiều người đã tự phá vỡ hạnh phúc chỉ vì “nghiện” thẩm mỹ.

    Nhiều chàng trai khi phát hiện người yêu phẫu thuật thẩm mỹ đã kiên quyết “bỏ của chạy lấy người”.

    Anh Nguyễn Tuấn Anh ( Long Biên, Hà Nội) cho biết, cách đây hơn 2 năm anh yêu một cô gái làm trong lĩnh vực truyền thông. Cô ấy không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà ngoại hình cũng không có điểm nào chê được.

    “Khi đưa cô ấy về nhà giới thiệu, bố mẹ tôi tấm tắc khen con dâu tương lai đẹp người lại đẹp cả nết. Bạn bè tôi cũng không ngớt xuýt xoa, bởi đi đâu cô ấy cũng ăn mặc lộng lẫy, khéo léo trong cách giao tiếp. Lúc ấy, tôi thật sự thấy tự hào. Có lần, tôi dẫn người yêu đến dự sinh nhật một người bạn thân thời đại học, ai cũng nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Có người trêu đùa: “Chắc người yêu cậu sang Hàn phẫu thuật thẩm mỹ, chứ lấy đâu ra một cô gái xinh đẹp thế kia”. Lúc ấy cô ấy chỉ cười, còn tôi cũng không nghi ngờ gì về nhan sắc của người yêu”, anh Tuấn Anh kể.

    Nhưng rồi hạnh phúc của anh Tuấn Anh tan biến khi trước đám cưới 2 tháng, anh đến nhà người yêu chơi và vô tình xem được album ảnh cũ, ảnh của người yêu anh chỉ có những tấm ảnh từ hồi còn nhỏ. Lật kỹ từng trang album, anh phát hiện một bức ảnh được giấu kỹ sau một bức ảnh khác, đó là bức ảnh người yêu chụp cách đây 3 năm.

    “Tôi bàng hoàng, không thể tin được người trong ảnh với người yêu tôi là một. 3 năm trước và 3 năm sau cô ấy không thể thay đổi nhanh như vậy, nhất là khuôn mặt.

    Không đủ kiên nhẫn chờ đợi, tôi đã gọi cô ấy ra nói chuyện riêng, ban đầu cô ấy hỏi lại tôi: "Thế nếu em từng đi phẫu thuật thẩm mỹ thì anh không yêu em, lấy em nữa à?". Nghe vậy, tôi giật mình, vội trả lời "anh thích vẻ đẹp tự nhiên hơn là vẻ đẹp đã phải trải qua dao kéo". Rồi cô ấy thừa nhận mình đã sửa mũi, cằm, mặt và nâng cả ngực nữa...”, Tuấn Anh chia sẻ.

    Sự thật khiến anh Tuấn Anh ngã ngửa, anh liền nghĩ ngay đến hình ảnh sau này khi con anh sinh ra, nếu chúng cũng xấu xí như mẹ chúng thì phải làm sao? Và anh đã phân vân, rồi quyết bỏ đám cưới vì anh tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên.

    Không bao giờ chấp nhận vợ thẩm mỹ

    Đó là quan điểm của anh Phạm Du Phong (Quảng Ninh), đã lập gia đình được 5 năm, vợ anh cũng đã có hai con nhưng anh không bao giờ quan trọng về ngoại hình của vợ. Anh Phong cho biết anh cực kỳ dị ứng với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, bởi anh vốn là người thích vẻ đẹp tự nhiên.

    “Nếu một ngày vợ tôi đề nghị được đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình thì tôi sẽ không chấp nhận. Bởi tôi thà sống với người vợ tuy nhan sắc không mặn mà nhưng là “hàng thật” còn hơn sở hữu cô vợ đẹp nhưng toàn “hàng giả”. Tôi không thích người phẫu thuật thẩm mỹ, nếu phẫu thuật đẹp thì không sao nhưng dường như, những người thẩm mỹ mà tôi quen, người thì lệch cằm, người sưng môi và trông mất cân đối. Dù sao tôi vẫn thích vẻ đẹp tự nhiên hơn”, anh Phong nêu quan điểm.

    Anh Vũ Duy Anh (28 tuổi) cũng chia sẻ: “Nếu bạn gái hay vợ tôi sau này phẫu thuật thẩm mỹ thì những hình thức tiểu phẫu tôi sẽ ủng hộ, còn nếu những phẫu thuật phức tạp thì tôi không ủng hộ vì việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm giảm tuổi thọ và cũng khá nguy hiểm. Nếu đã là người mình yêu thì ngoại hình có như thế nào tôi cũng sẽ luôn yêu quý và thấy tuyệt vời nhất”.

    Không muốn vợ làm đẹp là người đàn ông ích kỷ!

    Là một người phụ nữ có cuộc sống khác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, chị Nguyễn Hiền (30 tuổi, Hà Nội) cũng tỏ ra khá gay gắt khi bày tỏ chính kiến của mình: “Tôi thấy nhiều người đàn ông bình luận về việc có nên lấy vợ từng phẫu thuật thẩm mỹ và cho vợ “đập đi xây lại”? Cá nhân tôi từng là một người thành đạt nhờ “dao kéo” nên tôi cảm thấy vô cùng buồn khi đọc được những dòng bình luận không chấp nhận vợ thẩm mỹ.

    Đứng vào vị trí là một người đàn ông, tôi thử hỏi có người đàn ông nào mà lại không muốn bạn gái hay vợ mình xinh đẹp, giỏi giang hay không? Chỉ có đàn ông ngốc mới không cần vợ phải khôn khéo, thông minh, xinh đẹp mà thôi. Tôi quan niệm làm đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác ngắm, rồi để mọi giao dịch công việc của mình được thuận tiện hơn. Đồng ý rằng làm đẹp là phải chấp nhận những rủi ro, thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại tôi thấy việc tôi quyết định đi thẩm mỹ, làm đẹp “được nhiều hơn mất”.

    Tôi có một người chồng đi đâu cũng tự hào về nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của tôi, tôi có một công việc thuận lợi là một bà chủ kinh doanh khiến ai cũng mơ ước. Theo tôi, chồng không muốn vợ mình đi làm đẹp đó là người đàn ông ích kỷ, chỉ biết bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Làm đẹp không xấu nhưng làm đẹp ở mức độ nào mới là điều đáng bàn”.

    Làm đẹp có chừng mực

    Chị Nguyễn Khánh Chi (Hà Nội) là một người phụ nữ sở hữu nhan sắc đẹp tự nhiên, thế nhưng bản thân chị Chi cho rằng trong xã hội hiện đại việc làm đẹp là cần thiết: “Khi bạn gặp một người nào đó xinh đẹp hẳn bạn sẽ có cảm tình, ấn tượng đầu tiên. Đó là lý do vì sao những người xinh đẹp thường có lợi thế. Tôi cho rằng, việc làm đẹp là cần thiết nhất là với các chị em phụ nữ. Thế nhưng, theo tôi những người phụ nữ khi làm đẹp cần tham khảo ý kiến của người thân và cũng cần làm đẹp có chừng mực, đừng để đến lúc lạm dụng quá đà mà dẫn đến “tiền mất tật mang”.

    Luôn ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp

    Bác sĩ Trần Vũ Quang (bệnh viện Phụ sản Trung ương).

    Trước quan điểm, có nên lấy một cô nàng đã từng dao kéo và sống chung với người vợ “nghiện” phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Trần Vũ Quang (bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho rằng: “Nếu chỉ vì người yêu đã từng phẫu thuật thẩm mỹ mà từ bỏ tất cả thì chàng trai đó cần xem xét lại mục đích lấy vợ của anh ấy. Lấy vợ vì cái nết hay lấy vợ vì cái ngoại hình bên ngoài. Bởi, việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không gây ảnh hưởng đến nhân cách sống của cô ấy. Tôi luôn ủng hộ việc phụ nữ làm đẹp cho bản thân, bởi đàn ông nào cũng muốn bạn gái mình xinh đẹp nhất thế giới”.

    Cũng theo bác sĩ Trần Vũ Quang, anh từng gặp rất nhiều anh chồng trực tiếp đưa vợ mình đi thẩm mỹ, spa và không cuộc làm đẹp nào của chị em mà không có họ đi cùng. Liệu đó có phải tình yêu đích thực? Việc chấp nhận người mình yêu đã từng phẫu thuật hay không theo anh rất khó trả lời, vì đơn giản bạn gái làm phẫu thuật với mục đích là gì?

    Vị bác sĩ này cũng nhấn mạnh thêm: “Nếu chỉ đơn thuần khi trên cơ thể bị khiếm khuyết cần hoàn thiện vẻ đẹp thì tôi luôn ủng hộ. Nhưng nếu mục đích làm đẹp chỉ chạy theo xu thế, đua đòi những cách làm đẹp không an toàn, theo thần tượng hoặc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi sẽ không thể chạy theo mục đích đó được”.

    Mai Thu - Thanh Lam

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quy-ong-yeu-hon-hay-chay-mat-dep-truoc-nguoi-yeu-tu-vit-hoa-thien-nga-sau-phau-thuat-tham-my-a196250.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan