+Aa-
    Zalo

    Sông Hồng, hồ Tây ngập rác sau ngày cúng ông Táo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhiều người dân phóng sinh cá sau đó buộc túi nilong vào thành cầu hoặc vứt luôn xuống sông gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.

    Nhiều người dân phóng sinh cá sau đó buộc túi nilong vào thành cầu hoặc vứt luôn xuống sông gây mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.

    Từ sáng sớm ngày 23 tháng chạp (8/2) người dân Hà Nội đã có mặt tại nhiều sông, hồ của thành phố để thực hiện lễ phóng sinh. Bên cạnh đó cũng không ít người thay vì thả cá lại ném cả túi rác to rác xuống sông.

    Rác trên cầu Long Biên. Ảnh: Vietnamnet
    Những học sinh trường PTTH Nguyễn Gia Thiều đã đi dọc hai bên cầu Long Biên (Long Biên - Hà Nội) để thu lượm lại. Ảnh: Vietnamnet
    Túi nilon chất đống ở khu vực hồ Tây sau khi người dân thả cá. Ảnh: Vietnamnet
    Không chỉ có vậy, sau lễ cúng ông Táo, nhiều nhà thả cả tro, chân nhang, thậm chí cả bàn thờ cũ xuống sông gây ô nhiễm nặng nề một khúc sông Hồng. Ảnh: Tiền Phong
    Và tất nhiên nhiều thứ liên quan đến đồ thờ cúng cũng được thả theo dòng nước. Ảnh: Tiền Phong
    Vàng mã, túi nilon, hoa nhựa... nổi lềnh phềnh kín một khúc sông. Ảnh: Tiền Phong
    Tình trạng này cũng xuất hiện tại nhiều khu vực sông hồ ở Hải Phòng. Ảnh: VTC
    Nhiều người dân vô ý thức đã xả thẳng túi, rác thải xuống sông, gầm cầu. Ảnh: VTC


    Vi An (T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/song-hong-ho-tay-ngap-rac-sau-ngay-cung-ong-tao-a219358.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan