+Aa-
    Zalo

    Sư cô phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chiều ngày 18/4, sư cô Minh Tú, Trụ trì chùa Đức Sơn, TP. Huế cho biết, nhà chùa vừa nhặt được một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây bồ đề trước cổng chùa.

    (ĐSPL) - Chiều ngày 18/4, sư cô Minh Tú, Trụ trì chùa Đức Sơn, TP. Huế cho biết, nhà chùa vừa nhặt được một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây bồ đề trước cổng chùa.
    Sư cô Minh Tú kể lại: “Khi một sư cô đang học bài ở trong nhà khách thì nghe tiếng xe máy trước cổng chùa rồi sau đó là tiếng trẻ con khóc. Lúc đó tôi đi ra xem thì xe máy bỏ chạy khuất rồi, chỉ thấy một chiếc giỏ màu đỏ trong đó có cháu bé sơ sinh khoảng vài ngày tuổi được quấn khăn lông cùng một bình sữa bú cho trẻ đặt dưới gốc cây bồ đề trong chùa”.
    Thừa Thiên Huế: Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
    Cháu Kiều Thiện Khánh An (tên được sư cô Minh Tú đặt).
    Đó là một bé gái chỉ khoảng vài ngày tuổi, nặng khoảng 2,5kg. Khi được phát hiện, sức khỏe cháu bé không tốt, nhưng hiện nay cháu đã tạm thời qua cơn nguy kịch.
    “Đến thời điểm này sức khỏe của cháu bé đã tạm thời ổn định, cháu có thể cựa quậy tốt hơn, không quấy khóc như ngày mới đem vô chùa. Cháu đã có thể ăn được sữa và đang được các ni sư trong chùa chăm sóc”, sư cô Minh Tú cho biết.
    Thừa Thiên Huế: Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
    Sư cô Minh Tú cùng các ni sư trong chùa đang chăm sóc cháu bé.
    Được biết, chùa Đức Sơn có Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Đức Sơn với hơn 200 trẻ được nuôi nấng bằng những tấm lòng hảo tâm của người dân quyên góp. Và có lẽ, vì điều này nên bố mẹ cháu bé đã bỏ cháu tại chùa để được chùa nuôi dưỡng.
    Sư cô Minh Tú đặt tên cho cháu bé là Kiều Thiện Khánh An, với mong muốn sau này cháu sẽ là công dân có ích cho xã hội, có trái tim nhân hậu, bao la. 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-co-phat-hien-tre-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-a29886.html
    Bố mẹ sai đường, con thành “mồ côi”

    Bố mẹ sai đường, con thành “mồ côi”

    (ĐSPL) - "Ông xã" của Hồng cũng có mặt ở K2 trại này với mức án 20 năm. Gần 8 năm qua kể từ khi bị bắt, Hồng chưa nở một nụ cười, chưa được một giấc ngủ sâu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bố mẹ sai đường, con thành “mồ côi”

    Bố mẹ sai đường, con thành “mồ côi”

    (ĐSPL) - "Ông xã" của Hồng cũng có mặt ở K2 trại này với mức án 20 năm. Gần 8 năm qua kể từ khi bị bắt, Hồng chưa nở một nụ cười, chưa được một giấc ngủ sâu.

    Đau lòng 3 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ sau bữa cơm chiều

    Đau lòng 3 cháu nhỏ mồ côi cha mẹ sau bữa cơm chiều

    (ĐSPL) – Sau bữa cơm tối, đến rạng sáng ngày 30/10, người cha là Hoàng Thành Chương, 47 tuổi, đã tử vong, hai con trai là Hoàng Nguyễn Chí Cường (SN 1999) và Hoàng Nguyễn Chí Bình (SN 2001) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.