+Aa-
    Zalo

    Tên sát nhân một đêm giết 4 người, đập phá trụ sở công an

    • DSPL
    ĐS&PL Trong phiên tòa, bị cáo đã trần tình những nỗi niềm ẩn ức về cuộc đời, về gia cảnh… khiến cả một thời gian dài gã thanh niên hiền lành bị “tôi luyện” thành đồ tể.
    Trong phiên tòa, bị cáo đã trần tình những nỗi niềm ẩn ức về cuộc đời, về gia cảnh… khiến cả một thời gian dài gã thanh niên hiền lành bị “tôi luyện” thành đồ tể. 
    Lấy gái bán dâm làm vợ
    Bị cáo gây ra vụ án kinh hoàng nêu trên là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
    Hiệp vốn sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ngay từ khi còn nhỏ, Hiệp đã chứng kiến cảnh bố mẹ chia lìa mỗi người một phương. Đứa trẻ về sống với mẹ và cha dượng. Học hết lớp 11, Hiệp đi làm công nhân, lang bạt hết nơi này đến chỗ khác.
    Khoảng đầu năm 2013, trong một lần đi mua dâm ở quán cà phê, Hiệp quen và có tình cảm với cô gái bán dâm Võ Thị Hồng Thủy (SN 1987, quê huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), vốn đã có chồng và một đứa con trai 5 tuổi.
    Kẻ sát nhân liên tỉnh, một đêm cướp 4 mạng người
    Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp.
    Chồng Thủy làm nghề lái xe ở huyện Củ Chi, TP.HCM, do thường xuyên ghen tuông nên vợ chồng mâu thuẫn, năm 2010 ly hôn. Do Thủy không có điều kiện nên chồng Thủy giành quyền nuôi con, không cần Thủy trợ cấp đồng nào cho con.
    Sau khi “đứt gánh giữa đường”, Thủy lang bạt nhiều nơi rồi làm nhân viên quán cà phê kiêm bán dâm. Khoảng năm 2012, Thủy chuyển địa bàn từ TP.HCM lên huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và quen với vị khách Nguyễn Văn Hiệp.  Sau một thời gian thấy tình cảm ngày càng thắm thiết, đến tháng 5/2013, cả hai quyết định cùng nhau dọn về để “góp gạo thổi cơm chung”. Họ thuê mặt bằng trên Quốc lộ 13 thuộc xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, Bình Dương để bán cà phê.
    Người nhà nạn nhân Thủy ôm di ảnh đến tòa
    Tuy nhiên do “người khôn của khó” nên công việc kinh doanh cà phê ngày càng ế ẩm, cuộc sống càng khó khăn hơn. Thủy trở về với con đường bán dâm. Thấy Thủy không chịu từ bỏ con đường làm ăn nhơ nhớp đó, Hiệp rất buồn lòng.
    Nhiều lần Hiệp ra sức can ngăn, dù khó khăn cũng cố chịu đựng rồi từ từ tính, nhưng Thủy không nghe mà hết lần này đến lượt khác Thủy vẫn đi bán dâm mỗi khi có khách làng chơi.
    Bị cáo tâm sự: “Tủi nhục, xấu hổ vì mình muốn “lấy đĩ về làm vợ”, chứ không muốn “lấy vợ về làm đĩ”, tôi vô cùng uất ức, nghĩ chỉ có cách giết chết người yêu mới rửa được nỗi nhục đó”. Tối 15/8/2013, chán nản cuộc sống, Hiệp chạy xe từ Bình Dương lên xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để rủ nhóm bạn cùng đi nhậu cho quên sự đời.
    Tuy nhiên càng uống hiệp càng tỉnh táo “cái sự đời bạc bẽo lại càng hiện rõ trước mặt khiến cho tôi càng điên tiết”. Hiệp chạy đi mua 2 con dao nhọn lớn, rồi dùng dây thun cột 2 đầu cán lại với nhau.
    Khoảng 1h sáng ngày 16/8, Hiệp nhờ một người bạn chở về quán cà phê nơi Thủy đang ở. Sợ “vợ” phát hiện nên Hiệp không gõ cửa mà trèo qua lỗ thông gió đi vào nhà. Thấy Thủy đang nằm, Hiệp lẻn đến cầm 2 dao trên 2 tay vung liên tiếp 6 nhát vào ngực, bụng khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
    Xong việc, Hiệp lôi xác xuống nền nhà, kéo tấm nệm dựng lên che hết khe cửa, khóa cửa ngoài. “Sở dĩ bị cáo kéo xác xuống nền nhà, dựng tấm nệm che khe cửa lại là vì quán này còn có một tiếp viên khác, nếu không che thì sáng sớm cô đó đến nhìn qua khe cửa sẽ thấy Thủy chết và báo công an”, Hiệp lý giải về hành động của mình.
