+Aa-
    Zalo

    Thanh Hóa: Nhân chứng kể lại giây phút người chồng đuổi theo chém vợ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Đang trên đường đi đến chỗ làm, chị T. bị chồng rượt đuổi từ phía sau và dùng dao chém nhiều nhát vào người.

    (ĐSPL) - Đang trên đường đi đến chỗ làm, chị T. bị chồng rượt đuổi từ phía sau và dùng dao chém nhiều nhát vào người.

    Liên quan đến việc chị Khương Thị T. (26 tuổi) trú tại thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bị chồng mình chém giữa đường, bác sĩ Phan Thanh Hải, Trưởng khoa Răng hàm mặt, BVĐK Thanh Hóa cho biết, chị T. hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng tâm lý vẫn còn hoảng loạn.

    “Khoảng 16h chiều 19/11, bệnh nhân Khương Thị T. được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa với nhiều vết chém ở vùng đầu, cơ thể, mất máu nhiều. Hiện chưa thể tiếp xúc được với bệnh nhân vì bệnh nhân đang trong quá trình hôn mê sâu”, bác sĩ Hải nói.

    Cánh đồng nơi chị T. bị chồng mình ra tay chém gục.

    Theo tin tức đã đưa, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 19/11, chị T. vừa từ nhà đi làm, đến cánh đồng giáp ranh giữa xã Thiệu Giang và Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa thì thấy chồng mình là Nguyễn Tiến Tùng (30 tuổi) cầm dao đuổi theo.

    Đến nơi, Tùng vung dao chém vợ mình nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Gây án xong, đối tượng bỏ đi khỏi hiện trường.

    Chị L. (35 tuổi, người dân xã Thiệu Giang) kể lại: “Hôm đó tôi cùng hai người nữa đi làm đồng thì thấy một người đàn ông đang cầm dao đuổi chém vào một người phụ nữ, khi cô gái gục xuống mới chịu dừng lại. Chúng tôi chạy lại thì phát hiện đó là chị T., người ở xã bên”.

    “Thấy đông người đến nên người đàn ông đó vội bỏ đi sau đó. Cũng may mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời chứ không chị T. cũng khó giữ được mạng sống vì mất máu quá nhiều”, chị L. nói.

    Theo những người dân chứng kiến cho biết, sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển ngay xuống bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, hôn mê sâu.

    Chị T. chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

    Sau khi ra tay với người vợ mình, ngày trong chiều ngày 19/11, Nguyễn Tiến Tùng đã đến công an xã để đầu thú về hành vi của mình.

    Trao đổi với PV, ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa xác nhận: “Ban công an xã Thiệu Duy sau đó đã bàn giao đối tượng Tùng trú ở thôn Đông Mỹ cho cơ quan công an huyện Thiệu Hóa điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém người thương tích”.

    Hiện, vụ việc đang được CQĐT Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra.

    THIỆN QUYỀN

    [mecloud]yflLxtuHoE[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-hoa-nhan-chung-ke-lai-giay-phut-nguoi-chong-duoi-theo-chem-vo-a120652.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.