+Aa-
    Zalo

    Tạm giữ con trai tâm thần nghi dùng củi đánh mẹ tử vong trên Quốc lộ 14

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do bà P. nói: “Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi”, người con trai mắc bệnh tâm thần liền lấy cây củi điều đánh mẹ tử vong tại chỗ.

    Do bà P. nói: “Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi”, người con trai mắc bệnh tâm thần liền lấy cây củi điều đánh mẹ tự vong tại chỗ.

    Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, hôm nay (20/4), Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đang tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Khảm (SN 1992, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Nguyễn Thị P. (SN 1959, mẹ của Khảm).

    Hiện trường vụ án. Ảnh: SGGP

    Trước đó, như báo Bình Phước đăng tải, vào khoảng 5h ngày 19/4, người dân xã Nghĩa Bình (tỉnh Bù Đăng) bất ngờ phát hiện ra thi thể bà P. nằm trên Quốc lộ 14. Không chỉ vậy, đầu bà P. còn gác lên cành củi điều, chảy rất nhiều máu và nằm bên cạnh bà là Khảm.

    Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Công an xã Nghĩa Bình đã đến khoanh vùng hiện trường, đưa bà P. đến trạm Y tế xã cấp cứu. Tuy nhiên, bà P. đã tử vong từ trước đó.

    Tại cơ quan Công an, Khảm khai nhận là đã đánh chết mẹ của  mình bằng cây củi điều do mẹ nói: “Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi”.

    Được biết, qua xác minh ban đầu từ cơ quan chức năng, cả bà P. và Nguyễn Văn Khảm đều có biểu hiện bệnh tâm thần.

    Hiện, Công an huyện Bù Đăng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tam-giu-con-trai-tam-than-nghi-dung-cui-danh-me-tu-vong-tren-quoc-lo-14-a227060.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan