+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/1/2020: Chồng xây nhà giống máy bay vì vợ thích đi du lịch

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 21/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 21/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chồng xây nhà giống hết máy bay vì vợ thích đi du lịch

    Ông Jammal đứng trên tầng thượng của căn nhà - Ảnh: Insider

    Tọa lạc tại thủ đô Abuja của Nigeria, căn nhà “máy bay” độc đáo này là mái ấm của ông Jammal cùng vợ Liza và 6 người con. Người chồng tâm lý bắt tay vào việc xây dựng ngôi nhà từ năm 1999.

    Ông cho biết đây là một công trình bê tông kiên cố mô phỏng theo hình dáng một chiếc máy bay thực thụ, phần đuôi mang hai tone màu xanh lá cây – trắng nhã nhặn của lá cờ Nigeria, bên còn lại là họa tiết cây tuyết tùng Lebanon.

    Căn nhà khang trang được xây dựng trên khu phức hợp đầy đủ tiện nghi, bao gồm nhà khách, nhà thờ Hồi giáo, hồ bơi, vườn tược cây cối xum xuê cùng với bãi đỗ xe có mái hiên. Bên trong ngôi nhà là phòng khách cùng phòng ngủ, thậm chí còn có cả… ngai vàng! Ông Jammal còn kỳ công chế tác mô hình thu nhỏ của cả căn nhà để làm vật trang trí cho nơi này.

    Chia sẻ về công trình tâm huyết của bố, Mohammed Jammal cho biết mọi thứ bắt đầu khi anh mới 12 tuổi. Sau giờ tan lớp, anh em Mohammed lại hăm hở về nhà phụ bố đắp xây căn nhà trong mơ của họ. Sau 11 năm khởi công, vẫn còn một vài chi tiết trong nhà còn chưa được hoàn thiện. Jammal hy vọng sau khi ông qua đời, căn nhà “máy bay” sẽ trở thành di sản mang đến nhiều lợi ích cho người dân Nigeria, nhất là trong mảng du lịch tại thành phố thủ đô.

    Nguy kịch vì nuốt 2 con lươn sống để chữa táo bón

    2 con lươn được gắp ra khỏi bụng bệnh nhân - Ảnh: MT

    Một clip nội soi tiêu hóa đã cho thấy 2 con vật dài tới 50cm - 1 con còn sống - trong bụng của 1 bệnh nhân nam.

    Bệnh viện y học cổ truyền Giang Tô (nằm ở phía Đông thành phố Nam Kinh, Trung Quốc) cho biết: “Bệnh nhân đã được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt”.

    Theo BS Sun Haijan, phó trưởng khoa phẫu thuật tổng quát của bệnh viện, bệnh nhân giấu tên này đã đau bụng dữ dội và bị sốc do nhiễm khuẩn nặng đe dọa tính mạng.

    BS Sun cho biết: “Theo lời kể của bệnh nhân, ông ta tin vào cách điều trị dân gian và đã nuốt 2 con lươn sống vào ngày 8/1. Bệnh nhân nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp điều trị bệnh táo bón mãn tính và viêm tiền liệt tuyến. Chẳng bao lâu sau, bệnh nhân bắt đầu đau bụng dữ dội nhưng phải đến tận hôm sau bệnh nhân mới tìm kiếm sự trợ giúp từ y tế.

    Khi thực hiện ca phẫu thuật khẩn cấp, ổ bụng của bệnh nhân đầy máu, nước và phân.

    BS Sun mô tả: “Dạ dày của bệnh nhân nguyên vẹn nhưng do ruột mỏng hơn nên 2 con lươn đã cố gắng cắn thủng và trườn ra. Chính lỗ thủng ở đại tràng này đã khiến bụng bệnh nhân đầy phân và nước. Các loại dịch trong hệ tiêu hóa đã gây viêm nặng ổ bụng bệnh nhân và nếu không được điều trị, tính mạng bệnh nhân đã bị đe dọa”.

    Người đàn ông Hà Nội nguy kịch vì uống nhầm 1 cốc nước rửa bát

    Bệnh nhân được tái khám trước khi xuất viện - Ảnh: Vietnamnet

    Ông Cường (tên nhân vật đã được thay đổi) uống nhầm 250ml nước rửa bát, sau đó đau họng, khó thở tăng dần buộc bác sĩ phải mở nội khí quản cấp cứu.

    Gia đình cho biết, ông Nguyễn Văn Cường, 78 tuổi ở Hoàn Kiếm, Hà Nội có tiền sử bị sa sút trí tuệ do tuổi già, ngoài ra không có bệnh lý mạn tính hô hấp, tim mạch.

    Đầu năm mới, ông Cường uống nhầm khoảng 250ml nước rửa bát Sunlight, sau đó xuất hiện thở khò khè, đau họng, nuốt đau tăng, tăng tiết đờm dãi nhiều, nói giọng ngậm hột thị, kèm theo sốt 38 độ, gia đình cho ở nhà tự theo dõi

    Tuy nhiên sau 24 giờ, bệnh nhân rơi vào trạng thái khó thở dữ dội, được gia đình đưa vào bệnh viện TƯ Quân đội 108 cấp cứu.

    BS Nguyễn Việt Hưng, khoa Tai- Mũi – Họng, bệnh viện TƯ Quân đội 108 cho biết, ngoài khó thở thanh quản độ 2, bệnh nhân tiếp xúc chậm, kích thích, vật vã nhiều, nhịp thở nhanh 25 lần/phút, sp02 90%, có xu hướng tụt, sau tụt xuống còn 75-80%. Nội soi tai mũi họng thấy phù nề vùng sụn nắp thanh môn, có hình ảnh “mõm cá mè”, phù nề toàn bộ vùng thanh môn, hạ họng ứ đọng rất nhiều dịch mủ đặc.

    “Bệnh nhân khó thở rất cấp tính, tiên lượng rất nặng, thể trạng yếu trong khi toàn thân lại nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng nên chúng tôi phải thực hiện mổ khí quản cấp cứu ngay trong đêm, đảm bảo chức năng hô hấp”, BS Hưng thông tin.

    Sau mổ, quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân có nhiều bệnh phức tạp, phải kết hợp nhiều chuyên khoa, kết hợp giữa điều trị toàn thân và tại chỗ.

    Hiện tại, sau 17 ngày điều trị tích cực, nội soi kiểm tra lại vùng hạ họng thanh quản đã hết nhiễm trùng, bệnh nhân được rút ống mở khí quản, có thể thở tự nhiên, ăn uống tốt.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2112020-chong-xay-nha-giong-may-bay-vi-vo-thich-di-du-lich-a309092.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan