+Aa-
    Zalo

    Thảm sát 4 người ở Nghệ An: Đã khoanh vùng nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một cán bộ tiết lộ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm lại hiện trường, một số nghi phạm đã được khoanh vùng, chắc không lâu nữa vụ việc sẽ được sáng tỏ.

    (ĐSPL) - Một cán bộ tiết lộ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm lại hiện trường, một số nghi phạm đã được khoanh vùng, chắc không lâu nữa vụ việc sẽ được sáng tỏ.

    Theo tin tức trên báo Tiền Phong, ngày 16/7, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An) dẫn đầu đoàn công tác phối hợp Cục C45 Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng 551 (đóng tại xã Tam Hợp) đã vào khám nghiệm lại hiện trường và chỉ đạo điều tra vụ thảm án.

    Ông Vi Văn Hoài (SN 1969), người dân trong bản cùng con trai là hai nhân chứng đầu tiên khi phát hiện thi thể của các nạn nhân cho biết, mấy ngày nay hai bố con ông liên tục được các cơ quan chức năng tiếp xúc để tìm hiểu sự việc. Ông Hoài cùng mọi người trong gia đình rất mong cơ quan điều tra làm rõ vụ án để sớm lôi hung thủ ra trước pháp luật.

    Các cơ quan chức năng ngày đêm truy tìm hung thủ.

    Ông Viêng Văn Độ, trưởng bản Phồng cho biết, sau khi nhận được tin có vụ thảm sát người dân của bản, bà con kéo nhau chạy vào hiện trường rất đông, nhưng đến nơi chỉ được nhìn từ xa, vì lực lượng công an, bộ đội biên phòng không cho tới gần. Từ xa, bà con vẫn quan sát thấy 4 nạn nhân chết trong 4 tư thế và ở 4 vị trí khác nhau.  “Sau vụ thảm án, bản làng lo lắng, sợ hãi, những ngày đầu không ai còn dám bén mảng lên rẫy để sản xuất. Mấy hôm nay bà con như ngồi trên đống lửa và sốt ruột chờ tin”-  ông Độ nói.

    Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng PC45, CA Nghệ An cho biết, mọi người đã bám trụ ở đây hơn hai tuần qua, quá trình truy tìm hung thủ anh em điều tra phải đi bộ, luồn lách trong rừng qua nhiều suối khe và dốc cao để lần tìm manh mối. Thỉnh thoảng xuất hiện trận mưa rừng nên sên, vắt bám vào liên tục.

    Ngày 17/7, thông tin từ Công an Nghệ An cho biết, đây là vụ án rất nghiêm trọng, lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Bộ trưởng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Lê Quý Vương, Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đều rất quan tâm nên chỉ đạo điều tra vụ án. Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã có mặt ở Nghệ An để chỉ đạo điều tra vụ thảm án gây chấn động dư luận này. Trước đó, Bộ Công an cũng đã cử một đồng chí lãnh đạo C45 cùng với hàng chục điều tra viên có kinh nghiệm đã vào Nghệ An để tham gia điều tra.

    Mặc dù công việc rất gian nguy, nhưng anh em điều tra vẫn quyết tâm sớm tìm ra hung thủ. Nhiều hôm các trinh sát phải ngủ lại trong rừng, múc nước suối lên pha mì tôm và để uống. Sóng điện thoại không có, nếu ra trung tâm xã Tam Hợp đứng một chỗ hồi lâu mới bắt được sóng nên anh em chỉ nhắn được tin.  Để có chỗ nghỉ ngơi, anh em phải thuê mướn nhà dân trong các bản làng để ở.

    Một cán bộ Đồn biên phòng 551 cho biết, mấy ngày qua người ta phao tin nguyên nhân vụ thảm án rất có thể do kẻ xấu đột nhập vào địa bàn sát hại dân lành; một nguồn tin khác thì cho rằng, trả thù do mâu thuẫn yêu đương; và cũng có nguồn tin nghi ngờ rằng, do gia đình nạn nhân phát hiện bí mật gì đó của kẻ thủ ác nên bị giết người diệt khẩu.

    Đem những giả thuyết này tới một lãnh đạo trong ngành công an địa phương thì lập tức vị này cho rằng chưa thể khẳng định điều gì. Hiện  chưa có thông tin gì về kẻ thủ ác gây ra thảm án này. Một cán bộ biên phòng Đồn 551 tiết lộ, cơ quan chức năng đã khám nghiệm lại hiện trường, một số nghi phạm đã được khoanh vùng, chắc không lâu nữa vụ việc sẽ được sáng tỏ và hung thủ sớm lộ mặt. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về nghi phạm vị cán bộ biên phòng này từ chối.

    Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trực tiếp đi bộ vào nơi xảy ra vụ thảm sát điều tra vụ án.

    Trước đó, như tin báo PLVN đã đưa khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài và con trai là Vi Văn Tuyên (SN 1991, trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) đánh bắt cá tại khu vực khe Kèn Tà (thuộc bản Phồng), đi dọc khe Cành Tạ thì phát hiện bà Viêng Thị Dương sinh (SN 1952, mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (SN 1989, vợ anh Thọ), cháu Lo Việt Chung, sinh tháng 8/2014 (con anh Thọ) đều nằm chết trên bờ khe Cành Tạ. Anh Vi Văn Tuyên đi đến lán của anh Thọ thì thấy anh Thọ nằm chết trước lán nên đã báo cho cơ quan chức năng. Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tương Dương đã kịp thời phối hợp với Công an xã Tam Hợp có mặt tại hiện trường để tổ chức các hoạt động điều tra ban đầu.

    Sau khi xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Cục C45 - Bộ Công an, Phòng PC45 Công an Nghệ An, Công an huyện Tương Dương đang bám trụ tại bản Phồng, nỗ lực hết sức để điều tra, truy tìm hung thủ vụ thảm sát. Vụ án diễn ra ở khu vực biên giới, xa khu dân cư, điều kiện giao thông cách trở nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, khoanh vùng đối tượng.

    Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, Công an tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Chính quyền địa phương huyện Tương Dương, đồn biên phòng Tam Hợp đã vào động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân và làm công tác tư tưởng để ổn định tâm lí cho người dân khu vực xảy ra án mạng. 

    Vụ thảm sát này có nhiều tình tiết phức tạp, động cơ gây án của hung thủ chưa rõ, lại nằm địa bàn giáp biên giới nên việc xác định đối tượng rất khó khăn. Theo một nguồn tin khác thì nạn nhân là chị Yến (vợ anh Thọ) sống chung nhưng không có hôn thú, chị này từng có quan hệ tình cảm với 2 người đàn ông khác. Hiện vẫn chưa có thêm những manh mối nào mới để sàng lọc, phát hiện dấu vết đối tượng.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]I1b5mAK2rm[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tham-sat-4-nguoi-o-nghe-an-da-khoanh-vung-nghi-pham-a102533.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.