    Vọt qua tỉnh khác truy sát cha dượng, em trai, hàng xóm
    Giết Thủy xong, Hiệp chiếm đoạt luôn xe nạn nhân, vượt gần 40km đến xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước để tìm cha dượng “tính sổ”. Lúc đó khoảng 2h sáng, Hiệp chạy xe thẳng vào sân, không cần tắt máy, lăm lăm 2 con dao đang dính đầy máu, đạp cửa nhà ông Nguyễn Văn Hà (SN 1956) lao vào. 
    Vừa vào nhà, Hiệp đã vung dao liên tiếp nhiều nhát vào Nguyễn Văn Được (SN 1991, là em cùng mẹ khác cha của mình) khiến nạn nhân này gục ngã.
    Thấy con mình bị đâm, ông Hà vùng dậy định can ngăn nhưng không kịp vì Hiệp đã nhanh chóng chuyển hướng tấn công sang ông khiến cả 2 dao cùng bị gãy. Chưa hết, sát nhân chạy xuống nhà bếp tìm thấy một cây búa (loại thường dùng để bổ củi – PV) vác lên tiếp tục vung những nhát chí mạng vào gáy, đầu của ông Hà.
    Sau khi sát hại cha dượng và em trai, Hiệp vẫn lăm lăm cái búa bửa củi trên tay, chạy bộ hơn 1km tới nhà anh Hoàng Đình Nam (SN 1976) để tiếp tục “hỏi tội”. Hiệp trèo qua tường rào, luồn cửa sau đi vào buồng để tìm nhưng vợ anh Nam nói chồng mình không có ở nhà, dù thực ra khi ấy anh Nam do sợ hãi nên đã núp vào một chỗ. Hiệp vẫn không tin, chạy hết phòng này qua phòng khác để tìm nhưng vẫn không phát hiện ra.
    Tưởng nạn nhân không có nhà thật nên Hiệp bắt vợ anh Nam dắt xe của nhà ra để cho hắn đi. Vì sự bình an của chồng, người đàn bà làm theo. Tuy nhiên khi đang mở cửa thì anh Nam nghe tiếng động nên chạy ra xem tình hình. Hiệp nhận ra ông chủ nhà đang có nhà nên ngoái đầu lại, thả xe, tiếp tục cầm búa tiến về phía nạn nhân và bổ nhiều nhát vào gáy, đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.
    Đỉnh điểm của sự hung dữ trong Hiệp là tấn công trụ sở công an. Chém, giết 4 nạn nhân xong, Hiệp nghĩ lúc tối trên đường đi nhậu, khi đi ngược chiều, không bật đèn nên bị công an xã Minh Hưng, huyện Hớn Quản bắt giữ xe.
    Hiệp tức giận cướp chiếc xe của gia đình anh Nam rồi vác theo cái búa đã sát hại nhiều nạn nhân, tìm tới trụ sở công an xã Minh Hưng. Mục đích của Hiệp là “tính sổ” với những người đã bắt giữ xe mình lúc tối, nhưng do lúc này mới khoảng hơn 3h sáng nên không thấy những người đó.
    “Không giết người thì ta phá tài sản”, nghĩ vậy nên Hiệp dùng búa đập phá tung tóe, tan hoang 11 cửa chính và cửa sổ của trụ sở. Không chỉ thế, gã còn đập nát 3 chiếc xe máy của công an xã.
    Thấy Hiệp quá hung tợn, nhiều công an có mặt lúc đó đã kêu gọi Hiệp bỏ vũ khí, nhưng đối tượng vẫn không chịu mà tiếp tục phá phách. Quyết gạ gục kẻ côn đồ, nhiều người đã bao vây, tước được vũ khí của Hiệp. Đúng lúc này Hiệp nói “Tôi đi đầu thú” khiến công an ngơ ngác, không hiểu ra chuyện gì.
    Tuy nhiên khi nghe Hiệp kể lại hàng loạt hành vi giết người của mình chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ từ Bình Dương qua Bình Phước thì họ mới biết sự việc kinh hoàng...
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ten-sat-nhan-mot-dem-giet-4-nguoi-dap-pha-tru-so-cong-an-a30083.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cuồng ghen,

    Cuồng ghen, "cụ ông" biến thành kẻ sát nhân

    (ĐSPL) - Ở tuổi 47 với mái tóc bạc trắng, Trần Văn Ngọc chẳng khác một cụ ông. Trong khi đó vợ của Ngọc lại đang ở tuổi hồi xuân. Chỉ vì những lời nói bóng gió của người khác về vợ mình, Ngọc cầm dao truy sát vợ, sau đó kéo dây điện để tự tử nhưng bất thành.