+Aa-
    Zalo

    Thắp nén tâm nhang, tưởng nhớ Đại tướng "võ công truyền quốc sử"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – “Võ công” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vượt ngoài phạm vi quốc gia. “Văn đức” của Đại tướng không chỉ chinh phục nhân tâm nhân dân Việt Nam mà đã chinh phục nhân tâm cả nhân loại.

    (ĐSPL) – “Võ công” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vượt ngoài phạm vi quốc gia. “Văn đức” của Đại tướng không chỉ chinh phục nhân tâm nhân dân Việt Nam mà đã chinh phục nhân tâm cả nhân loại.

    Hôm nay, đúng tròn một năm ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ nơi đất mẹ Quảng Bình. Suốt 1 năm qua, tư gia Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu, Hà Nội chưa bao giờ vắng người viếng thăm.

    Còn nhớ, đúng ngày này năm ngoái, nhân dân cả nước đã khóc cạn nước mắt tiếc thương vị Đại tướng của Nhân dân – một con người với nhân cách vĩ đại, một người luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một sự mất mát và đau thương tột cùng của dân tộc.

    Vào lúc 18h09 ngày 4/10/2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trút hơi thở cuối cùng sau những ngày lâm bệnh, bên cạnh những người thân trong gia đình, những người đồng đội, những y bác sỹ đã tận tình chăm sóc Đại tướng trong suốt khoảng thời gian trước đó.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Hàng triệu người dân Thủ đô có mặt tại khắp các ngả đường để tiễn đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ Quảng Bình - một hình ảnh không thể nào quên.

    Sự ra đi của Đại tướng khiến nỗi đau của cả dân tộc như vỡ òa. Ngày tổ chức Quốc tang cho Đại tướng là ngày cả tất cả trái tim của 90 triệu người dân Việt Nam đều đập cùng một nhịp, đều thổn thức một nỗi đau đớn, bàng hoàng.

    Ngay sau buổi tối Người trút hơi thở cuối cùng, cho đến thời điểm hiện tại, chưa bao giờ tư gia của Đại tướng thiếu vắng những bông hoa tươi thắm, những ánh nến lung linh.

    Kể từ khi gia quyến Đại tướng quyết định mở cửa đón khách viếng, rất đông người dân ở mọi tầng lớp từ những người cựu chiến binh, những cụ cao tuổi cho đến nhóm thanh niên, học sinh đều tấp nập ra vào đem hương hoa thành kính dâng lên Đại tướng.

    Còn nhớ ngày 13/10 năm ngoái, ngay từ đêm hôm trước khi lễ Quốc tang diễn ra, dòng người từ khắp nơi đã đổ về, có mặt ở những nơi mà linh cữu Đại tướng sẽ đi qua. Hoa, nến, di ảnh và những giọt nước mắt trải dài từ Nhà tang lễ Quốc gia tới Sân bay Nội Bài, và khi chiếc phi cơ đặc biệt chở linh cữu Đại tướng về với đất mẹ Quảng Bình thân yêu, thì trái tim những người dân Thủ đô như bị bóp nghẹt, nước mắt tuôn rơi và những nỗi đau không thể cất thành lời.

    Hôm nay (4/10), ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại ngôi nhà 30 Hoàng Diệu – nơi gắn bó với hình ảnh của Đại tướng vẫn luôn tràn ngập nến và hoa cùng sự hiện diện thường xuyên của người dân khắp mọi miền đất nước.

    Kỷ niệm 1 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là dịp hàng triệu triệu con tim người Việt Nam cùng thắp nén tâm nhang với tất cả tấm lòng thành kính tưởng nhớ đến Đại tướng.

    “Võ công truyền quốc sử, văn đức quán nhân tâm” là câu đối của Giáo sư Vũ Khiêu mừng thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp Đại tướng tròn 85 tuổi.

    Đã có chuyên gia từng cho rằng, ngẫm lại ý tứ của câu đối, thấy sự đánh giá tổng quát đó sâu sắc nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ độ bao quát. “Võ công” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vượt ngoài phạm vi quốc gia. “Văn đức” của Đại tướng không chỉ chinh phục nhân tâm nhân dân Việt Nam mà đã chinh phục nhân tâm cả nhân loại.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Tối 3/10, trước ngày giỗ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người thẫn thờ đứng trước hàng rào nhìn vào nhà Đại tướng để tưởng nhớ lại những hình ảnh về Người.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Từ những người lớn tuổi...

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Đến những bạn học sinh, sinh viên...

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    ... Và cả những em nhỏ đều không quên đem nến và hoa đến viếng thăm Đại tướng trước ngày giỗ đầu của Người.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Những đứa trẻ thường được bố mẹ đưa đến trước cửa nhà Đại tướng, và kể cho chúng nghe những bài học sâu sắc, đầy ý nghĩa về Người.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Một năm đã qua đi, nhưng sự nghẹn ngào, tiếc thương vẫn còn hiện lên rõ nét trên khuôn mặt của người người con đất Việt mỗi khi họ đứng trước nhà Đại tướng.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Những ánh nến lung linh trong sân nhà Đại tướng đã được thắp đều đặn trong suốt 365 ngày qua.

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

     Tư gia Đại tướng chưa bao giờ vắng người viếng thăm

    Trong suốt 365 ngày ấy, chưa bao giờ tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vắng người đem hoa và nến tới viếng thăm...

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thap-nen-tam-nhang-tuong-nho-dai-tuong-vo-cong-truyen-quoc-su-a53734.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan