+Aa-
    Zalo

    Sự sống sót thần kỳ của "chiến binh" 4 ngày tuổi chỉ có nửa trái tim

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đó hẳn là một phép màu khi bé sơ sinh mới có 4 ngày tuổi chỉ có nửa trái tim đã sống sót sau ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ. Em hẳn là một chiến binh.

    Đó hẳn là một phép màu khi bé sơ sinh mới có 4 ngày tuổi chỉ có nửa trái tim đã sống sót sau ca phẫu thuật kéo dài 9 giờ. Em hẳn là một chiến binh.

    Lee và Michelle Aslin - bố mẹ của "chiến binh" 4 ngày tuổi đã phải mất 6 năm mới có được đứa con này. Nhưng niềm vui không còn tròn vẹn khi ở tuần thứ 20 thai kì, "chiến binh" bị chẩn đoán mắc phải hội chứng HLHS. Tuy vậy, vợ chồng Lee vẫn quyết tâm hạ sinh con trai và cậu bé chào đời vào ngày 1/9 vừa qua với cân nặng 4,4kg.

    "Chiến binh" ấy là Reggie Aslin. Cậu bé mắc phải hội chứng giảm sản tim trái, một dị tật hiếm gặp khiến trái tim em có tâm thất trái phát triển bất thường, teo nhỏ, động mạch chủ bơm máu cũng không hiệu quả. Nghĩa là tim em không thể làm nhiệm vụ bơm máu nuôi cơ thể một cách tốt nhất. Theo bệnh viện Great Ormond Street và Quỹ British Heart, hầu hết những bé mắc phải hội chứng này trông có vẻ khỏe mạnh sau khi chào đời nhưng sau đó sẽ không thở được nếu không được điều trị.

    Các bác sĩ cho biết tỷ lệ sống sót của Reggie chỉ có 50% và cần phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn. Vậy là ở 4 ngày tuổi, Reggie đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật hở kéo dài 9 giờ. Ca phẫu thuật đã để lại vết sẹo rất lớn trên ngực của Reggie. Và trái với những gì bác sĩ nghĩ, "chiến binh" Reggie đã hồi phục cực kì nhanh. Nếu như những trường hợp khác phải mất từ 3 đến 4 tháng mới hồi phục, xuất viện được thì cậu bé chỉ mất 6 tuần để được các bác sĩ cho về nhà. Khỏi phải bàn cãi, đội ngũ y bác sĩ và cả bố mẹ Reggie cực kì ngạc nhiên. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng tiên lượng trước rằng em khó có thể sống qua khỏi tuổi vị thành niên.


    Chiến binh Reggie (Ảnh: SWNS)
    Reggie và mẹ (Ảnh: SWNS)


    Cậu bé Reggie đã hồi phục rất nhanh chóng và chuẩn bị đón Giáng sinh cùng gia đình (Ảnh: SWNS)

    Trước "lời tiên tri" của các bác sĩ, mẹ em xúc động chia sẻ: "Con là một chiến binh nhí mạnh mẽ. Dù là hai tháng, một năm hay 10 năm, được ở bên con cũng đủ giúp tôi hạnh phúc rồi. Gia đình chúng tôi sẽ mang đến cho con hạnh phúc và những kỷ niệm đẹp. Chúng tôi rất vui khi được cùng con đón Giáng sinh ở nhà". Trước Reggie, vợ chồng Lee đã có một cô con gái tên Katelyn, năm nay 13 tuổi.

    Dù vậy, bố mẹ của Reggie cũng rất hy vọng vào sự phát triển của y học trong tương lai, sẽ mang đến cơ hội sống sót lâu hơn cho cậu bé. Vậy là Giáng sinh này, gia đình nhỏ của nhà Reggie vẫn rộn vang tiếng cười khi có thêm thành viên mới trong gia đình.

    Xem thêm video:

    [mecloud]NoYuf5vh6n[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/su-song-sot-than-ky-cua-chien-binh-4-ngay-tuoi-chi-co-nua-trai-tim-a167154.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.