+Aa-
    Zalo

    Tạt axit hàng loạt vì "người trong mộng" sắp lấy chồng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vì "người trong mộng" sắp lấy chồng, Dũng đuổi theo cô gái tạt axit và gây thương tích cho 7 người khác.
    (ĐSPL) - Vì "người trong mộng" sắp lấy chồng, Dũng đuổi theo cô gái tạt axit và gây thương tích cho 7 người khác.
    Theo tin tức trên báo Vnexpress, ngày 31/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, quê Bến Tre) mức án 26 năm tù về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích; buộc bồi thường cho các nạn nhân tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng.
    Theo HĐXX, vì không được chị Hồng Kim H đáp lại tình cảm, Dũng đã tạt axít chị này, gây thương tích cho nhiều người khác. Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính côn đồ và ích kỷ cao độ, có sự chuẩn bị từ trước và cương quyết thực hiện đến cùng.
    Tại tòa hôm nay, Dũng khai vì H mượn tiền không trả, đồng thời do ghen tức việc cô có bạn trai khác nên nảy sinh ý định trả thù.
    Được gọi lên thẩm vấn, H với gương mặt còn đầy vết sẹo, cho biết chưa từng có quan hệ yêu đương cũng như vay mượn tiền bị cáo. "Con chưa bao giờ yêu anh ta vì đã có người yêu nhiều năm trước. Dũng nói cho con mượn 28 triệu nhưng anh ta chỉ là người đi làm thuê, làm gì có nhiều tiền. Gia đình con kinh doanh đâu có thiếu thốn mà phải đi vay", nạn nhân vừa khóc vừa nói.
    H cho hay đã phải điều trị nhiều tháng liền, trải qua cả chục cuộc phẫu thuật với tổng chi phí hơn một tỷ đồng.

    Bị cáo Dũng tại tòa - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

    Trước đó vào năm 2009, Dũng quen biết và có tình cảm với chị Hồng Kim H. (SN 1990, quê tỉnh Kiên Giang). Khi H đi học tại TP.HCM, Dũng thường xuyên liên lạc và bày tỏ chuyện tình cảm với H nhưng bị từ chối.
    Dũng theo dõi và biết được H có người yêu khác. Sinh lòng ghen tức, Dũng thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin chửi mắng,  dọa sẽ tạt mực, nước sơn, axít H. Ngày 16/5/2013, H gửi đơn đến phòng CSĐT công an TP.HCM tố cáo việc bị Dũng đe dọa, gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe. Trong khi công an đang điều tra thì đến khoảng tháng 10/2013, để chuẩn bị kết hôn với người đàn ông khác và tránh bị Dũng gây rối, hăm dọa, chị H đã rút đơn tố cáo Dũng.
    Khoảng 12h30, ngày 3/11/2013, trong lúc chị H đang đứng trên lề đường Nguyễn Văn Cừ (quận 5) chờ người thân cùng đi về quê ở tình Kiên Giang. Lúc này, Dũng phát hiện H và dừng xe dưới đường, cầm ca đựng axít  tạt vào người H. Lúc này có 3  phụ nữ khác là em gái của H đang đứng gần nên cũng bị axít văng trúng người gây bỏng.
    Sau đó Dũng quăng ca axít xuống đường lên xe bỏ chạy. Lượng  axít còn lại trong ca văng trúng gây thương tích thêm cho 3 người khác đang đứng gần trong đó có 2 trẻ em. Lúc này, mọi người tri hô nên người dân phát hiện đã truy đuổi bắt được Dũng giao cho công an xử lý.
    Vụ tạt axít đã làm tất cả 7 người bị bỏng, trong đó có 2 phụ nữ  bị bỏng nặng là chị H (bị thương tích 44\%) và chị T.H (chủ căn nhà gần nơi H đứng) bị vạ lây gây thương tích đến 55\%.
    2 mẹ con bị tạt axit trên đường đi làm về
    Kim Thành(Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tat-axit-hang-loat-vi-nguoi-trong-mong-sap-lay-chong-a89318.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan