+Aa-
    Zalo

    Ngày cưới cô giáo học trò kéo đến hát vang xóm, tranh cướp hoa mong thoát ế

    • DSPL
    ĐS&PL Sự đáng yêu và nhiệt tình của các em học sinh đã khiến cô giáo Trần Thu Trang cũng như cộng đồng mạng "tan chảy".

    Sự đáng yêu và nhiệt tình của các em học sinh đã khiến cô giáo Trần Thu Trang cũng như cộng đồng mạng "tan chảy".

    [presscloud]13477[/presscloud]

    Đám cưới là ngày trọng đại trong cuộc đời. Vì thế ai cũng mong có một lễ cưới diễn ra thật ấn tượng, vui vẻ.

    Mới đây, đám cưới của cô giáo "trường người ta" đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Lý do bởi sự góp mặt của hội "nhất quỷ, nhì ma" với tiết mục "cây nhà lá vườn" trong ngày trọng đại khiến cô giáo vừa vui, vừa cảm động.

    Các em học sinh đứng xếp hàng hát mừng hạnh phúc cô giáo.

    Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, các bạn học sinh đã xếp thành 2 hàng dài để đón chào cô dâu chú rể tiến vào lễ đường. Tất cả đồng thanh hát vang bài hát hạnh phúc "Cưới nhau đi": "Lời tuyệt vời nào hơn hôm nay/Mình cưới nhau ngay/Yes, I do/Anh sẽ mãi là chồng của em/Yes, I do/Em sẽ mãi là vợ của anh"...

    Trong khoảnh khắc ấy cô giáo đã nở nụ cười hạnh phúc nhưng cũng không kìm được sự xúc động trước tình cảm của các em học sinh.

    Đặc biệt sau màn cover này, không chờ đợi lâu các nữ sinh đã "tranh thủ" giật hoa từ tay cô giáo với hi vọng mình sẽ nhận được duyên khiến dân cư mạng phì cười.

    Cô giáo vừa nhắc tới việc tung hoa, các em học sinh đã lao vào cướp khiến dân mạng phì cười.

    Sau khi được đăng tải đoạn video đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự thích thú và không khỏi ghen tị trước sự đáng yêu, tình cảm gắn bó của cả cô giáo cùng các bạn học sinh.

    - Các bạn thật đáng yêu!

    - Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ 3 học trò.

    - Tràn ngập hạnh phúc khi có các trò cưng.

    Được biết, cô giáo đang gây sốt mạng xã hội này có tên là Trần Thu Trang, hiện đang giảng dạy môn Toán tại trường THPT Chuyên Bắc Giang. Cô mới ra trường được 3 năm và lớp 12 chuyên Lý là khóa đầu tiên cô giảng dạy đến giờ. Lớp chuyên Văn thì mới 2 năm. Chính vì thế, với bản thân cô Trần Thu Trang, 2 lớp Văn - Lý này chiếm vị trí rất đặc biệt trong lòng.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ngay-cuoi-co-giao-hoc-tro-keo-den-hat-vang-xom-tranh-cuop-hoa-mong-thoat-e-a302252.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan