+Aa-
    Zalo

    Rùng rợn mẹ đẻ “thú tính” nhẫn tâm giết hại con ruột

    • DSPL
    ĐS&PL Mang nặng đẻ đau con trong bụng suốt 9 tháng 10 ngày, vậy mà không ít bà mẹ sẵn sàng giết chết con ruột của mình một cách tàn bạo.
    Mang nặng đẻ đau con trong bụng suốt 9 tháng 10 ngày, vậy mà không ít bà mẹ sẵn sàng giết chết con ruột của mình một cách tàn bạo. Những đứa trẻ tội nghiệp vô tình bị chết tức tưởi vì sự ra tay thú tính của những bà mẹ mất nhân tính.
    Cho con gái “tắm xăng” vì chồng có tính “đào hoa”
    Nạn nhân cho vụ án thương tâm này là bé Nguyễn Như Ý (2 tuổi) và thủ phạm không ai khác là mẹ ruột của bé, chị Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai). Nguyên nhân được xác định là do chị Hương muốn chồng bỏ tính lăng nhăng mà không được.
    Rùng rợn mẹ đẻ “thú tính” nhẫn tâm giết hại con ruột
    Di ảnh bé Nguyễn Như Ý.
    Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30/5, chị Hương chở bé Ý đến một lô cao su thuộc ấp 6 (xã Tân Hiệp) rồi tự đổ xăng lên người mình và con gái, bật quẹt tự thiêu.
    Lúc này một số người thân của chị Hương phát hiện đã chạy đến dập lửa rồi vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến ngày 4/6, cháu Ý đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Còn chị Hương bị bỏng vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.
    Chán đời, mẹ quay ra giết con rồi tự tử
    Vụ án mạng thương tâm xảy ra tại căn nhà ở ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai gây rúng động dư luận.
    Theo điều tra, tối 12/3, chồng của chị Trần Thị Hoa (30 tuổi) đi làm từ KCN Sông Mây vừa mở cửa bước vào nhà thì bàng hoàng thấy vợ treo cổ chết trên trần nhà.
    Linh tính có chuyện không lành, người cha một lần nữa chết điếng khi chứng kiến con nằm chết trong nhà vệ sinh.
    Rùng rợn mẹ đẻ “thú tính” nhẫn tâm giết hại con ruột
    Bàn thờ 2 mẹ con xấu số.
    Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an tỉnh Đồng Nai.
    Tại hiện trường, CQĐT thu giữ một lá thư của chị Hoa để lại với nội dung than thở buồn chán cuộc sống. Bước đầu xác định nguyên nhân Hoa đã sát hại con và treo cổ tự tử.
    Mẹ cùng 2 con gieo mình xuống lòng hồ
    Chiều 24/3, chị Diệu đưa 2 con là Mai Thị Thảo My (3 tuổi) và Mai Gia Huy (2 tuổi) đi khỏi nhà. Đến tối, không thấy 3 mẹ con trở về, nhiều người đã đổ xô đi tìm và khoảng 21h30 thì phát hiện 3 mẹ con chị Diệu chết đuối trong lòng hồ Phú Ninh trong tư thế trói chặt tay nhau.
    Rùng rợn mẹ đẻ “thú tính” nhẫn tâm giết hại con ruột
    Bàn thờ của chị Diệu cùng 2 con.
    Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã báo lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi của cả 3 nạn nhân. Ngày 25/3/2014, ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), xác nhận cái chết của ba mẹ con chị Diệu là do tự tử.
    Được biết, chồng chị Diệu đang đi ở trại cai nghiện. Trước đó bố đẻ chị Diệu ốm chết chưa được bao lâu thì bố chồng chị cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
    Ép uống thuốc độc, 3 mẹ con tử vong
    Do mâu thuẫn với chồng, chiều 23/1/2014, chị Lý Thị Dần (SN 1984, ngụ xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã cho 2 con là Triệu Thị Thanh Nhung (SN 2009) và Triệu Văn Sỹ (SN 2011) uống mỗi đứa 2 ngụm, còn mình uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ Paraquat.
    Rùng rợn mẹ đẻ “thú tính” nhẫn tâm giết hại con ruột
    3 mẹ con chị Dần khi cấp cứu tại bệnh viện.
    Ngay sau đó, 3 mẹ con chị Dần được người thân phát hiện đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar cấp cứu, súc dạ dày. Sau đó, mẹ con chị D. được chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.
    Tuy nhiên do ngộ độc quá nặng, cả 3 mẹ con chị Dần đã lần lượt tử vong. Chị Dần tử vong vào ngày 25/1, cháu Sỹ tử vong vào ngày 1/2 và cháu Nhung tử vong vào ngày 3/2.
    Thiếu nữ “quăng” con xuống đầm cá
    Sự việc gây phẫn nộ dư luận hồi tháng 7/2013 vừa qua là vụ nữ sinh L.T.M, SN 1994, chưa kết hôn và hiện đang theo học khoa giáo dục mầm non của một trường sư phạm tại Hà Nội.
    Rùng rợn mẹ đẻ “thú tính” nhẫn tâm giết hại con ruột
    Đầm cá nơi nữ sinh ném con mình xuống.
    Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an huyện Ứng Hòa - Hà Nội, L.T.M có HKTT tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, đã mang thai ngoài ý muốn và quyết định sinh cháu một mình tại nhà vào trưa 31/7. Sau khi vất vả để sinh bé gái nặng khoảng 3,5 kg, Thủy thấy đứa trẻ không động đậy, không khóc nên dùng tay đánh đập cháu trong nhà vệ sinh. Sau khi thay quần áo và quay lại, Thủy nhận định cháu bé đã chết nên cho vào túi nilon to, ném xuống ao thả cả sau nhà.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rung-ron-me-de-thu-tinh-nhan-tam-giet-hai-con-ruot-a36893.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan