Sứa “khổng lồ” đổ bộ vào bờ biển nước Anh


Thứ 2, 12/05/2014 | 07:30


(ĐSPL) – Thời tiết ngày càng ấm lên tạo điều kiện thuận lợi cho những con sứa với đường kính lên tới gần 1 m “xâm lược” vào bờ biển ở Portland.

(ĐSPL) – Thời tiết ngày càng ấm lên tạo điều kiện thuận lợi cho những con sứa với đường kính lên tới gần 1 m “xâm lược” vào bờ biển ở Portland.
Nhiếp ảnh gia Steve Trewhella đã chụp được những sinh vật này ở Portland, Dorset khi chúng trôi dạt vào bờ biển. Các chuyên gia dự đoán, trong vài tháng tới, ngày càng nhiều sứa “khủng”, thậm chí có những con có đường kính gần 1 m sẽ “xâm lược” vào bờ biển Portland do nhiệt độ ngày càng tăng.
 - Sứa “khổng lồ” đổ bộ vào bờ biển nước Anh

Nhiếp ảnh gia Steve Trewhella chụp ảnh cùng con sứa "khủng" có đường kính gần 1 m

 - Sứa “khổng lồ” đổ bộ vào bờ biển nước Anh (Hình 2).

Sứa được phát hiện ở bờ biển Portland, Dorset

“Nó có đường kính ít nhất là 0,9 m. Đây là loài sứa lớn nhất mà tôi từng nhìn thấy”, Sheldon, 47 tuổi, cho biết.

 - Sứa “khổng lồ” đổ bộ vào bờ biển nước Anh (Hình 3).

 - Sứa “khổng lồ” đổ bộ vào bờ biển nước Anh (Hình 4).

Richard Harrington đến từ Hiệp hội Bảo tồn Hàng hải nhận định: “Mặc dù loài sinh vật này vô hại nhưng mọi người không nên chạm vào chúng”.

 - Sứa “khổng lồ” đổ bộ vào bờ biển nước Anh (Hình 5).
“Mặc dù loài sinh vật này vô hại nhưng mọi người không nên chạm vào chúng”

Trong những tuần gần đây, có tới 10 con sứa trôi dạt vào bờ biển này. Chúng thường được tìm thấy ở đông bắc Đại Tây Dương, Biển Adriatic và Địa Trung Hải.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sua-khong-lo-do-bo-vao-bo-bien-nuoc-anh-a32617.html